5 con bạc 'khát nước' nhất giới cầu thủ
Với mức lương cao ngất ngưởng, các cầu thủ Anh chính là những người thích "đốt" tiền vào những trò đỏ đen bậc nhất thế giới, tập trung vào nhóm những cầu thủ nổi tiếng như Wayne Rooney hay Michael Owen...
![]() |
| Hai chiến hữu ở đội tuyển Anh và là những người có cùng sở thích cờ bạc (Owen và Rooney). |
Trình tự dưới đây được sắp xếp theo cấp tăng dần về độ "máu me" của "con bạc".
5. Paul Merson (cá cược bóng đá). Cựu tiền vệ Arsenal và Portsmouth đã phải đấu tranh rất vất vả với thói nghiện rượu và ma tuý trong một trung tâm cai nghiện được thành lập bởi Tony Adams, vốn là một huyền thoại của Arsenal và cũng từng nghiện rượu rất nặng. Nhưng ngay sau đó, Merson lại nhanh chóng tìm đến một thú vui cũng không kém phần tiêu cực khác: những trò đỏ đen.
Không lâu sau khi lạc vào con đường này, tiền vệ sinh năm 1968 đã phải thừa nhận rằng, cờ bạc là "điều bất hạnh lớn nhất của thế giới". Merson sau đó rơi vào bế tắc đến độ đã tự tử, nhưng thoát chết. Dẫu vậy, cầu thủ từng 12 năm thuộc biên chế Arsenal (1985-1997) vẫn không dứt được "cơn nghiện cờ bạc", thậm chí, đã có lần đặt độ lên tới gần 45.000 euro.
4. Eidur Gudjohnsen (đánh bạc tại casino). Tiền đạo Barca đã có một thời kỳ khá đình đám ở Anh, khi kết hợp với Jimmy Floyd Hasselbaink trở thành bộ đôi tiền đạo lợi hại nhất trong lịch sử Chelsea (có mùa ghi được 50 bàn).
Tuy nhiên, tên tuổi của thủ quân tuyển Iceland này còn được biết đến nhiều bên ngoài sân cỏ. Hầu như chẳng có một casino nào ở các thành phố lớn của xứ sương mù là chưa từng có sự xuất hiện của Gudjohnsen. Nhưng, không được như trên sân cỏ, tại những chốn cờ bạc tiền đạo sinh năm 1978 không được may mắn cho lắm. Hồi đầu năm 2003, chính anh đã phải thừa nhận đầy vẻ hối tiếc việc "đốt" hết 590.000 euro chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng.
3. Wayne Rooney (cá cược). Hồi tháng 4 năm ngoái, làng bóng đá Anh rúng động khi báo giới nước này phanh phui chuyện một số tuyển thủ Anh gồm Rooney, Owen, Terry, Lampard và Rio Ferdinand chơi cá độ. Trong số đó, tiền đạo của MU là hẩm hiu nhất khi liên tục thua độ trong các cuộc đua ngựa, đua chó và những trận đấu không tham dự. Hậu quả là ngôi sao 22 tuổi phải gánh số nợ lên tới 945.000 euro.
Với các khoản thu từ lương và quảng cáo, số tiền trên không bõ bèn gì với Rooney nhưng khiến mối quan hệ giữa anh với người đồng đội ở tuyển Anh, Michael Owen, trở nên căng thẳng. Vì phần lớn số tiền mà cựu tiền đạo Everton "nướng" đều là tại sòng của... nhà Owen.
2. Jimmy Floyd Hasselbaink (đánh bạc tại casino). Hasselbaink là một khách hàng "ruột" của nhiều casino ở London. Trái với Gudjohnson đã tỏ vẻ hối hận, tiền đạo của Charlton vẫn chẳng có vẻ gì là ăn năn về thói nghiện cờ bạc: "Vâng, tôi đã đến các Casino và điều đó sẽ còn tái diễn. Nó giúp tôi rất nhiều trong việc giảm áp lực sân cỏ. Vả lại, việc tôi có đốt 100, 1.000 hay kể cả 50.000 bảng Anh thì đó là chuyện của cá nhân tôi mà thôi".
Chỉ tính riêng năm 2003, số tiền mà tay chơi người Hà Lan ném vào các sòng bạc là 1,8 triệu euro.
1. Michael Owen (mọi hình thức cờ bạc). Không phải là cái tên được nghĩ đến đầu tiên, nhưng trên thực tế, Michael Owen lại chính là con bạc "khát nước" nhất mà lịch sử bóng đá từng chứng kiến. Những trò cờ bạc mà thần đồng một thuở của bóng đá Anh tham gia là khá đa dạng, nhưng chủ yếu xoay quanh các trò cá cược bóng đá hay đua ngựa.
Ngoài ra, cựu tiền đạo Liverpool và Real còn có một thú đam mê cực kỳ tốn kém khác là những chú ngựa đua. Tính đến nay, anh đã bỏ ra gần một triệu euro để sở hữu nhiều con ngựa đua thuộc các nòi khác nhau. "Sút penalty là một chuyện. Nhưng, khi nhìn con ngựa đua của bạn thi thố sẽ mang lại một cảm giác hoàn toàn khác vì khi đó bạn không phải là người kiểm soát được tình hình", Owen nói về sở thích của mình.
Và có lẽ, cũng vì không kiểm soát được tình hình mà tính sơ sơ, đến nay, Owen đã "ném" khoảng 3,2 triệu euro tiền đặt cược vào những chú ngựa đua của anh. Dẫu vậy, mới đây, tiền đạo đang khoác áo Newcastle vẫn quyết định cùng một số người bạn chung tiền mở trường đua và tăng số ngựa đua của riêng anh lên con số 9. Biện minh cho thú vui tốn kém, Owen nói: "Tôi có thể tiêu tiền của mình vào bất cứ việc gì tôi muốn. Điều quan trọng là tôi chẳng bao giờ làm tổn hại đến thanh danh của đội bóng, đến đất nước hay gia đình tôi cả".
Dương Văn tổng hợp
- Ảnh bạn gái Cristiano Ronaldo làm người mẫu F1 (28/05)
- Ảnh vợ Tiger Woods (26/05)
- Ảnh cô Hoa hậu 'Vợ và bạn gái cầu thủ Anh' (26/05)
- Bồ Cristiano Ronaldo làm người mẫu F1 (25/05)
- Hình ảnh vợ sắp cưới của Gerrard (24/05)
- Siêu mẫu ngực trần khiến cầu thủ mất việc (23/05)
- Nhà Maldini và 8 trận chung kết Cup C1 đáng nhớ (23/05)
- Ảnh thể thao ấn tượng (22/05)
- Bồ C.Ronaldo thua vợ A.Cole ở chung kết hoa hậu WAGs (22/05)
- Hoa khôi bóng chuyền Cup VTV (21/05)
- Hình ảnh hoạt náo viên làm duyên (19/05)
- Hình ảnh các nhà vô địch Serie A cùng 'nửa kia' (18/05)
- Sao sân cỏ và những kiểu tóc 'miễn bàn' (16/05)
- Ảnh các CĐV cuồng nhiệt của bóng đá thế giới (16/05)
- Eva, cô hoa hậu của thủ thành Iker Casillas (15/05)




E-mail
Bản In


















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress