HLV Real ê chề sau trận thua Alcorcon 0-4
Kết quả trong chuyến làm khách tại sân của đối thủ hạng ba làm chiến thuật gia Manuel Pellegrini cảm thấy "ngượng ngùng và xấu hổ" với dư luận.
Khi chơi trận lượt đi vòng 4 Cup Nhà vua, tối thứ ba, Pellegrini đã sử dụng đội hình không hề yếu. Sự cẩn thận đó được thể hiện qua những cái tên như Benzema, Raul, Guti, Albiol hay Van Nistelrooy.
Tuy nhiên, Alcordon, đội bóng hạng ba (đồng hạng với đội trẻ Castilla của Real), đã dạy cho ứng cử viên vô địch Liga và Champions League một bài học về bóng đá. Sau 52 phút thi đấu, kết quả 4-0 nhanh chóng được ấn định bằng các bàn thắng của Borja (một cú đúp), Ernesto và pha phản lưới nhà của hậu vệ Arbeloa.
 |
| Trận không thắng thứ ba liên tiếp làm tăng sức ép đối với Pellegrini. |
Sau trận thua thảm, HLV người Chile bày tỏ sự thất vọng: "Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Về kết quả này, tôi không có lý do hay lời giải thích để biện hộ. Chúng tôi đã luyện tập chăm chỉ và tìm hiểu trước về đối thủ, nhưng Alcorcon đã chơi quá hay".
"Thất bại trước Alcorcon cho thấy Real sẽ gặp khó khăn ở bất cứ đấu, và phải luôn chơi tốt. Điều cần làm bây giờ là phải gạt nỗi buồn sang một bên và tiến lên. Mỗi thành viên của Real phải tự gánh vác trách nhiệm tạo ra sự thay đổi trong trận đấu tới".
Được đặt câu hỏi về tham vọng đi tiếp tại Cup Nhà vua, Pellegrini hứa hẹn sẽ có một Real khác khi chơi trận lượt về, ngày 10/11. "Chúng tôi vừa phải nhận một thất bại lớn nhưng vẫn còn một trận đấu nữa, và chúng tôi sẽ thể hiện lòng tự trọng. Tôi hy vọng các CĐV sẽ chấp nhận lời xin lỗi và ủng hộ đội bóng vượt qua khó khăn".
Thúy An