Trịnh Phát Đạt - chàng lãng tử hào hoa
 |
| Trịnh Phát Đạt nhận giải thưởng chung cuộc. |
Theo giới chuyên môn, cuộc đua xe đạp xuyên Việt năm nay là giải dành riêng cho Trịnh Phát Đạt. Trong 3 danh hiệu cá nhân cao nhất, anh đã thâu tóm 2, gồm giải áo xanh chung cuộc dành cho VĐV thắng chặng nhiều nhất và áo vàng chung cuộc dành cho VĐV có thời gian thi đấu ít nhất.
Ngoài ra, Đạt còn có công giúp cho Domesco Đồng Tháp đoạt giải nhất đồng đội. Nhận xét về VĐV này, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Huỳnh Châu hết lời khen ngợi: "Đây là giải mà Đạt thi đấu tốt nhất từ trước tới nay, Đạt đang ở đỉnh cao phong độ và đã khẳng định mình là VĐV giỏi toàn diện từ leo đèo đến đường trường và nước rút. Với những gì đã thể hiện ở Cup truyền hình, Đạt sẽ là một trong những cuarơ chủ lực của đội xe đạp Việt Nam tại SEA Games 22".
Trịnh Phát Đạt, sinh ngày 19/10/1980, đến với xe đạp rất tình cờ. Tháng 6/1996, anh đang là VĐV năng khiếu của đội... đá cầu Đồng Tháp thì được gọi tập trung đội tuyển năng khiếu xe đạp nhờ thành tích lọt vào top 10 giải xe đạp địa hình hệ phong trào toàn tỉnh. Sau 10 ngày dãi nắng dầm mưa, Đạt bắt đầu thấy nản vì còn vất vả hơn cả nghề đạp xe lôi mà anh đang làm để phụ giúp gia đình. Nhưng nhờ sự động viên của Ban huấn luyện, Đạt lại tiếp tục lao vào tập luyện. Chính thành tích đạt được ở ít tháng sau đó: VĐV trẻ hay nhất giải báo Sài Gòn Giải Phóng 1997, HC đồng giải trẻ Malaysia Mở rộng 1997 đã là động lực giúp chàng trai họ Trịnh quyết định gắn bó với xe đạp.
Nói về môn thể thao này, Đạt cho biết: "Tôi không dám khẳng định xe đạp là môn thể thao khổ nhất, nhưng để gắn bó với xe đạp đòi hỏi VĐV phải có quyết tâm lớn và phải chấp nhận hy sinh. Những khổ cực, tại nạn, rủi ro trên đường tập luôn rình rập VĐV. Chính những điều đó mà không ít VĐV trẻ đã nản lòng". Để chuẩn bị cho SEA Games sắp tới, Trịnh Phát Đạt đang nỗ lực tối đa để tiếp tục nâng cao thể lực. Lọt vào 1 trong 3 hạng đầu ở cự ly cá nhân đồng hàng là mục tiêu mà Đạt tự đặt ra cho chính mình.
Với gương mặt điển trai và mái tóc bồng bềnh, Đạt còn là cuarơ được các fan nữ săn đón nhiều nhất ở đích đến. Ngay trong đội tuyển xe đạp nữ, đã có người "thầm yêu trộm nhớ" anh chàng vui tính dễ thương này. Dù vậy, khi nói về chuyện đó, anh vẫn e thẹn: "Vẫn chưa nghĩ đến để toàn tâm toàn ý cho môn thể thao mà mình yêu thích".
(Theo Thanh Niên)