Roma thua tan tác ở Sicilia
Dẫn bàn sớm, nhưng đội hình chắp vá vì chấn thương khiến CLB thủ đô không thể đứng vững trước những pha dàn xếp tấn công sắc sảo của Palermo và phải ra về với thất bại 1-3.
![]() |
| Palermo (áo hồng) gây bất ngờ lớn khi đại thắng Roma. Ảnh: Reuters. |
Bị Napoli cưa điểm trong trận ra quân và mất những 4 trụ cột vì chấn thương, Roma vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trước trận gặp Palermo. Nhận định ấy xuất phát từ thực tế CLB thủ đô luôn át vía đối thủ trong các lần đối đầu tại Serie A 2 mùa vừa qua, cũng như tình hình rối ren ở CLB xứ đảo Sicilia xoay quanh việc HLV Colantuono bị sa thải để lấy chỗ cho nhà cầm quân mới Davide Ballardini. Bàn thắng mà tân binh Baptista ghi ngay phút thứ 8 trận đấu hôm qua càng củng cố thêm tính xác của những nhận định nói trên và làm các tifosi đội khách khấp khởi nghĩ về một thắng lợi thuyết phục nữa cho Roma.
| Vòng 2 |
| Thứ bảy, 13/9 Palermo 3-1 Roma (Miccoli 19' & 57', Cavani 73' - Baptista 8') Inter - Catania 2-1 (Quaresma 43', Terlizzi phản lưới nhà 48' - Plasmati 42') 15h00 Chủ nhật, 14/9 (Giờ địa phương; +5= giờ Hà Nội) Lecce - Chievo Genoa - Milan Siena - Cagliari Bologna - Atalanta Reggina - Torino Napoli - Fiorentina Lazio Sampdoria 20h30 Juventus - Udinese |
| * Lịch đấu - Kết quả - Xếp hạng |
Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra. Như một cơn ác mộng, thay vì hỉ hả rời sân cùng 3 điểm trọn vẹn, khi tiếng còi tan cuộc vang lên, Roma chợt nhận thấy họ chỉ còn hai bàn tay trắng và phải ra về với thất bại tủi hổ 1-3 trước Palermo. Một kết quả rất khó tin, nhưng là sự thật mà thày trò HLV Spaletti phải chấp nhận, bởi màn trình diễn quá tồi trên sân Renzo Barbara. "Roma đã chơi dưới sức trong một số thời điểm quyết định. Hơn nữa, đội cũng dứt điểm quá tồi. Tôi không có gì phàn nàn về kết quả này, Roma thua là xứng đáng", HLV Spalletti chua chát thừa nhận.
Do Vucinic vào giờ chót bất ngờ gia nhập danh sách bệnh binh vốn đã có Totti, Juan, Perrotta và Mexes, HLV Spalletti miễn cưởng xếp Baptista - cầu thủ vừa trở về từ vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ - đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-2-3-1. Ở cánh trái, Okaka bất ngờ được đá chính thay vì lão tướng Tonetto và tân binh Menez - bộ đôi được để dành cho trận tiếp Cluj (Romania) tại Champions League thứ ba tuần tới. Xuất phát bằng đội hình chắp vá như vậy, nhưng Roma vẫn nhập cuộc tương đối tốt.
Họ tấn công dồn dập và suýt ăn bàn ngay phút thứ 6 với cú sút phạt dội xà nang của Baptista. Aquilani vào tiếp ứng nhưng lại không thắng được thủ môn Amelia trong pha đối mặt. Tuy nhiên, đội khách cũng chỉ mất thêm đúng 2 phút để phá thế quân bình bằng một pha phối hợp ngẫu hứng và đẹp mắt. Sau khi bật tường 2 nhịp với Aquilani xé toang hàng thủ áo hồng, Okaka thoát xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược vào để Baptista thoải mái dứt điểm cận thành vào lưới trống từ cự ly chưa đến 6 mét.
![]() |
| Bàn mở tỷ số của Baptista (số 19) là không đủ để Roma thoát khỏi thảm cảnh bại trận ở Renzo Barbara. Ảnh: Grazia Neri. |
Bước khởi đầu có phần dễ dàng dường như đã làm các cầu thủ đến từ thủ đô chủ quan. Dù vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ bắt đầu chơi chùng xuống. Ngược lại, sớm thủng lưới, nhưng Palermo không hề nao núng. Đội chủ nhà kiên trì, chắt chiu từng pha lên bóng để uy hiếp cầu môn đối phương với mức độ nguy hiểm ngày càng tăng dần. Phút 18, Palermo cứ ngỡ họ đã gỡ hòa khi bóng từ cú dứt điểm của Cavani nằm gọn trong lưới Roma, nhưng trọng tài lại tuýt còi cho rằng chân sút người Uruguay đã ở thế việt vị khi nhận đường chuyền của Simplicio.
Tuy nhiên, cũng tương tự Roma ở tình huống mở tỷ số, thậm chí còn nhanh hơn. Palermo chỉ mất chưa đến 60 giây để cụ thể hóa nỗ lực của họ thành bàn quân bình cách biệt. Nhận bóng từ Simplicio, Miccoli xử lý rất khéo và gọn trong vòng vây của các hậu vệ áo trắng trước khi tung cú sút trái phá ở cự ly khoảng 17 mét. Bóng đi căng vào góc cao khung thành khiến Amelia bất lực. Palermo còn tạo ra thêm ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm nữa từ nhưng cú dứt điểm của Cavani, nhưng bóng lại đi không đủ hiểm để trở thành bàn thắng.
