Thứ tư, 5/3/2003, 10:22 GMT+7

Sở thích của 'thày tu' Chukiat

Chukiat (phải) và Kiatisuk.

Dũng mãnh trên sân cỏ, có bề ngoài khá "bặm trợn", với khuôn mặt đầy râu và các vết xăm trên người, nhưng ngoài đời, Chukiat lại hiền khô, hay cười, cực kỳ vui tính và là một Phật tử ngoan đạo. 

Về những vết xăm, Chukiat giải thích: "Đến khoảng 25 tuổi, mọi thanh niên Thái Lan đều phải vào chùa tu hành từ 1 đến 3 tuần, như là một nghi lễ bắt buộc để công nhận sự trưởng thành. Trong thời gian này, họ được học hơn 200 điều cấm của nhà Phật. Khi trở về cuộc sống đời thường, có những điều cấm mà thanh niên Thái phải ghi nhớ và tránh xa là sát sinh, trộm cắp, lăng nhăng, sử dụng chất kích thích... Những vết xăm trên người là do các thày ở chùa xăm và những dòng chữ bên cạnh là biệt danh của con tôi do các thày đặt (dù tôi chưa có đứa con nào)".

Đến khách sạn nào có quầy lưu niệm bán tượng Phật, Chukiat đều ngắm nghía rất kỹ, nhưng không mua, vì "những tượng này chưa được đưa vào chùa làm phép". Nơi thờ Phật là một góc rất trang trọng trong phòng ở của Chukiat và Kiatisuk. Mười bức tượng Phật nhỏ được đặt quanh một chiếc bát bằng bạc, trên cùng là tượng của vị anh hùng dân tộc Prachautasin, người đã có công giải phóng đất nước Thái Lan cách đây 120 năm. Chiều nào, họ cũng thắp nến ở góc này và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. Khi được hỏi thường cầu xin Đức Phật điều gì, Chukiat cười: "Cầu nguyện cho HA Gia Lai thi đấu tốt hơn nữa và giành chức vô địch".

(Theo Thể Thao TP HCM)

Link Site
Martina, hậu phương vững chắc của thủ môn số một Chelsea>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao