Kaka hứa chung sống hòa bình với Cristiano Ronaldo
Siêu sao người Brazil tự tin sẽ tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp sắp chuyển đến từ MU và những ngôi sao cũ ở sân Bernabeu.
"Sẽ không có chuyện đấu đá hay hiềm khích giữa tôi với Ronaldo. Tôi và cậu ấy là những cầu thủ hoàn toàn tương thích với nhau, vì thế, sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nảy sinh giữa chúng tôi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ rằng mình có vinh hạnh lớn mới được chơi cạnh những cầu thủ lớn, không chỉ là Ronaldo, mà còn là Raul, Casillas hay Guti", Marca dẫn lời Kaka phát biểu sau lễ ra mắt.
 |
| Kaka tự tin sẽ cùng Ronaldo chơi tốt tại Real Madrid. Ảnh: AFP. |
Ronaldo và Kaka là hai bản hợp đồng lớn của Real Madrid trong hè này. Nhưng hai Quả bóng vàng này có lẽ chưa phải là tất cả. Để cụ thể hóa kế hoạch xây dựng "Dải ngân hà 2.0" như tham vọng của Chủ tịch Florentino Perez, họ sẽ còn mua thêm một vài ngôi sao nữa. Với sự đầu tư mạnh mẽ như vậy, Real hoàn toàn có thể tái hiện những thành công vang dội tương tự 3 năm đầu của Perez ở nhiệm kỳ trước.
Tuy nhiên, Kaka cũng cảnh báo về nguy cơ thất bại của "Dải ngân hà 2.0" - điều mà Real với những Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo từng trải trong giai đoạn 2003-2006: "Sở hữu nhiều cầu thủ giỏi luôn là điều tích cực cho mọi đội bóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là thành công sẽ tự nhiên đến. Để chiến thắng, chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực và biết hy sinh vì lợi ích chung của toàn đội".
Hơn 50.000 CĐV - cao gấp đôi dự kiến - đã có mặt tại sân Bernabeu để chứng kiến thời khắc Kaka ra mắt trong sắc áo trắng truyền thống của Real. Sự quan tâm ấy khiến Kaka rất tự hào: "Những gì diễn hôm nay làm tôi nhớ lại lễ ra mắt của Ronaldinho ở Milan hè năm ngoái. Đây là một ngày không thể nào quên, bởi nó mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của tôi. Tôi hy vọng sẽ ghi thật nhiều bàn thắng và cùng Real làm nên những điều lớn lao".
 |
| Kaka muốn cùng Real bổ sung thêm nhiều danh hiệu cao quý vào bộ sưu tập vốn đã đồ sộ với 9 chiếc Cup C1 ở sân Bernabeu. Ảnh: Getty Images. |
Kaka cũng nói thêm về lý do khiến anh từ chối Man City, đội từng đề nghị mua anh với giá 105 triệu bảng hồi tháng 1/2009, và Chelsea, nơi ông thầy cũ Ancelotti tha thiết mời anh sang đầu quân trong hè này: "Tôi từ chối Man City vì cảm thấy đó không phải là thời điểm phù hợp để ra đi. Còn Ancelotti, tôi chịu ơn ông ấy vì tất cả, nhưng như tôi từng nhiều lần khẳng định, tôi chọn Real vì đây là CLB lớn nhất hành tinh và có bề dày lịch sử mà không đội nào sánh được".
Phương Minh