Thứ tư, 18/6/2008, 16:38 GMT+7

Tân HLV Barca khởi động chiến dịch thanh lọc đội ngũ

Để giảm bớt quân số và cân bằng ngân sách sau khi chi gần 60 triệu euro để rước về một loạt ngôi sao mới, Barca và Guardiola bắt đầu tìm cách dọn dẹp một số "người thừa" từ thời Rijkaard.

Ronaldinho, Deco và Eto'o nằm trong diện cần "được ưu tiên" hô biến khỏi Barca càng sớm càng tốt, bởi hôm qua, đích thân tân HLV trưởng Pep Guardiola đã tuyên bố ông không cần bộ ba này cho kế hoạch tái thiết Barca. "CLB đang xây dựng lại đội bóng và 3 người này không nằm trong toan tính của chúng tôi. Tôi và các cộng sự đã cân nhắc kỹ lưỡng phong độ, khả năng đóng góp và những yếu tố khác có liên quan đến Ronaldinho, Deco và Eto'o", nhà cầm quân 37 tuổi thẳng thừng trong cuộc họp báo ra mắt trên cương vị "thuyền trưởng" mới của Barca.

Guardiola đang tiến hành chiến dịch bàn tay sắt, dọn dẹp những tàn dư dưới thời Rijkaard. Ảnh: Getty Images.
Guardiola (phải) đang tiến hành chiến dịch bàn tay sắt, dọn dẹp những tàn dư dưới thời Rijkaard. Ảnh: Getty Images.

Về trường hợp của Ronaldinho - ngôi sao sáng nhất trong chiến dịch chinh phục 2 danh hiệu La Liga và một Cup Champions League giai đoạn 2004-2006 nhưng "tắt lịm" ở mùa giải vừa qua vì một loạt chấn thương thể xác lẫn tinh thần, Guardiola giải thích thêm: "Nếu thực sự muốn trở lại là một cầu thủ hàng đầu như trước đây, Ronnie sẽ còn chỗ đứng ở Barca. Tuy nhiên, tình hình đã xấu đi đáng kể và trong nỗ lực bình ổn phòng thay đồ, tôi không muốn giữ cậu ấy ở lại".

Một khi Guardiola đã nói như vậy, tương lai của Ronaldinho ở Nou Camp cũng có thể xem như đã đi đến hồi kết. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo này cũng chẳng sợ cảnh thất nghiệp, bởi từ Anh, Man.City đang vẫy gọi với mức lương tuần cao ngất: 200.000 bảng. AC Milan và Chelsea, nơi các ông chủ Berlusconi và Abramovich từng nhiều lần công khai sự ngưỡng mộ đối với anh, cũng là những lựa chọn không tồi dành cho "Rô Vẩu" một khi anh được Barca giải phóng.

Deco và Eto'o, những công thần khác trong giai đoạn hoàng kim dưới triều đại Rijkaard, cũng bị gạt khỏi kế hoạch tương lai sau khi Guardiola xem xét lại phong độ của 2 anh ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, cũng như "Rô Vẩu", thất sủng ở Nou Camp, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha gốc Brazil và chân sút người Cameroon vẫn là món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Deco đang là mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea và Inter, còn Eto'o là "con mồi" mà Milan đeo đuổi từ 2 năm nay.

Từng là
Deco và Ronalidnho không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Guardiola. Ảnh: El Pais.

Trong số các tân binh mà Barca đã hoặc sắp đón về - Martin Caceres (hậu vệ từ Villarreal), Seydou Keita (tiền vệ, từ Sevilla) và Dani Alves (hậu vệ, cũng từ Sevilla), chỉ có Keita được cho là sẽ kế thừa vị trí của Deco. Trong trường hợp Ronaldinho và Eto'o lần lượt cuốn gói khỏi Nou Camp, Barca chắc chắn sẽ phải tìm người thay thế. "Chúng tôi đang tìm kiếm cầu thủ số 9 đẳng cấp để bổ sung cho Henry, Bojan", Guardiola úp mở. Ông không nói ra, nhưng giới truyền thông xứ bò tót cho rằng số 9 mà Barca tìm kiếm chính là David Villa, sát thủ đang tỏa sáng với 4 pha lập công cho tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2008.

Phương Minh

 
Bóng hồng của các ngôi sao F1>>
Bạn gái mới của C. Ronaldo diện bikini ở bể bơi>> Vợ Steven Gerrard gợi cảm cùng bikini>>

LỊCH ĐẤU

 
XẾP HẠNG
Ngoại hạng Anh 2008-2009
 
Serie A 2008-2009
 
Primera Liga 2008-2009
 
Bundesliga 2008-2009
 
V-League 2008
 
 
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga