Đại thắng Roma, Juventus thổi lửa vào chân Inter
Các pha dứt điểm của Iaquinta, Mellberg và Nedved tạo ra một cú sốc ngay trên sân Olimpico, đem về chiến thắng 4-1 cho “bà đầm già” thành Turin khi chỉ phải gặp đội quân bạc nhược của HLV Spalleti ở vòng 29 Serie A.
 |
| Iaquinta (trên) góp công lớn vào đại thắng của Juve. |
Trước cuộc so tài tối qua, Juventus có 4 chiến thắng liên tiếp, nhưng đối thủ của họ là một đội bóng đang thi đấu vì một suất dự Champions League. Dẫu vậy, cuộc khủng hoảng nhân sự đã làm Roma đánh mất chính mình, tạo tiền đề cho một chiến thắng không thể hoàn hảo hơn đối với “bà đầm già” thành Turin.
| Vòng 29 |
|
Thứ bảy, ngày 21/3 Catania 1-0 Lazio (Paolucci 24') Roma 1-4 Juventus (Loria 48’ – Iaquinta 28’, 54’, Mellberg 68’, Nedved 74’)
15h00 Chủ nhật, 22/3 (Giờ địa phương; + 6 = Giờ Hà Nội) Bologna - Cagliari Genoa - Udinese Fiorentina - Siena Torino - Sampdoria Inter - Reggina Lecce - Atalanta Catania - Lazio Chievo - Palermo
20h30 Napoli - Milan |
| * Lịch đấu, kết quả, xếp hạng & danh sách ghi bàn |
Vì cơn bão chấn thương, đội chủ nhà không thể đưa ra sân Francesco Totti, Simone Perrotta, Marco Cassetti, Juan, Cicinho, Rodrigo Taddei và Alberto Aquilani, bộ tứ Souleymane Diamoutene, Marco Motta, Daniele De Rossi và David Pizarro thì bị treo giò, buộc HLV Spalleti phải đưa cầu thủ trẻ người Brazil, Filipe vào sân chơi chính lần đầu tiên tại Serie A. Juventus cũng mất nhiều trụ cột như Cristiano Zanetti, Mauro Camoranesi, Momo Sissoko, Nicola Legrottaglie, Amauri, Albin Ekdal, Alex Manninger, Paolo De Ceglie và Claudio Marchisio, nhưng vẫn còn những ngôi sao sung sức như Buffon, Grygera, Chiellini, Tiago, Poulsen, Del Piero và Iaquinta. Đây có lẽ là điểm mạnh giúp đội khách giành được thế chủ động và thu về kết quả 4-1 không mấy khó khăn. Nhờ phong độ tuyệt vời trong trận hạ Bologna với cùng tỷ số 4-1 cuối tuần qua, tiền vệ trẻ Sebastian Giovinco đẩy lão tướng Pavel Nedved lên băng ghế dự bị.
Trong những phút đầu, Roma và Juventus đều nhập cuộc khá tốt. Iaquinta sớm bỏ lỡ một cơ hội sau đường chuyền của Giovinco, trong khi Buffon và hàng phòng ngự đội khách cũng phải chống đỡ khá vất vả. Roma liên tục tạo được áp lực với các đợt lên bóng từ chân Riise, Vucinic, Baptista hoặc Tonetto. Dẫu vậy, nhờ có nhiều cầu thủ trụ cột hơn, đội quân của HLV Ranieri càng chơi càng tỏ ra sắc sảo. Phút 28, Giovinco kiến tạo thuận lợi để Iaquinta sút chìm vào góc xa khung thành thủ môn Doni. 1-0 cho Juventus.
 |
| Giovinco (trái) kiểm soát bóng trước sự đeo bám của Riise bên phía Roma. |
Việc Roma chịu bàn thua trước không phải là điều quá ngạc nhiên bởi họ vẫn luôn chịu lép vế như thế khi tiếp “bà đầm già” những năm gần đây. Juventus chưa thua tại Olimpico từ năm 2004. Ba trong bốn trận gặp nhau gần đây, chiến thắng đều thuộc về đội khách.
