Thứ bảy, 11/10/2008, 11:24 GMT+7

Cái chết của Puerta được mổ xẻ lại

Cha mẹ của Antonio Puerta đang tiến hành kiện CLB Sevilla, một năm sau cuộc ra đi mãi mãi của cầu thủ này.

Puerta bị bệnh tim cướp đi tính mạng khi mới 22 tuổi.
Puerta bị bệnh tim cướp đi tính mạng khi mới 22 tuổi.

Hồi tháng 8 năm ngoái, trong trận đấu ở vòng mở màn giải vô địch Tây Ban Nha, hậu vệ cánh trái 22 tuổi bị đột quỵ trên sân và qua đời sau đó không lâu. Do còn nhiều bức xúc, cha mẹ của Puerta hiện muốn kiện CLB về tội "làm tổn thương tinh thần".

Luật sự đại diện cho cha mẹ của Puerta, Juan Manuel Mauduit, vốn là cựu chủ tịch của đối thủ cùng thành phố với Sevilla, Betis, trong giai đoạn 1979 - 1983. Ông này cho biết, hai thân chủ cáo buộc Sevilla "đã chẳng làm gì để tránh cái chết cho con trai họ" dù sớm biết Puerta bị chứng rối loạn nhịp tim.

Cha mẹ của cố cầu thủ muốn được bồi thường 240.000 euro, và nhấn mạnh, có một đoạn băng hình ghi lại cảnh bộ phận y tế cố gắng làm hồi tỉnh con trai họ sau khi bị đột quỵ. Một bác sĩ trong đó được cho là đã nói: "Chúng tôi từng cảnh báo trước với lãnh đạo Sevilla về việc này rồi".

Puerta mất khi người yêu của anh đang mang thai. Sau đó vài tháng, cô sinh một cậu con trai.

Ngọc Tuấn

 
Bóng hồng của các ngôi sao F1>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A 2008-2009
 
Primera Liga 2008-2009
 
Bundesliga 2008-2009
 
V-League 2008
 
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga