Thứ sáu, 4/5/2007, 03:28 GMT+7

Kahn bị người đẹp 'đá' vì tội bắt cá hai tay

Cuộc tình giữa thủ thành nổi tiếng người Đức với Á hậu nước Áo năm 2003 đã kết thúc chóng vánh như khi bắt đầu. Nguyên nhân bởi Oliver Kahn không chịu dứt khoát trong mối quan hệ với cô bồ bốc lửa Verena Kerth.

Jasmin đã quyết định chia tay Kahn chỉ sau vài tuần cặp kè. Ảnh: Stern.

Munich, hai tuần sau vụ lùm xùm tình cảm giữa Oliver Kahn với Jasmin Molnar - Hoa hậu vùng Tirol và là Á hậu Áo năm 2003. Mọi chuyện đã chấm dứt. Giờ thì đường ai nấy đi.

Trò chuyện với tờ Bild, người mẫu 24 tuổi tiết lộ, cô và Kahn quen nhau hồi cuối tháng ba tại sàn nhảy nổi tiếng P1 ở Munich. "Tôi khi đó không biết Kahn là ai. Tôi vốn không phải là một kẻ thích bám lấy những cầu thủ nổi tiếng để vụ lợi. Đó hoàn toàn là sự thật", người đẹp có thân hình khuôn vàng thước ngọc (số đo ba vòng là 92–60–90) nhấn mạnh.

Về nguyên nhân chia tay, Jasmin cho biết: "Anh ấy đã hứa rất nhiều nhưng không chịu giữ lời. Tôi lờ mờ biết được rằng, đến giờ Kahn vẫn giữ một mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ nào đó. Và tôi quyết định chia tay. Trong cuộc sống, tôi vốn là người rất rõ ràng và luôn muốn sự thật".

Không còn sóng đôi, nhưng Jasmin vẫn dành cho thủ thành 37 tuổi những lời nhận xét rất ngọt ngào: "Anh ấy là một người rất đáng yêu và có cá tính. Qua truyền thông, chúng ta chỉ được biết Kahn là một người mạnh mẽ, nhưng thực chất trái tim anh ấy cũng rất yếu mềm".

Sau cuộc chia tay này, Kahn có lẽ lại phải trở về để "chuyên tâm" vào cô bồ Verena Kerth.

D.M.

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>