Thứ bảy, 21/6/2008, 07:23 GMT+7

Cựu danh thủ Đức 'gạch tên' Tây Ban Nha

Stefan Effenberg văn vẻ: "Không thể đánh gía một cuốn sách nếu chỉ nhìn từ trang bìa", khi nhận xét về Italy - đối thủ của "Đàn bò tót" trong tứ kết Euro 2008 tối chủ nhật này.
>Italy - Tây Ban Nha đấu võ mồm trước giờ 'so găng'

Italy bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha vì phong độ kém cõi ở vòng bảng. Ảnh: Reuters.
Italy bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha vì phong độ kém ở vòng bảng. Ảnh: Reuters.

Tây Ban Nha toàn thắng 3 trận vòng bảng và được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi cao nhất khi bước vào tứ kết ngày mai. Italy, ngược lại, chưa để lại ấn tượng nào đặc biệt ngoài hai từ thất vọng. Hành quân sang Áo - Thụy Sĩ với tư cách là đội ĐKVĐ thế giới, nhưng các cầu thủ áo thiên thanh lại thua tan tác trận ra quân, bị cầm chân ở trận tiếp theo và phải đến lượt cuối mới hạ Pháp để đoạt vé đi tiếp.

Bên cạnh sự tương phản về phong độ, nội tình lực lượng 2 đội cũng có những diễn biến rất bất lợi cho phía Italy khi bước vào trận tứ kết ngày mai. Ngoài trung vệ số một và là thủ lĩnh tinh thần Cannavaro chia tay đội ngay trước thềm Euro 2008, họ còn không có sự phục vụ của hai tiền vệ chủ chốt Pirlo - Gattuso vì thẻ phạt, cùng Barzagli, trung vệ dự bị vừa dính chấn thương, qua đó rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân lực trầm trọng ở tuyến giữa cũng như hàng thủ. Ngược lại, Tây Ban Nha không gặp bất kỳ trở ngại nào và hoàn toàn sung sức trước giờ khai chiến.

Tuy nhiên, những chênh lệch ấy không làm Effenberg thay đổi cách nhìn nhận của ông về cục diện cặp tứ kết Tây Ban Nha - Italy. Cựu danh thủ người Đức và là thủ quân Bayern Munich vô địch Champions League 2000-2001 vẫn tin "Đàn bò tót" không có cơ hội vượt qua "Binh đoàn thiên thanh". "Tôi không hề nghi ngờ khả năng Italy thắng trận", Effenberg phát biểu trên tờ Marca. "Tây Ban Nha sở hữu một tập thể tài năng, nhưng họ vẫn thiếu một chút gì đó bản lĩnh để gây bất ngờ".

Effenberg tin Tây Ban Nha chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với Italy. Ảnh: JAMD.
Effenberg tin Tây Ban Nha chưa đủ bản lĩnh để đối mặt với Italy. Ảnh: JAMD.

Về Italy, tiền vệ lừng danh một thời này nhận xét: "Họ chơi không tốt ở vòng ngoài, nhưng không thể lấy đó làm cơ sở để nói rằng Italy yếu hay kém bản lĩnh. Đội bóng này luôn biết cách đứng dậy sau khó khăn và trở nên cực kỳ nguy hiểm, đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào khi tìm lại phong độ đỉnh cao".

Phương Minh

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>