Thứ bảy, 11/4/2009, 20:41 GMT+7

Liverpool giũ bùn đứng dậy bằng trận đại thắng

Giữa bộn bề khó khăn, đội chủ sân Anfield vẫn đè bẹp Blackburn thứ bảy này, để khẳng định tham vọng tại giải Ngoại hạng, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho trận tái đấu sinh tử với Chelsea ở lượt về tứ kết Champions League giữa tuần tới.
>Xem clip bàn thắng

Kết quả cuối cùng của trận đấu là 4-0, nghiêng về Liverpool. Với chiến thắng đậm đà này, thầy trò HLV Benitez một lần nữa vươn lên ngôi đầu giải Ngoại hạng. Dù chỉ giữ vị trí ấy trong vài tiếng đồng hồ, nhưng họ đã tạo sức ép đáng kể lên MU, khi các nhà ĐKVĐ làm khách trên sân của Sunderland ở trận đấu muộn hơn.

Khó khăn không thể đánh gục Liverpool, mà còn trở thành sức bật giúp họ bay bổng trở lại. Ảnh: PA Sport.
Khó khăn không thể đánh gục ý chí của Liverpool, mà còn trở thành sức bật giúp họ bay bổng trở lại. Ảnh: PA Sport.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều nhận định rất nhiều khó khăn đang chờ đợi thầy trò Benitez khi họ tiếp Blackburn. Cú ngã ngựa bất ngờ và đau đớn trước Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League không chỉ để lại những dư chấn tâm lý tiêu cực ở sân Anfield, mà tệ hơn, còn khiến Liverpool mất thủ quân Gerrard vì chấn thương.

Vòng 32

HLV Benitez đối mặt với cùng lúc hai bài toán khó. Ông phải làm sao vừa duy trì được mạch thắng ở giải Ngoại hạng, nhằm lấy lại tinh thần và tiếp tục gây sức ép lên MU, đồng thời vẫn đảm bảo được thể lực cho các trụ cột khi tái ngộ Chelsea ở lượt về tứ kết Champions League giữa tuần tới.

Nhưng những dự báo khó khăn ấy đã không thành hiện thực, bởi Liverpool chơi một trận tuyệt vời, đậm chất cống hiến và dội hẳn một cơn mưa 4 bàn thắng vào lưới Blackburn mà không tốn quá nhiều sức lực. Vắng Gerrard, HLV Benitez tạm gác sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, để chuyển sang đá 4-4-2 khi để cặp Riera - Benayoun quán xuyến hai hành lang và xếp Kuyt đá cặp tiền đạo với Torres.

Trong hình hài có phần xa lạ này, đội chủ sân Anfield không còn mạnh ở các tình huống trung lộ như khi có Gerrard, nhưng họ lại rất lợi hại trong các pha phối hợp đánh biên tốc độ và biến hóa. Một trong số đó đã đem lại cho Liverpool bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Carragher lên tham gia tấn công bên cánh phải rồi lật vào vòng cấm cho Torres. Nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía cầu môn và bị một hậu vệ khách áp sát, cựu tiền đạo Atletico Madrid vẫn khéo léo dùng ngực khống chế, xoay người rồi dứt điểm vào góc cao phía xa, làm bó tay Robinson.

Không có Gerrard, Torres tỏa sáng và trở thành động lực giúp Liverpool chiến thắng. Ảnh: PA Sport.
Vắng Gerrard, Torres (phải) tỏa sáng và trở thành động lực giúp Liverpool chiến thắng. Ảnh: PA Sport.

Vẫn với những pha đánh biên, đơn giản nhưng hiệu quả, đến phút 34, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt. Riera bị phạm lỗi bên cánh trái và từ điểm đá phạt, Xabi Alonso treo bóng vào vòng cấm để Torres thể hiện bản năng sát thủ khi di chuyển nhanh hơn Samba một nhịp, đánh đầu hạ Robinson lần thứ hai. Cách biệt cho Liverpool lẽ ra sẽ còn lớn hơn nhiều, nếu trước đó Kuyt không dứt điểm hỏng ăn còn Torres thì kết thúc vọt xà trong thế đưa bóng ra ngoài còn khó hơn vào lưới.

Bên phía đội khách, việc HLV Allardyce xếp Samba, sở trường là trung vệ lên đá tiền đạo cắm, chẳng khác nào hành động tự bắn vào chân. Phương án này chẳng những không phát huy hiệu quả trong tấn công, bởi cầu thủ người Congo rất vụng về trong các tình huống xử lý trước hàng thủ chặt chẽ của Liverpool, mà còn khiến hàng thủ suy yếu vì mất đi một chuyên gia cản phá giỏi. Trong khi đó, dù có đến 5 người, tuyến giữa Blackburn vẫn lép vế hoàn toàn trước lối đá dữ dội, đầy xúc cảm và ăn ý của cặp Xabi Alonso - Mascherano.

Chính vì thế mà suốt hiệp một, Blackburn chẳng tạo ra được pha phối hợp lên bóng nào nguy hiểm, mà chỉ biết cố gắng chịu đòn. Ngay cả khi HLV Allardyce tận dụng triệt để quyền thay người để đưa vào sân 3 gương mặt mới cho tuyến giữa từ phút 45 đến 67, đội khách vẫn không thể cải thiện tình hình. Trong khi đó, với lợi thế dẫn hai bàn, Liverpool đá nhàn nhã và chủ động ghìm nhịp độ trận đấu để giữ sức cho trận tứ kết lượt về Champions League giữa tuần sau. Đây cũng là lý do khiến Benitez rút Torres khỏi sân từ phút 74.

Blackburn (áo trắng) như bị át vía trước một Liverpool mạnh mẽ và khí thế. Ảnh: AP.
Blackburn (áo trắng xanh) như bị át vía trước một Liverpool mạnh mẽ và khí thế. Ảnh: AP.

Liverpool đá chậm lại, nhưng không có nghĩa là họ chủ động lỏng chân. Về cuối trận, khi đối phương mải mê dâng cao đội hình và để lộ khoảng trống phía sau, đội chủ nhà đã tận dụng triệt để thời cơ, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 83 với pha dâng cao và dứt điểm căng như nã pháo của trung vệ Agger. Sau bàn thắng này, HLV Benitez tiếp tục rút khỏi sân thêm hai trụ cột nữa là Kuyt và Xabi Alonso để đưa vào hai cầu thủ trẻ Lucas và Ngog. Chính bộ đôi vào thay người này đã phối hợp tuyệt đẹp, đem lại cho Liverpool bàn ấn định kết quả 4-0 ở phút 90. Lucas đánh đầu nối sau quả lật từ cánh phải của Carragher, để Ngog dễ dàng làm nốt phần việc còn lại, đánh đần cận thành hạ Robinho.

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-4-2): Reina - Arbeloa, Carragher, Agger, Insua - Benayoun, Mascherano, Alonso (Lucas 87'), Riera - Torres (El Zhar 74'), Kuyt (Ngog 85')

Blackburn (4-5-1): Robinson - Andrews, Ooijer, Nelsen, Givet - Mokoena (Doran 45'), Dunn (Villanueva 60'), Tugay (Grella 67'), Warnock, Treacy - Samba.

Bàn thắng: Torres 5' & 34', Agger 83', Ngog 90'.

Ngoại hạng Anh 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Phương Minh

Link Site
 
Trang SEA Games 2009
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao