Guus Hiddink dọa tập kích Liverpool
Mang phận khách tối nay, ở lượt đi tứ kết Champions League, nhưng chiến lược gia của Chelsea vẫn mạnh dạn lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tại sân Anfield.
 |
| Từ khi có Hiddink, Chelsea mới chỉ thua một trận duy nhất (trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh). Ảnh: AFP. |
"Chúng tôi sẽ không chỉ chơi theo kiểu rập rình chờ thời. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ cố tận dụng và chiếm thế chủ động", Hiddink tự tin tuyên bố. "Thụ động chờ đợi không phải là cách chơi bóng. Đó không phải là triết lý của tôi hay quan niệm của Chelsea".
| Tứ kết lượt đi |
Thứ ba, ngày 7/4 MU v Porto 2-2 (Rooney 15', Tevez 85' - Rodrigues 4', Mariano 89') Villarreal v Arsenal 1-1 (Senna 10' - Adebayor 66')
Thứ tư, 8/4 (Theo giờ địa phương; +6 = giờ Hà Nội) Barca v Bayern Munich, 19:45 Liverpool v Chelsea, 19:45 |
Không chỉ vì phong cách, có khá nhiều nguyên nhân khác nữa thôi thúc "thầy phù thủy" người Hà Lan sử dụng lối đá tấn công ngay trên sân khách tối nay.
"Một khi bị thủng lưới trên sân nhà, bạn sẽ rất khó để có thể xoay chuyển thế cục", HLV từng giành Cup C1 năm 1988 khi dẫn dắt PSV Eindhoven phân tích. "Hơn nữa, theo thống kê, có khoảng 70 % khả năng đi tiếp dành cho đội ghi được bàn thắng trên sân khách".
Trong hai dịp đụng nhau ở Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đều đánh bại Chelsea, với tỷ số 1-0 và 2-0. Theo HLV Rafael Benitez, đó là một trong những khía cạnh tích cực đối với đội bóng của ông - về mặt tinh thần - cho cuộc đấu tối nay.
"Chúng tôi đã đánh bại họ cả hai lần mùa này, và điều đó chắc chắn mang lại cho chúng tôi sự tự tin rất lớn", nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định, nhưng vẫn tỏ ra thận trọng.
"Đây là sân chơi khác, và vì vậy bạn có thể phải trả giá chỉ vì một hoặc hai sai lầm. Hai đội vả lại chẳng lạ gì nhau. Để khắc chế họ, chúng tôi cần chơi với nhịp độ cao hết mức có thể, bởi lần này chúng tôi có sự hậu thuẫn rất lớn phía sau mình".
Hà Uyên