Bên phía Roma, không những lép vế trước những đợt tấn công với cường độ ngày một dày đặc của đối phương, họ còn chịu thiệt khi De Rossi chấn thương rời sân ở phút 37. Mất thủ lĩnh và là tiền vệ giàu sức chiến đấu nhất, đội khách dễ dàng gãy tuyến giữa bởi người vào thay là Brighi không đủ sức lấp chỗ trống. Chuyên gia phối bóng và giữ nhịp Pizarro thì liên tục mắc sai sót. Điển hình là tình huống ở phút 58 khi tiền vệ người Chile chuyền cẩu thả, để Simplicio cướp bóng, rồi chọc khe cho Miccoli để cựu cầu thủ Juventus nhanh như cắt dứt điểm má ngoài chân phải, nâng tỷ số lên 2-1 mà không để Doni kịp phản ứng.
Trong khi Palermo chơi càng lúc càng hay, thì Roma, ngược lại, không cách nào thoát khỏi tình trạng bế tắc, dù đã được Spalletti tăng cường thêm Menez. Các đợt lên bóng của họ ở hiệp hai diễn tự phát, hầu hết đều là nỗ lực cá nhân, chứ không phải những bài phối hợp mang tính đồng đội. Cơ hội ăn bàn đáng kể nhất mà CLB thủ đô tạo ra ở hiệp đấu này chỉ là tình huống Cicinho hỏng ăn ở phút 73 từ nỗ lực kiến tạo của Baptista. Hậu vệ người Brazil hẳn phải ân hận vì cú hỏng ăn này bởi chưa đến 10 giây sau đó, Palermo ghi bàn thứ ba. Simplicio một lần nữa đóng vai nhà kiến tạo với quả chọc khe hiểm hóc để Cavani thoát xuống, vượt qua sự truy cản của Panucci trước khi hạ Doni bằng cú sút chân phải.
![]() |
| Màn trình diễn kém cỏi ở Renzo Barbara chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến Roma (áo trắng) khi họ ra quân tại Champions League. Ảnh: Grazia Neri. |
Pha dứt điểm thành công trên đã khép lại chiến thắng tưng bừng cho đội chủ nhà trong trận đầu tiên HLV Ballardini cầm quân, đồng thời tiễn đội khách ra về trong tê tái. Nhưng Spalletti thừa nhận, Roma không có gì để bào chữa cho thất bại này. Điều họ cần làm vào lúc này là sớm lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng Champions League trên sân nhà Olimpico sau đây 3 ngày. Nếu tiếp tục chơi như cách họ thua Palermo, e rằng Roma sẽ lại chật vật dù đối thủ của họ chỉ là Cluj - kẻ mới lần đầu học việc ở sân chơi sô một châu lục.
Đội hình thi đấu:
Palermo (4-3-1-2): Amelia - Cassani, Bovo, Carrozzieri, Balzaretti - Nocerino, Liverani (Guana 59'), Simplicio (Migliaccio 84') - Bresciano - Miccoli (Lanzafame 61'), Cavani.
Roma (4-2-3-1): Doni - Cicinho, Loria, Panucci, Riise - De Rossi (Brighi 37'), Pizarro - Taddei (Menez 60'), Aquilani, Okaka (Montella 76') - Baptista.
Bàn thắng: Miccoli 19' & 57', Cavani 73' - Baptista 8'.
| Serie A 2008-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh
- Romario có thể sẽ đến Việt Nam (13/09)
- Thanh Bình sẽ đầu quân cho HAGL với giá 1,5 tỷ đồng (13/09)
- U21 TP HCM vào chung kết sau những loạt đấu cân não (12/09)
- Thái Lan dự T&T Cup 2008 (12/09)
- Đà Nẵng vào chung kết giải U21 toàn quốc (11/09)
- Mourinho nhòm ngó cánh chim lạ Argentina (11/09)
- Trọng tài Hiền vẫn là ứng viên cuộc bầu chọn Còi vàng (11/09)
- Ông Nguyễn Văn Thịnh lại xin từ chức HLV SLNA (10/09)
- TP HCM và Khánh Hòa vào bán kết giải U21 toàn quốc (09/09)
- Zidane đề cử Ronaldo hay nhất thế giới (09/09)
- Đà Nẵng và An Giang vào bán kết giải U21 toàn quốc (08/09)
- Công Vinh lên tuyển muộn vì bận cưới vợ cho bố (08/09)
- Ibrahimovic cho Kaka 'ngửi khói' trên bảng lương (08/09)
- Ngày hòa của giải U21 toàn quốc (07/09)
- T&T Cup có thể bị huỷ nếu vắng Thái Lan (07/09)





|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| XẾP HẠNG |
| Ngoại hạng Anh 2008-2009 |
| Serie A 2008-2009 |
| Primera Liga 2008-2009 |
| Bundesliga 2008-2009 |
| V-League 2008 |










| CÁC GIẢI ĐẤU | |
| Champions League | Ngoại hạng Anh |
| Serie A | Primera Liga |




E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress