Thứ sáu, 30/6/2006, 11:23 GMT+7

Klose - Podolski, khẩu đại pháo hai nòng của 'cỗ xe tăng'

Cả nước Đức đang mong chờ Klose và Podolski "nhả đạn" trong trận thư hùng tối nay với Argentina, ở tứ kết. Với những gì bộ đôi sinh ra ở Ba Lan này đang thể hiện, họ hoàn toàn xứng đáng để được kỳ vọng như cặp Klinsmann - Voeller từng làm trước đây.

Klose - Podolski.
Klose và Podolski. Ảnh: AP

Thập niên 90, lối chơi ăn ý, mạnh mẽ và hiệu quả của bộ đôi Klinsmann - Voeller đã mang về cho bóng đá Đức rất nhiều thành công vang dội. Trong đó, đáng kể nhất là chiếc Cup vàng thế giới ở mùa hè Italy 1990. Và giờ đây, khi nhìn các học trò thi đấu, hẳn Klinsmann không khỏi bồi hồi nhớ đến người đồng đội cũ Voeller. Vì những gì được cho là bản sắc của cặp đôi này đang được tái hiện một cách sinh động, đầy mầu sắc và rất hấp dẫn qua bộ đôi tiền đạo Miroslav Klose và Lukas Podolski.

Sau 4 trận đã đấu tại giải năm nay, hai cầu thủ gốc Ba Lan này đã ghi được tổng cộng 7 bàn thắng. Qua đó, họ trở thành cặp tiền đạo sắc bén nhất tại World Cup 2006 tính tới nay. Và có vẻ như, hy vọng đoạt chức VĐTG lần thứ tư của nước chủ nhà Đức đang dần lớn lên theo những màn trình diễn cũng ngày một bay bổng, thăng hoa của bộ đôi này, đặc biệt là Klose. Trước khi World Cup 2006 diễn ra, chưa đến 20% số người Đức được hỏi cho rằng đội nhà sẽ vô địch. Nhưng giờ đây, dù ngay trước mắt là ông lớn Argentina vẫn có tới 87% tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội nhà và chức vô địch… gần như đã nằm chắc trong tay.

Còn khi được hỏi về hai cậu học trò cưng, HLV Klinsmann chỉ biết nở nụ cười mãn nguyện và nói: "Thật hạnh phúc khi xem Klose và Podolski thi đấu cùng nhau. Họ rất hiểu nhau nên phối hợp cũng thật tuyệt vời". Chắc chắn, đó không chỉ là niềm vui riêng của một người thày khi thấy học trò của mình trưởng thành mà còn là niềm vui chung, hy vọng chung của cả nước Đức. Vì đã khá lâu rồi, họ chưa có được một bộ đôi nào đủ mạnh và ăn ý như Klinsmann và Voeller đã làm khi hai người đang ở đỉnh cao phong độ.

Cách đây 4 năm, Klose đã được tham dự kỳ World Cup đầu tiên của mình. Nhưng khi đó, cái tên Klose trong danh sách của đội tuyển Đức đến Hàn Quốc và Nhật Bản còn là một dấu hỏi lớn cho người hâm mộ. Và dù đã có nhiều bàn thắng tại vòng chung kết năm đó, nhưng chân sút gốc Ba Lan này không được đánh giá cao như bây giờ, bởi 3 trong tổng số 5 bàn thắng mà anh có được hồi đó đều là trong trận đại thắng 8-0 dễ dàng trước Ảrập Xêut. Và ngoài khả năng đánh đầu tốt thì Klose chưa thể hiện được nhiều năm đó, thậm chí còn tỏ ra khá vụng về ở những tình huống phải xử lý bằng... chân.

Thế nhưng, ở World Cup 2006, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, Klose còn chứng tỏ rằng anh có khả năng kiến tạo tuyệt vời như thế nào. Anh đã trở thành một cầu thủ toàn diện. Chính HLV Rudi Voller, người dẫn dắt những "cỗ xe tăng" Đức giành ngôi á quân tại World Cup 2002, cũng đã có lời khen ngợi đến cậu học trò cũ: "Giờ đây, ngoài khả năng không chiến tốt, Miro còn có những pha tranh cướp bóng mạnh mẽ như các hậu vệ, rồi khả năng đi bóng, chuyền bóng cũng đã được cải thiện đến mức hoàn hảo”.

Klose đã có sự khởi đầu hoàn hảo tại giải năm nay khi đã ghi được 4 bàn thắng sau 4 trận đã đấu, hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2006. Đồng thời, anh góp phần không nhỏ vào kết quả chung của toàn đội khi mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các đồng đội, mà đặc biệt là Podolski. Những pha xử lý khôn ngoan, khéo léo của Klose chính là nền tảng để “cậu em Poldi” tỏa sáng.

Hãy nhớ lại cú chạm bóng tinh tế mà Klose đã thực hiện để lách qua sự truy cản của cặp trung vệ Olof Mellberg - Teddy Lucic, và từ đó dẫn tới bàn mở tỷ số của Podolski vào lưới Thuỵ Điển ngay ở phút thứ tư. Đấy là một pha xử lý cực kỳ khéo léo khiến cả những trung vệ kỳ cựu như Mellberg và Lucic đều bất ngờ, và khi họ qua cơn "choáng váng" thì Klose đã đối mặt với thủ môn Andreas Isaksson. Rồi ở tình huống sau, dù nhận bóng trong vòng vây của hai trung vệ Thụy Điển, thậm chí, vẫn còn đứng xoay lưng về phía Podolski, nhưng Klose đã thực hiện sự tinh anh của mình bằng một đường chuyền cực chuẩn xác cho “cậu em”. Và chỉ cần đệm bóng nhẹ nhàng, Podolski đã có bàn thắng thứ hai của riêng mình trong trận đấu đó.

Với Podolski, dù mới bước sang tuổi 21 nhưng tài năng và phong cách thi đấu “người lớn” của tân binh Bayern này đã được nhìn nhận từ rất sớm. Trong cách chơi bóng của Poldi người ta thấy hội đủ cả sự quyết liệt, và khéo léo của một tài năng trẻ lẫn sự ranh mãnh và nhiệt tình của một cầu thủ kinh nghiệm. Vì vậy cũng thật dễ hiểu khi giới mộ điệu Đức đặt nhiều kỳ vọng vào “chàng hoàng tử Poldi” của mình.

Nhưng đôi khi, chính những đòi hỏi quá lớn từ phía khán giả lại là một áp lực đối với các cầu thủ. Và Podolski không phải là ngoại lệ. Trong cả hai chiến thắng đầu của đội nhà trước Costa Rica và Ba Lan đều không có chút dấu ấn nào của anh. Thậm chí đã có ý kiến cho rằng Klinsmann nên sử dụng tiền đạo lão tướng Oliver Neuville, người hùng mang về thắng lợi trước Ba Lan ở những phút bù giờ, sau khi vào sân thay cho chính Podolski.Nhưng Klinsmann là một HLV có lập trường kiên định. Ông không có thói quen bỏ rơi học trò của mình trong lúc khó khăn. Và niềm tin ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng ba bàn thắng, một vào lưới Ecuador, hai vào lưới Thụy Điển.

Klose và Podolski đã tìm và đã thấy nhau. Họ sẽ còn nhiều năm để thi đấu bên nhau và cùng đạt được những thành tựu lớn cho đội tuyển, và cho riêng mình . Nhưng trước mắt sẽ là trận tứ kết với Argentina. Đây được cho là cột mốc chung trong sự nghiệp của cả hai cầu thủ này.

Doãn Mạnh

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>