Thứ sáu, 8/8/2008, 08:02 GMT+7

Messi giúp Argentina mở hàng suôn sẻ ở Olympic 2008

Trước Bờ Biển Ngà cứng đầu, Argentina vẫn lấy trọn 3 điểm trong trận ra quân nhờ một bàn thắng và một pha dọn cỗ của "Tiểu Maradona". Một ứng viên vô địch khác là Hà Lan thì gây thất vọng khi bị Nigeria cầm chân.
>Ngũ đại gia nuôi mộng phế ngôi Argentina

Messi là nhân tố quyết định, giúp Argentina thắng trận ra quân. Ảnh: Europa Press.
Messi (phải) là nhân tố quyết định, giúp Argentina thắng trận ra quân. Ảnh: Europa Press.

Trận Bờ Biển Ngà - Argentina trong ngày mở màn môn bóng đá nam Olympic 2008 tái hiện cuộc so tài giữa ĐTQG hai nền bóng đá này tại World Cup 2006. Và tương tự lần chạm trán tại Đức hai năm về trước, đại diện châu Phi một lần nữa rời sân với kết quả thua 1-2, dù họ cũng chơi không hề tồi trước ông lớn Nam Mỹ.

Bóng đá nam Olympic 2008
(loạt trận mở màn)
* Lịch đấu - Kết quả

Nếu cách đây hai năm, Bờ Biển Ngà trắng tay bởi hai pha chớp thời cơ và đánh hơi bàn thắng cực kỳ sắc bén của cặp Saviola - Crespo, thì hôm qua, người đem lại nỗi buồn thua trận cho họ là Messi. Không có nhiều thời gian tập luyện cùng toàn đội do tranh chấp giữa CLB và LĐBĐ Argentina (đến mức phải lôi nhau ra Tòa án thể thao CAS), tiền đạo của Barca vẫn phối hợp rất ăn ý với với cặp tiền đạo Lavezzi - Aguero cũng như đàn anh Riquelme ở vị trí hộ công.

Phút 43, Messi phá bẫy việt vị, đón quả chọc khe tinh tế của Riquelme rồi lạnh lùng dứt điểm, mở tỷ số. Đến phút 85, cũng chính anh tạo ra tình huống ấn định thắng lợi 2-1, với cú đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm căng khiến thủ thành Bờ Biển Ngà lóng ngóng không thể bắt dính bóng. Chỉ chờ có vậy, Acosta, thay Aguero trước đó ít phút, có mặt kịp thời đá bồi vào lưới trống.

Xen giữa hai tình huống ghi bàn in đậm dấu giày Messi, Argentina chơi có phần chật vật trước một Bờ Biển Ngà sung mãn về thể lực, nhanh nhẹn và máu lửa. Nhưng nhờ hàng thủ kỷ luật, bọc lót tốt do trung vệ Pareja chỉ huy, họ chỉ để đội bóng châu Phi chọc thủng lưới duy nhất một lần bởi quả đánh đầu hiểm hóc của Cisse sau quả tạt như đặt từ cánh phải ở phút 52.

Bờ Biển Ngà (áo da cam) vẫn thiếu một chút tinh quái để đối phó với Argentina. Ảnh: EFE.
Bờ Biển Ngà (áo da cam) vẫn thiếu một chút tinh quái để đối phó với Argentina. Ảnh: EFE.

Phong độ ổn định của hàng thủ và sự hòa nhập rất nhanh của Messi vào lối chơi chung là tín hiệu rất đáng mừng cho thày trò HLV Batista, giúp họ tự tin hơn khi chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Do cả Australia lẫn Serbia đều bị đánh giá yếu hơn Bờ Biển Ngà, thắng lợi hôm qua cũng gần như đồng nghĩa với việc Argentina đã đặt một chân vào tứ kết.

Đội hình thi đấu:

Bờ Biển Ngà: Angban - Wawa, Diarrassouba, Angoua, Bagayoko, Kambou, Coulibaly, Kalou, Gervinho, N'Gossan (Djedje 63'), Cisse (Komenan 73')

Argentina: Ustari, Garay, Monzon, Zabaleta, Pareja, Gago, Riquelme, Mascherano, Lavezzi (Di Maria 62'), Messi (Sosa 90'), Aguero (Acosta 79').

Bàn thắng: Cisse 53' - 1-0 - Messi 43', Acosta 85'.

Cũng mang đến Trung Quốc đội hình tương đối mạnh với những trụ cột của đội U21 vô địch châu Âu 2006 và 2007 như Drenthe, Srno, Maduro, Babel..., cộng thêm những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Makaay, Sibon, Hà Lan được xem là ứng viên nặng ký cho bộ Huy chương vàng bóng đá Thế vận hội 2008. Nhưng điều đó đã không được họ thể hiện khi để Nigeria cầm chân 0-0. Kết quả này cộng với màn trình diễn nghèo nàn tại Thiên Tân hôm qua đặt thày trò HLV Fopp de Hann vào thế buộc phải thắng khi gặp Mỹ ở lượt thứ hai, để nuôi hy vọng đi tiếp vào tứ kết.

Phương Minh

 
Bóng hồng của các ngôi sao F1>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A 2008-2009
 
Primera Liga 2008-2009
 
Bundesliga 2008-2009
 
V-League 2008
 
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga