Đà Nẵng không được đánh giá cao
Đội bóng Sông Hàn được đầu tư mạnh mẽ nhất trong số các CLB còn được bao cấp, nhưng thành tích thì chưa tương xứng với kỳ vọng của người hâm mộ. Bước vào mùa giải mới, Đà Nẵng vẫn mang tham vọng lớn, nhưng nhìn vào lực lượng thì rất khó cho họ.
Chuẩn bị cho V-League, Đà Nẵng có 3 giải tập huấn: Cup Truyền hình Bình Dương, Khánh Hòa và Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Bình Định, nhưng sự thể hiện của họ là hết sức mờ nhạt. Nhìn vào lực lượng ở mùa này, Đà Nẵng không còn xứng danh là đại gia như những mùa bóng trước. Điều đó được thể hiện qua mục tiêu của họ khi HLV Phan Than Hùng chỉ đặt mục tiêu nằm trong top 5.
 |
| Đà Nẵng (cam) không còn lực lượng mạnh như mùa trước. Ảnh: Huy Tường. |
Có thể yên tâm với những vị trí ngoại, ngoài những gương mặt cũ như: Rogerio, Almeida, Đà Nẵng đã có những sự bổ sung mới cho cả 3 tuyến: trung vệ Bernard (Australia), tiền vệ Marcos (Brazil), tiền đạo Gravano Eduardo. Nỗi lo của đội bóng Sông Hàn lúc này chính là các cầu thủ nội. Mạnh Dũng, Minh Đức đã ra đi, Văn Hạnh bị chấn thương, Thành Thông sút giảm phong độ... sự thiếu hụt lực lượng khiến Đà Nẵng không được đánh giá cao trước khi vào giải. Trong quá trình tập huấn trước giải, lứa cầu thủ U19, U21 đã được HLV Phan Thanh Hùng thử sức rất nhiều. Và Hoàng Quãng, Thanh Phúc, Quang Tân... đã được đôn lên. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ khó có thể đủ sức để có thể tham gia vào mục tiêu dài hơi ở V-League. Trong khi đó sức mua sắm của đội này, Đà Nẵng cũng không gây chú ý, khi Minh Hải (từ Hoàng Anh Gia Lai), Lương Phúc (Hà Nội ACB ), tiền vệ Thế Phong (Hải Phòng), tiền đạo Phạm Đăng Thi (ĐTLA) là gương mặt không thuộc hàng "sao". Mùa trước, khu trung tuyến là nơi yên tâm nhất của Đà Nẵng, dưới tay "tướng" Hùng thì vẫn còn đó Hồng Minh, Thành Thông, Rogerio... nhưng ông không thể không lo. Thành Thông thì đã xuống phong độ, Hồng Minh không muốn tiếp tục gắn bó nữa với CLB. Chính sự thiếu hụt lực lượng và sự trăn trở lo ngại đã buộc BHL Đà Nẵng đã phải đăng ký cả HLV phó Lê Huỳnh Đức vào danh sách thi đấu.
HLV ở Đà Nẵng phải là... một "bác sĩ" giỏi
Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người hay nhắc đến "căn bệnh ngôi sao". Các cầu thủ thi đấu thiếu đoàn kết, biểu hiện là thường ít phục tùng BHL và luôn tạo sóng ngầm trong đội. Trước ông Hùng, đã có vài người ra đi vì không thể chữa được căn bệnh này, trong đó, cả người có "máu mặt" như HLV Lê Thụy Hải còn phải chạy. Mùa trước, ngựa chứng Mạnh Dũng đã nhiều lần làm đau đầu HLV Trần Vũ về phong cách thi đấu của mình. Bởi vậy người hâm mộ cho rằng, để có thể trị được căn bệnh sao ở Đà Nẵng, HLV phải là một người "bác sĩ" giỏi. Sau khi lên thay "tướng" Vũ, HLV Phan Thanh Hùng rất tự tin tuyên bố sẽ kiên quyết không để "bệnh ngôi sao" tồn tại trong đội. Tuy nhiên, đó chỉ là tuyên bố, còn việc thực hiện được hay không thì hành trình mùa này sẽ rõ. Cùng với Bình Dương, chiếc ghế HLV trưởng ở Đà Nẵng cũng được xem là nóng nhất khi luôn được đặt trong áp lực thành tích chỉ có thắng chứ không được thua.
Nhiệm vụ của "tướng" Hùng so với HLV Trần Vũ ở mùa trước đã nhẹ đi nhiều. Chính việc căng sức thi đấu ở 3 mặt trận là V-League, Cup quốc gia (lọt vào tứ kết) và Cup C1 Châu Á, đã làm cho một Đà Nẵng nhất ở lượt đi V-League 2006 đã không còn sức cho lượt về khi trượt dốc thê thảm để Đồng Tâm qua mặt và vô địch. Trong khi đó ở mùa này, sau khi đã bị SLNA loại khỏi Cup quốc gia ở vòng 2 vừa qua, thì cuộc chơi của Đà Nẵng giờ chỉ còn tập trung lại một mặt trận, đó là V-League. Chiều 4/3 này, trên sân nhà Chi Lăng, thày trò Phan Thanh Hùng sẽ bắt đầu V-League với trận gặp Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn.
An Nhơn