Avram Grant ngậm đắng nuốt cay
HLV của Chelsea không giấu được nỗi thất vọng não nề khi để vuột khỏi tay chiếc Cup Liên đoàn, sau trận thua Tottenham ở chung kết tối qua.
"Thật đớn đau", HLV Avram Grant buông lời buồn bã. "Đang có một cảm giác không mấy dễ chịu trong tôi. Các cầu thủ cũng rất thất vọng bởi họ đã đi một chặng đường dài để đến với trận chung kết này".
 |
| HLV Grant trông ủ dột trong trận đấu tối qua. |
"Nhưng thôi. Bây giờ việc chúng tôi phải làm là gạt lại nỗi đau này để tập trung vào những đấu trường còn lại là Premier League, Champions League và Cup FA".
Về trận đấu tối qua, nhà cầm quân người Israel cho rằng, Chelsea lẽ ra đã thắng nếu không có quyết định thổi phạt đền - theo ông là không chuẩn xác - sau khi Wayne Bridge để bóng chạm tay ở hiệp hai.
"Cầu thủ của tôi để bóng chạm tay nhưng theo tôi đó không phải là lỗi cố tình. Tôi nghĩ thổi phạt 11 mét trong tình huống đó không phải là quyết định của trọng tài chính, mà là của vị trợ lý. Và chính tình huống này đã giúp ích cho Tottenham".
Trái với tâm trạng của vị đồng nghiệp bên phía Chelsea, HLV Juande Ramos đang hể hả với danh hiệu đầu tiên có được sau khi về dẫn dắt Tottenham mới được vài tháng.
 |
| HLV Ramos ăn mừng danh hiệu cùng các học trò. |
"Thật mãn nguyện khi giành được một danh hiệu nào đó", chiến lược gia tài ba người Tây Ban Nha tâm sự. "Nhưng tôi sẽ nói đây là một phần thưởng đặc biệt vì chúng tôi đã thắng đội được đánh giá cao hơn mình. Nó cũng giống như khi tôi còn dẫn dắt Sevilla và giành chiến thắng trước Barcelona hay Real Madrid vậy".
Trận gặp Chelsea tối qua là trận chung kết đấu Cup thứ 5 của Ramos trên cương vị HLV, và thật đáng nể khi ông toàn thắng trong những lần đó.
Tottenham mùa này còn đang đua tranh tại Cup UEFA - giải đấu mà hai mùa liên tiếp trước Juande Ramos đưa Sevilla lên đỉnh vinh quang.
Hà Uyên