Khánh Hòa tiếp tục đóng vai 'kẻ phá bĩnh' tại V-League
Lực lượng không có gương mặt nổi trội, thậm chí còn khá trẻ, nhưng với thành tích đứng thứ 6 ở lần đầu trở lại chuyên nghiệp, Khánh Hòa xứng đáng được đặt vai "kẻ phá bĩnh". Bước vào V-League 2007, chẳng nhiều thay đổi, nhưng sự e ngại dành cho Khánh Hòa đã được các đối thủ cảnh báo trước.
Ngay trong mùa đầu trở lại tham dự V-League 2006, Khatoco Khánh Hòa đã trở thành hiện tượng thú vị qua lối chơi sung mãn, hăng say và đầy hiệu quả của dàn cầu thủ trẻ vốn được xây dựng từ lứa tuổi U17, 18. Khánh Hòa luôn ổn định ở nhóm đầu bảng xếp hạng để rồi kết thúc mùa bóng với vị trí thứ 6, đó là một thành công ngoài mong đợi cho họ.
 |
| Tấn Tài (đỏ) sẽ cùng Khánh Hòa tiếp tục đóng vai "kẻ phá bĩnh" tại V-League. Ảnh: Huy Tường. |
Chuẩn bị cho mùa bóng mới, Khánh Hòa chỉ có một thay đổi đáng chú ý là ở vị trí thuyền trưởng. Ông Lê Hữu Tường, HLV kỳ cựu của TP HCM đã được mời về thay HLV Nguyễn Ngọc Hảo, sau khi Nam Định rút HLV này về lại thành Nam. Theo nhận định của giới chuyên môn thì trình độ giữa "tướng" Tường và Hảo không có khoảng cách, nhưng điều quan trọng ở đội bóng này là một HLV kỳ cựu có thể liên kết để cầm được đội bóng trẻ như Khánh Hòa. Và với những sự chuẩn bị bước đầu, ông Tường cũng đã có những thành công bước đầu, với thành tích vô địch giải Truyền hình Khánh Hòa, á quân Cúp Hoàng đế Quang Trung và mới đây là hai trận thắng trước hai đội hạng Nhất, Tây Ninh 3-0 và Cần Thơ 1-0 giúp Khánh Hòa đoạt tiếp vé vào tranh Tứ kết Cúp quốc gia 2007. Dù đó chỉ là những giải tập huấn, và giải đấu phụ, chưa phải là mục tiêu chính, thế nhưng, những thành công đó sẽ tạo ra sự hưng phấn, cũng như chứng minh rằng bộ khung của đội đã dần được ổn định. Trước khi xuất trận vào V-League, HLV Lê Hữu Tường cho biết, ông sẽ lãnh đội quyết tâm thi đấu hết mình, đoàn kết một lòng giành thành tích tốt nhất để đáp lại sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo.
Không có nhiều biến động về lực lượng khi vẫn giữ nguyên được bộ khung chính ở mùa bóng trước, nhưng sức mạnh của đội bóng Phố biển chính là sự đồng đều cùng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ sau mùa đầu chinh chiến đấu trường chuyên nghiệp. Ngoài sự trưởng thành của Tấn Tài mà ai cũng biết, thì Ngọc Điểu, Thiện Hảo, Trọng Bình, Văn Thạch, Ngọc Quý...dù là những cái tên còn lạ lẫm nhưng thực sự họ đã là trụ cột chính giúp Khánh Hòa có được những thành công bước đầu. Giới chuyên môn cho rằng, Khánh Hòa được xem là đội bóng khó chịu vì họ là một tập thể trẻ, các cầu thủ muốn được thể hiện nên khi vào cuộc họ thường thi đấu hết sức máu lửa. Chính điều đó, nhiều "ông lớn" như Đồng Tâm Long An, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Bình Dương ...cũng từng bị họ hạ đo ván.
Dàn nội trẻ, trong khi, vị trí ngoại của họ lại cũng không phải là sao, nhưng Jonathan Quartey, Mustapha Essuman cũng đã cho thấy sự kết hợp ăn ý với nội binh. Ngoài ra, mùa này, họ có sự tăng cường thêm 3 gương mặt mới là Nouhoum Moutawakil, Teslim và Issfu Anssah. HLV Tường hy vọng các gương mặt mới này sẽ tỏ sáng để giúp Khánh Hòa có mặt trong top 5.
Ngày 4/3, Khánh Hòa gặp Halida Thanh Hóa trên sân nhà ở trận khai cuộc V-League. Tiếp đội bóng mới thăng hạng như Thanh Hóa, sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Khánh Hòa tìm được chiến thắng đầu tay để nuôi tham vọng tiếp tục là "kẻ phá bĩnh" của cuộc chơi chưa thật sự có nhiều tham vọng để đạt thứ hạng cao.
An Nhơn