Sau bàn thua giữa hiệp một, Roma dồn dập lên bóng. Menez và Vucinic đều dứt điểm về phía khung thành Buffon nhưng không thành bàn. Phái sang đầu hiệp hai, hy vọng của đội chủ nhà mới chợt bùng cháy với pha vô lê của hậu vệ Sebastian Loria ở phút 48, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này có ý nghĩa đối với Roma lẫn tác giả - người được xem là nỗi thất vọng lớn trong cả mùa giải của đội bóng.
Tuy nhiên, một bàn thắng không thể làm đổi vận của cả trận đấu. Phút 54, Juventus tái lập thế dẫn bàn nhờ một cú đánh đầu sở trường từ cự ly gần của Iaquinta, sau quả tạt của Grygera. Trước sức ép đối phương, HLV Spalleti đưa lão tướng Montella vào thay Loria, song hàng công Roma vẫn chẳng thể khởi sắc. Trái lại, sự yếu kém đó làm hệ thống phòng ngự chịu nhiều sức ép hơn. Phút 68, tỷ số được nâng lên 3-1 sau pha đánh đầu của hậu vệ Olof Mellberg, từ quả phạt góc của Del Piero.
Với khoảng cách 2 bàn được tạo lập chẳng mấy khó khăn, HLV Ranieri quyết định đưa Tiago và Giovinco ra nghỉ. Song những cầu thủ dự bị của Juve vẫn đủ sức vây khốn Roma. Phút 74, lão tướng Nedved lập công bằng một quả vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1.
Sau trận đấu ấn tượng tối qua, Juventus thu ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm với Inter, đội tối nay tiếp Reggina trên sân nhà. Milan, xếp sau và thua Juve 8 điểm, làm khách trên sân của Napoli.
Đội hình thi đấu:
Roma: Doni; Panucci, Mexes, Loria (Montella 62), Riise; Filipe, Brighi, Tonetto; Baptista, Menez (D'Alessandro 82); Vucinic (Stojan 91)
Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Salihamidzic, Tiago (Nedved 70), Poulsen, Giovinco (Marchionni 72); Del Piero, Iaquinta
| Serie A 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Inter |
28 |
20 |
6 |
2 |
66 |
| 2 |
Juventus |
29 |
19 |
5 |
5 |
62 |
| 3 |
Milan |
28 |
16 |
6 |
6 |
54 |
| 4 |
Genoa |
28 |
13 |
9 |
6 |
48 |
| 5 |
Fiorentina |
28 |
14 |
4 |
10 |
46 |
| 6 |
Roma |
29 |
13 |
7 |
9 |
46 |
| 7 |
Palermo |
28 |
13 |
3 |
12 |
42 |
| 8 |
Lazio |
29 |
12 |
5 |
12 |
41 |
| 9 |
Atalanta |
28 |
12 |
3 |
13 |
39 |
| 10 |
Cagliari |
28 |
11 |
6 |
11 |
39 |
| 11 |
Catania |
29 |
10 |
7 |
12 |
37 |
| 12 |
Udinese |
28 |
9 |
9 |
10 |
36 |
| 13 |
Napoli |
28 |
10 |
6 |
12 |
36 |
| 14 |
Sampdoria |
28 |
8 |
9 |
11 |
33 |
| 15 |
Siena |
28 |
8 |
7 |
13 |
31 |
| 16 |
Chievo |
28 |
6 |
9 |
13 |
27 |
| 17 |
Bologna |
28 |
6 |
8 |
14 |
26 |
| 18 |
Torino |
28 |
5 |
9 |
14 |
24 |
| 19 |
Lecce |
28 |
4 |
11 |
13 |
23 |
| 20 |
Reggina |
28 |
3 |
11 |
14 |
20 | |
Thiên Thanh