Thứ hai, 6/4/2009, 08:33 GMT+7

Inter tiến sát scudetto nhờ món quà trời cho

Một pha phản lưới nhà của đội Udinese đã đem lại thắng lợi cho ĐKVĐ Serie A, qua đó, giúp họ đổ bêtông lên ngôi đầu bảng với cách biệt 9 điểm nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Juventus.
>Xem bàn phản lưới giúp Inter thắng trận

Trận đấu trên sân Friuli kết thúc với kết quả 1-0 nghiêng về đội khách. Khác biệt giữa kẻ thắng và người thua được quyết định bởi một pha đốt lưới nhà của Isla bên phía Udinese ở phút 77. Đó là tình huống Ibrahimovic xử lý tinh tế ở mép vòng cấm, rồi chọc khe rất tinh tế để Vieira thoát xuống đối mặt với thủ môn Belardi. Tiền vệ người Pháp không dứt điểm ngay mà làm một động tác qua người và bị ngã. Trái bóng nảy ra, vô tình chạm chân Isla đang nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, đi thẳng vào lưới.

Inter chơi không đúng phong độ, nhưng may mắn vẫn kiếm trọn 3 điểm tại Friuli. Ảnh: Reuters.
Inter chơi không đúng phong độ, nhưng may mắn vẫn kiếm trọn 3 điểm tại Friuli. Ảnh: Reuters.

Với 3 điểm trên trời rơi xuống này cộng thêm việc Juventus bị cầm chân trước đó ít giờ, Inter đã nới rộng cách biệt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp này thành 9 điểm. Mùa giải chỉ còn 8 vòng, và với cách biệt được đào sâu như thế này, cánh cửa đến scudetto năm thứ ba liên tiếp xem như đã mở toang trước mắt thầy trò Mourinho. Dù phát biểu có phần khiêm tốn khi cho rằng cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, bản thân HLV người Bồ Đào Nha vẫn tự tin khẳng định: “Inter đang tiến gần hơn về hướng scudetto”.

Vòng 30
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn

Ông cũng thẳng thắn thừa nhận Inter đã thắng quá may mắn và chia sẻ nỗi đau thua trận của phía chủ nhà: “Udinese có nhiều cầu thủ chất lượng và đã chơi tuyệt vời khi dồn ép chúng tôi trong phần lớn thời gian, nhưng lại đá phản lưới nhà. Họ lẽ ra còn được hưởng một quả penalty trong tình huống Quagliarella bị thủ môn Julio Cesar kéo người trong vòng cấm. Thế nên, Inter thật sự gặp hên khi thắng trận này”.

Mourinho nói không sai, bởi nhìn vào thực tế trận đấu hôm qua, đội chủ sân Friuli that sự đen đủi. Họ xứng đáng có ít nhất một điểm thay vì tay trắng trên sân nhà. Sự vắng mặt của thủ quân Di Natale dường như không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Udinese, bởi những trụ cột còn lại đã chơi xuất thần. Không chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng bằng những pha lên bóng với tốc độ chóng mặt ở cả hai biên và những phap hối hợp bật tường ở cự ly ngắn, trung bình đầy biến hóa, họ đá rất chủ động, và gây sức ép rất lớn sang phần sân Inter với cả thảy 14 tình huống dứt điểm cầu môn.

Riêng trung phong cắm Quagliarella, người chơi hay nhất trận, đã có 3 pha bóng làm các đối thủ thót tim. Phút 12, anh xâm nhập vòng cấm và bị Chivu phạm lỗi rất kín. Phút 34, chân sút vừa trở về từ tuyển Italy lại phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với Julio Cesar và dường như đã bị thủ môn này kéo ngã. Nhưng như tình huống trước đó, trọng tài Banti từ chối tuýt còi cho Udinese hưởng phạt đền. Sang hiệp hai, ở phút 63, Quagliarella tưởng chừng đã mở tỷ số với pha khống chế, xoay người dứt điểm tuyệt đẹp, nhưng lại không thắng được phản xạ xuất thần cứu thua bằng đầu ngón tay của Julio Cesar.

Sự đen đủi của Quagliarella (áo trắng đen) cũng là một yếu tố giúp Mourinho và Inter chiến thắng. Ảnh: Reuters.
Sự đen đủi của Quagliarella (áo trắng đen) cũng là một yếu tố giúp Mourinho và Inter chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Ngoài 3 pha bóng trên, khung thành Inter còn chao đảo bởi một loạt pha bắn phá của đội chủ nhà suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai. Nếu không nhờ Julio Cesar chơi xuất thần hoặc vì các chân sút Udinese kém duyên, các nhà ĐKVĐ khó lòng giữ được sự trinh vẹ mành lưới đến hết giờ. Sự vắng mặt của Maicon và người đóng thế cho anh là tài năng trẻ Santon chơi dưới mức trung bình đã ảnh hưởng đáng kể đến lối đá của Inter, khiến họ không tạo được nhiều đột biến từ cánh phải như khi hậu vệ ngôi sao người Brazil có mặt.

Ở tuyến trên, Inter cũng tạo được một số pha bóng nguy hiểm nhất định, từ các tình huống phối hợp xoay quanh nguồn cảm hứng Ibrahimovic, nhưng nhìn chung, đều thiếu độ sắc sảo cần thiết để tìm thấy đường vào khung thành chủ nhà. Ngay cả khi Mourinho tiến hành điều chỉnh nhân sự với việc đưa Vieira rồi Figo vào thay Santon và Balotelli, lối đá của họ vẫn không được cải thiện. Nhưng khi sự bế tắc lên đến đỉnh điểm, Inter lại được thần may mắn mỉm cười, ban tặng bàn thắng quyết định số phận trận đấu.

Đội hình thi đấu:

Udinese (4-3-3): Belardi - Isla, Zapata, Felipe, Pasquale - Inler (Obodo 82), D'Agostino, Asamoah - Pepe, Quagliarella, Floro Flores (Ighalo 84).

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar (Toldo 72) - Santon (Vieira 68), Cordoba, Chivu, Maxwell - Zanetti, Cambiasso, Muntari - Stankovic - Ibrahimovic, Balotelli (Figo 68).

Bàn thắng: Isla phản lưới nhà 77'.

Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao