'Đồng Tháp vẫn sẵn sàng khi không có Chanvit'
Đó là khẳng định của ông Lê Ngọc Chức, Giám đốc điều hành CLB Đồng Tháp, khi kế hoạch mời HLV Chanvit đã không thành vì nhà cầm quân này đồng ý quay lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ông Chức còn cho biết, ông Lại Hồng Vân vẫn là "tướng" của đội tại V-League 2007.
 |
| Đồng Tháp sẽ đủ sức trụ lại V-League? Ảnh: Nguyễn Tuấn. |
Ông Chức nói thêm, hôm 1/3, ông đã nhận được thư trả lời của HLV Chanvit. Trong bức thư, nhà cầm quân này đã tỏ ra hết sức lấy làm tiếc vì không thể dẫn dắt đội Đồng Tháp, bởi vì Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan thuyết phục ông trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia để tham dự các giải quan trọng trong năm như Asian Cup, SEA Games mà Thái Lan là nước chủ nhà. Dù vậy, ông Chanvit cũng cho biết, nếu Đồng Tháp tiếp tục quan tâm đến ông, thì có thể năm sau ông sẽ tiếp tục đàm phán để dẫn dắt CLB này.
Tuy nhiên, theo báo chí Thái Lan, trong chuyến sang Việt Nam ngày 24/2, để xem trận Đồng Tháp đá với Bình Dương ở vòng 2 Cup quốc gia và thương thảo hợp đồng, ông Chanvit đã yêu cầu ngoài số tiền 16.000 USD mỗi tháng, phía Đồng Tháp phải chi thêm một khoản gọi là bồi thường: khoảng 4 triệu baht (số tiền thu nhập của ông nếu tiếp tục làm việc cho Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đến hết tuổi lao động). Đó là một số tiền quá lớn, nên phía Đồng Tháp đã hẹn lại ngày 1/3 sẽ có câu trả lời chính thức. Và sự chậm trễ của Đồng Tháp đã làm cho ông Chanvit quyết định quay trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước nhà sau khi đã nộp đơn từ chức.
"Tướng" Vân tiếp tục "chèo lái con thuyền" Đồng Tháp
Theo ông Chức ông thì HLV Lại Hồng Vân vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt CLB Đồng Tháp tại V-League sắp tới. "Nếu có được sự dẫn dắt của ông Chanvit thì các cầu thủ nhập cuộc V-League chắc chắn sẽ hưng phấn hơn. Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp sẽ có cơ hội được tiếp cận một phương pháp giảng dạy mới. Dù vậy, tất cả các cầu thủ của chúng tôi cũng đã sẵn sàng nhập cuộc. Hy vọng ông Vân và các cầu thủ sẽ thi đấu tốt".
Với mục tiêu đứng trong top 10 cho lần trở lại V-League, Đồng Tháp đang muốn thoát khỏi cái "huông" là cứ lên rồi lại xuống. Về lực lượng, đại diện miền Tây Nam Bộ không có thêm gương mặt nào nổi bật, chủ yếu vẫn là “cây nhà lá vườn”. Những "lúa non" ngày nào như: Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em, Phong Hòa, Phước Thạnh...kinh nghiệm đã được trang bị dày dạn thêm theo từng năm tháng và đang trở thành nòng cốt của đội. Về ngoại binh, trong danh sách đội có 5 cầu thủ, Albert, Maxwell, Gnatenko, Melnikov, Andrew Moulds. Trong đó, có hai cầu thủ từng giúp đội thăng hạng là Gnatenko và Maxwell đã gắn bó với đội. Rõ ràng, nhìn vào thực lực của Đồng Tháp thì không phải là yếu. Họ đủ khả năng chinh chiến tại V-League.
Cái khó của Đồng Tháp chính là kinh phí, điều đó đã thể hiện qua danh sách đi chứ không đến trong những mùa bóng vừa qua. Ngay cả nguồn ngoại binh, chủ yếu là các cầu thủ thuộc loại trung bình. Đến với mùa bóng này, việc đánh tiếng mời Chanvit về dẫn dắt cứ tưởng vấn đề kinh phí đã được gạt sang bên, nhưng "mèo lại hoàn mèo" khi hầu bao của họ vẫn không đủ mở lớn để có được chữ ký của HLV Thái Lan này. Một vấn đề khác nảy sinh ở Đồng Tháp trong thời gian qua mà người ta thường nhắc đến, đó chính là thế lực ngầm. Giới chuyên môn thường cho rằng, vai trò HLV ở Đồng Tháp chỉ là ảo, bởi những người đứng sau thường xen vào công tác huấn luyện. Minh chứng cụ thể cho điều này là việc họ đã để "chảy máu" nhân tài rất nhiều, trong đó, sự ra đi của HLV Đoàn Minh Xương, rồi đến lượt HLV trẻ Trần Công Minh là một điển hình. Ngay cả trong vai trò dẫn dắt Đồng Tháp quay lại chơi chuyên nghiệp mùa này, ông Lại Hồng Vân cũng đã nhiều lần bất mãn, chỉ muốn quay về với vị trí phó và huấn luyện lớp trẻ là tốt hơn cả.
Ngày 4/3, đại diện của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chơi trận mở màn khi tiếp Bình Dương. Đây là đội mà Đồng Tháp đã hạ đo ván 2-1 ở vòng hai Cup quốc gia. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới sẽ là thử thách thật sự cho Đồng Tháp. Nhưng khó khăn và thử thách không chỉ ở trận đấu mở đầu mà là cả chặng đường dài V-League đang chờ "tướng" Vân và các học trò.
An Nhơn