Hoà Phát thắng trận derby thủ đô ở phút 93
Bàn thắng quyết định từ một pha sút bóng cầu âu của "Con gà son" Vũ Hồng Việt vào những giây cuối cùng của 3 phút đá bù giờ đã giúp Hoà Phát đánh bại HN.ACB. Chiến thằng trong trận ra quân ở mùa giải mới của thày trò HLV Vương Tiến Dũng là xứng đáng, bởi họ đã tạo được cơ hội nhiều gấp 3 lần đối thủ.
 |
| Hồng Việt ăn mừng sau bàn thắng quyết định ở phút bù giờ. Ảnh: Trường Huy. |
Trận derby thủ đô diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình nhưng thừa tính quyết liệt, thậm chí là có phần bạo lực. Cầu thủ hai đội thường xuyên có những pha vào bóng ác ý, chọc giận nhau và thực hiện vài ba pha đánh nguội. Trong một thế trận mà Hoà Phát áp đảo về số cơ hội được tạo ra và cũng hơn hẳn đối thủ bởi những pha bỏ lỡ thì thần may mắn lại là người quyết định trận đấu. Trong cả chục cơ hội không tận dụng được nhưng trong tình huống tấn công cầu may ở phút bù giờ cuối cùng của Hoà Phát, từ một cơ hội không rõ ràng, cầu thủ vừa được tung vào sân Vũ Hồng Việt đã xuất thần câu bóng bổng từ góc sút rất hẹp, bóng qua đầu thủ thành Việt Cường, làm tung lưới HN.ACB. Chiến thắng 1-0 ở giây phút cuối cùng của trận đấu mang lại niềm vui vô bờ bến cho lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ và CĐV Hoà Phát. Còn sự cay đắng hiện lên trên từng khuôn mặt của mỗi cầu thủ HN.ACB. Thậm chí, khi trận đấu kết thúc, Sama và Hassan còn sang tận bên khu kỹ thuật đối phương để gây sự.
| Vòng 1 V-League 2007 |
|
Thứ bảy, 3/3 Hoà Phát - HN.ACB 1-0 (Hồng Việt 92') Đồng Tâm - Huada Huế 1-0 (Tostao 72')
Chủ nhật Đồng Tháp - Bình Dương 15h30 Bình Định - HAGL 17h Khánh Hoà - Thanh Hoá 15h30 Nam Định - SLNA 16h Đà Nẵng - TMN.CSG 15h |
| Vòng 1 giải hạng Nhất |
|
Thứ bảy, 3/3 Quảng Ngãi - Quảng Nam 2-1 QK4 - QK5 2-1 Cần Thơ - An Giang 0-2 Tây Ninh - Đá Mỹ Nghệ SG 2-0 Hải Phòng - Than Quảng Ninh 3-1 (Văn Thành 19'&45', Minh Châu 63' - Tuấn Anh 18')
Chủ nhật Thể Công VT - Vinakansai Ninh Bình 15h Tiền Giang - Đồng Nai 15h30 | |
Hoà Phát và HN.ACB đều toan tính rất kỹ lưỡng cho trận đấu. Đội quân của HLV Vương Tiến Dũng sử dụng đầy đủ những hảo thủ đang đạt phong độ cao trong một cuộc chiến ưu tiên hoàn toàn cho tấn công. Với hy vọng ghi bàn thắng và quyết định trận đấu sớm, những ngôi sao trong tấn công như Da Silva, Williams Santos, Ánh Cường, Công Mạnh... được tung vào sân ngay từ đầu, tân binh Alphonse, lão tướng Lê Văn Lưu ngồi dự bị, Như Thuần thậm chí không được đăng ký thi đấu. Trong khi đó, bên phía HN.ACB, HLV Hoàng Văn Phúc chủ trương chơi phòng ngự phản công và rình rập cơ hội, với vị trí tiền đạo cắm duy nhất thuộc về trung vệ to cao và có lợi thế chơi đầu là Sama. Trong 25 phút đầu tiên, Hoà Phát có hai cơ hội ngon ăn nhưng những pha dứt điểm không thật chuẩn xác của Da Silva và Williams Santos chỉ làm thót tim CĐV nhà. 10 phút sau, HN.ACB đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài Đào Văn Cường không công nhận bàn thắng, do Hassan đã để bóng chạm tay trước khi sút tung lưới Mạnh Dũng. Hiệp một kết thúc với pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Da Silva khi mà trước mặt sát thủ người Brazil chỉ còn thủ thành Phạm Việt Cường.
 |
| Williams Santos (xanh) tiếp tục là nguồn cảm hứng của Hoà Phát. Ảnh: Trường Huy. |
Sang hiệp hai, những cơ hội tiếp tục được các cầu thủ Hoà Phát tạo ra, với vai trò nổi bật của Williams Santos. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi, ngay cả khi HLV Vương Tiến Dũng đã thay đổi một vài vị trí. Càng về cuối trận đấu, cầu thủ hai đội thường xuyên chơi rắn, với hàng loạt pha vào bóng ác ý, các tình huống phạm lỗi thô bạo và trọng tài Đào Văn Cường đã không ít lần phải rút thẻ vàng để cảnh cáo. Trong 3 phút bù giờ, nhiều CĐV đã ra về và tin chắc kết quả là một trận hoà thì tiền vệ vào sân thay người Vũ Hồng Việt thực hiện cú sút sát thủ, ghi bàn quyết định, trước khi trận đấu kết thúc đúng 23 giây. Chiến thắng này không chỉ là sự khởi đầu tuyệt vời cho Hoà Phát mà còn tạo động lực cho họ ở AFC Cup 4 ngày tới đây.
Sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng không giấu được sự hài lòng: "Tôi rất vui bởi các cầu thủ Hoà Phát đã tạo ra một trận đấu tuyệt vời, cả về mặt tỷ số lẫn lối chơi. Các tân binh cũng thi đấu tốt và góp phần quan trọng vào thắng lợi của toàn đội". Còn HLV Hoàng Văn Phúc cũng không tỏ ra quá buồn: "Hai đội chơi ngang ngửa và tôi cho rằng một trận hoà là hợp lý hơn bởi không đội nào thực sự chiếm ưu thế. Cầu thủ hai đội cũng thi đấu quyết liệt, nhưng đó là trên sân cỏ thôi, ngoài đời, họ lại là bạn".
Minh Hải