Oliver Kahn đang có cảm giác bị đầy đọa
![]() |
| Oliver Kahn đã giữ nguyên một vẻ mặt buồn rầu trong suốt trận đấu Đức - Thụy Điển. Ảnh: Reuters |
Bốn trận liên tiếp ngồi trên ghế dự bị đã quá đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của thủ môn Oliver Kahn. Người đội trưởng một thời tung hoành của "những cỗ xe tăng" đã không thể im lặng mãi.
Kahn cho rằng Klinsmann vẫn đang nợ anh một lời giải thích tại sao anh lại bị xếp ở vị trí thứ hai. Kahn chưa bao giờ tán thành với quyết định của HLV trưởng: "Ngồi suốt trên ghế dự bị thật kinh khủng. Tôi đã mong muốn một lời giải thích phù hợp. Nhưng đến tận bây giờ, tôi chưa nhận được gì cả".
Trong trận Đức thắng Thụy Điển ở vòng 1/8, truyền hình đã liên tục quay cảnh Oliver Kahn ngồi trầm ngâm. Anh hoàn toàn vô cảm, ngay cả khi Podolski khi hai bàn thắng và đồng đội thì reo hò mừng rỡ. "Cho tới hiện nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ được ra sân. Mỗi một trận đấu phải ngồi trên ghế dự bị thực sự như bị đầy đọa. Tôi theo dõi trận đấu, có gắng tìm thấy sự thú vị trong mỗi pha bóng, và rồi khi trận đấu kết thúc, tôi luôn biến vào phòng thay đồ càng nhanh càng tốt".
Kahn cho biết anh đã nghe được ở đâu đó rằng, sở dĩ Lehmann được chọn là thủ môn số một vì anh ấy đang có phong độ tốt. "Tôi phải xin lỗi trước khi nói ra điều này. Nhưng không công bằng nếu thay thế một thủ môn từng đứng ở vị trí số một nhiều năm liền bởi một người mới chỉ chơi tốt trong một thời gian ngắn. Sự thật là trong suốt hai năm qua, tôi vẫn luôn chơi rất ổn định, ở giải vô địch quốc gia, Cup quốc gia và cả Champions League. Không phải nói quá, nhưng thành công của Bayern Munich có công không nhỏ của tôi. Tất cả cho thấy chẳng có lý do gì phải thay thế tôi cả", Kahn bộc bạch.
Đức sẽ gặp Argentina ở tứ kết vào thứ sáu tới tại Berlin.
H.L. (theo Reuters)
- Roberto Carlos không ngại ngồi ghế dự bị (25/06)
- 'Mổ xẻ' gã béo Ronaldo (24/06)
- Klose thầm lặng khẳng định (22/06)
- Ballack là nhất trong con mắt phụ nữ Đức (20/06)
- 'Hoàng tử' World Cup (19/06)
- Nhạc trưởng Brazil của Bồ Đào Nha (19/06)
- Philipp Lahm được cả Pele và Maradona khen ngợi (18/06)
- Linh hồn của 'sư tử Anh' (16/06)
- Al Jaber sánh ngang 'thành tích' của Pele và Maradona (15/06)
- Makelele, điểm sáng trong bức tranh màu tối (14/06)
- Rosicky sẽ còn tỏa sáng (13/06)
- Lampard, Yorke và Saviola hay nhất tối qua (11/06)
- Đón sinh nhật bằng danh hiệu hay nhất trận (10/06)
- Người hùng của Ecuador (10/06)
- Ngôi sao ở tuyến giữa (09/06)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress