Thứ sáu, 28/7/2006, 04:01 GMT+7

Hiddink: 'Tôi là con người của chủ nghĩa hoàn hảo'

Dù vậy, đây cũng chỉ là một khía cạnh, song hành cùng một con người khác của Hiddink: chân thành và luôn biết tôn trọng người khác. Chiến lược gia tài danh người Hà Lan này cũng tâm sự, đối với ông “mỗi đội bóng luôn là một gia đình và tôi luôn là một thành viên trong đó”.

Guus Hiddink.
Guus Hiddink thành công trên cả cương vị HLV cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

- Gia đình đã có tác động như thế nào đến tư chất và phong cách huấn luyện của ông sau này?

- Tôi có 6 anh em trai. Bản thân tôi được thừa hưởng tính cương trực và thấu đáo của cha mình, một sĩ quan quân đội trong thế chiến thứ hai và sau này về làm một ông giáo. Hồi bé, anh em chúng tôi thường chơi bóng cùng nhau và sau này, cũng như hai người anh của mình, tôi đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chính phương pháp dạy dỗ của cha mẹ tôi mới là điều đã tác động tích cực đến lối tư duy, cách sống và giờ đây là cách cầm quân của tôi. Giữa cha mẹ và anh em chúng tôi luôn có sự bình đẳng, bất cứ ai cũng phải học cách lắng nghe người khác. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều mình suy nghĩ và nói ra bất cứ chuyện gì mình muốn.

Nhưng trên hết vẫn phải biết lắng nghe, chân tình và có thành ý. Còn một triết lý mà cha mẹ vẫn thường dạy anh em chúng tôi là, luôn biết cho nhiều hơn nhận. Tôi không biết người khác nghĩ sao về những quan điểm đó nhưng quả thật, những yếu tố này đã có tác động rất nhiều đến phong cách huấn luyện của tôi.

- Là một người Hà Lan, ai trong số những huyền thoại như Cruyff, Neeskens và Rinus Michels có ảnh hưởng đến ông khi còn là cầu thủ và ngay cả khi đã là một HLV tài danh?

- Việc bị ảnh hưởng bởi các huyền thoại gần như là điều tất yếu đối với mỗi cầu thủ Hà Lan. Tất cả chúng tôi đều ít nhiều phải chịu ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, quan trọng nhất là vai trò của bóng đá Hà Lan trong làng bóng đá thế giới. Là một đất nước nhỏ, nhưng chúng tôi luôn tự hào khi nói rằng, Hà Lan là một đất nước nhỏ bé có thế lực trong thế giới bóng đá. Dù chưa đạt được những đỉnh cao thực sự, nhưng nếu xét trên những hệ quy chiếu khác, chúng tôi hoàn toàn có đủ tiềm năng để trở thành những nhà vô địch thế giới. Những huyền thoại mà chúng tôi đã có không đơn thuần chỉ là những vận động viên. Họ còn là những nhân cách vĩ đại. Bản thân Cruyff, Neeskens và Michels là những người hùng đã hai lần đưa chúng tôi vào tới trận chung kết của các kỳ World Cup.

- Ông hãy tự khắc hoạ chân dung của mình, như một con người thành đạt hay một HLV được trọng vọng, săn đón chẳng hạn?

- Tôi không muốn nói về mình trên khía cạnh đó. Đơn giản thôi. Tôi là một người mà 59 năm trước được sinh ra ở Varsseveld (Hà Lan). Một con người của chủ nghĩa hoàn hảo nhưng chân thành và biết tôn trọng người khác. Tôi luôn nói và làm những gì tôi cho là đúng. Trong bóng đá, tôi không chỉ truyền đạt cho các học trò của mình những vấn đề về kỹ thuật hay lối chơi, mà còn hướng họ đến với cách tư duy và lối sống sao cho hợp lẽ. Tôi luôn để ý đến những chuỵện có liên quan đến các học trò của mình, dù cho đó có là những tình tiết vụn vặt như: họ đang có cảm nghĩ gì, giải trí ra sao, điều kiện ăn ngủ như thế nào,... Với tôi, đội bóng giống như một gia đình và tôi luôn là một thành viên trong đó.

Hà Uyên tổng hợp

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>