Ferguson biết ơn thần tài Macheda
Pha lập công tuyệt đẹp của tài năng trẻ người Italy, giúp MU thắng Aston Villa 3-2 tối qua, có ảnh hưởng không nhỏ đến thế cục ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Khi Federico Macheda rời băng ghế dự bị để vào thay Nani phút 61 (MU lúc đó bị Aston Villa dẫn 2-1), chẳng mấy ai biết anh là ai. Nhưng chỉ hơn 30 phút sau và có thể là thời gian dài sau này nữa, đó sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều.
 |
| Khoảnh khắc tỏa sáng của Macheda (trái) khiến mọi nỗ lực của Aston Villa sụp đổ. |
Tài năng 17 tuổi chính là người có bàn thắng đỉnh cao ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai, mang lại chiến thắng 3-2 rất quan trọng và giúp MU trở lại ngôi đầu bảng.
"Kết quả lần này đối với chúng tôi có thể làm thay đổi nhiều điều", HLV Alex Ferguson nói. "Chúng tôi đã trở lại ngôi đầu và đó là nơi chúng tôi muốn ngự trị. Tôi nghĩ, khó nhọc giờ đã qua".
"Pha làm bàn của Macheda thật tuyệt vời và tôi chỉ biết nói với cậu ấy rằng 'làm tốt lắm'. Việc giữ cho đôi chân ở lại mặt đất là điều quan trọng, nhưng quả đúng là không có gì để nghi ngờ về tầm quan trọng mà bàn thắng cậu ấy vừa ghi".
 |
| Macheda chạy lên khán đài chia vui cùng cha. |
Bản thân Macheda - đến Old Trafford mới được 18 tháng - cũng không giấu nổi niềm sung sướng. "Đây là khoảnh khắc luôn nằm trong những giấc mơ của tôi", cựu tài năng của Lazio nói. Anh trước đó lẽ ra đã về Italy tham dự một trận đấu của đội U19 quốc gia, nhưng HLV Ferguson đã ngăn lại và đưa anh vào danh sách thi đấu hôm qua.
Xét toàn diện, Aston Villa tối qua mới là đội chơi hay hơn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, HLV Ferguson vẫn cho rằng: "Trận đấu này như một canh bạc, nhưng chúng tôi xứng đáng có được ba điểm bởi cũng đã biết nỗ lực tìm kiếm chiến thắng. Chúng tôi đã thi đấu mạo hiểm, nhưng đó là một phần của bóng đá. Phòng ngự không tốt nhưng ngược lại, chúng tôi cũng thường xuyên tạo được nguy hiểm lên khung thành đối phương".
Hà Uyên tổng hợp