Bình Dương với gánh nặng 'chiếm ngôi vua'
Đứng thứ 3 ở V-League 2005, á quân 2006, đó có thể xem là thành công cho nhiều đội khác, nhưng với Bình Dương chỉ có đoạt chức vô địch mới thỏa lòng khát khao của họ. Tiến tới mùa giải mới, "Chelsea Việt Nam" lại được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, nhưng...
Nhìn vào lực lượng Bình Dương hiện có, với nhiều người "Chelsea VN" sẽ là số một của V-League 2007. Họ có tới 8 gương mặt nằm trong thành phần của tuyển quốc gia và Olympic: Thế Anh, Hữu Thắng, Quang Thanh, Như Thành, Anh Đức, Vũ Phong, Trường Giang và Công Minh (Olympic). Thậm chí, các cầu thủ còn lại cũng là ước ao của các đội khác như Trung Tuấn, Minh Đức, Văn Linh... Điều đó cho thấy rằng, Bình Dương đang sở hữu một dàn sao của bóng đá Việt Nam. Còn với "lính" ngoại thì khỏi phải bàn cãi. Hai Vua phá lưới V-League 2004, 2005 - Amaobi và Kesley, rồi Philani cũng không phải là vừa, hay mới đây là Diego. Tiền vệ người Argentina dù mới thi đấu cho Bình Dương nhưng anh đã đóng vai trò là một cầu nối giữa ba tuyến rất tốt. Đồng thời, anh cũng đã đóng góp những bàn thắng cho Bình Dương, mới đây, trong trận thua Đồng Tháp 1-2, chính Diego là tác giả bàn thắng an ủi cho đội nhà.
 |
| Amaobi (đỏ) - một trong những ngoại binh sáng giá của Bình Dương. Ảnh: Huy Tường. |
So đọ về lực lượng cả nội, lẫn ngoại hiện nay trên mặt bằng chung của V-League, chẳng lý gì mà Bình Dương không dám đặt ngôi vị số một làm mục tiêu. Điều lo ngại còn lại để thực hiện tham vọng của đại gia miền Đông Nam Bộ này chính là làm sao hàn gắn được toàn đội thi đấu thật sự khát vọng và đoàn kết vì cái chung.
Bình Dương là nơi mà chiếc ghế HLV được xem là nóng nhất. Sự ra đi của ông Vương Tiến Dũng và Đoàn Minh Xương ở mùa trước là một điển hình. Do có nhiều sao nên việc ghép họ trở thành một đoàn quân đoàn kết là một nhiệm vụ không phải "tướng" nào cũng làm được. Ở mùa bóng 2004, tài dẫn dắt của ông Dũng không phải là tồi, liên tục dẫn đầu V-League ở giai đoạn một, nhưng đội bất ngờ bị Đồng Tâm qua mặt và chỉ đứng thứ 3, vì áp lực thành tích nên ông Dũng đã phải ra đi. Còn với HLV đến từ Đồng Tháp, Đoàn Minh Xương, người ta cho rằng, một vài cầu thủ trụ cột trong đội không vừa lòng lắm về kế hoạch huấn luyện, cũng như kỷ luật của ông Xương nên bị hất văng rất sớm.
Đến thời ông Thuỵ Hải, bằng tính cách dữ dội, dù khắt khe trong tập luyện, nhưng cũng tạo sự thoải mái, vui vẻ trong sinh hoạt, nên được các cầu thủ nể trọng. Mùa trước khi đến với Bình Dương thay Đoàn Mình Xương, ông Hải đã tiếp nhận một đội bóng rệu rã về thể lực lẫn tinh thần nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Tôi vẫn đặt mục tiêu vô địch". Dù chỉ có chức á quân cuối mùa, nhưng điều đó cũng đủ giúp "tướng" Hải được tín nhiệm thêm một mùa nữa.
Ở mùa này, với sự đầu từ tốt về "chất" và "lượng", đồng thời có một quá trình chuẩn bị tốt, do đó nếu không đoạt được chức vô địch thì có lẽ ông Hải ra đi là tất nhiên. Dù vậy, sự ngự trị của HLV Lê Thụy Hải có kéo dài đến cuối mùa không, đó là một chuyện dài mà V-League sẽ cho câu trả lời. Vừa bị Đồng Tháp loại ở Cup quốc gia, tham vọng của Bình Dương giờ chỉ còn lại duy nhất, đó là V-League. Chỉ một mục tiêu nên thày trò Lê Thụy Hải có thể bình thản mà chú tâm vào để hoàn thành ước mơ.