Henry vui mừng vì Barca tránh được Arsenal
Ngại gặp cố nhân ở vòng tứ kết Champions League, tiền đạo người Pháp đã được toại nguyện dù đối thủ cũng là một đội bóng lớn, Bayern Munich.
>Kết quả bốc thăm tứ kết và bán kết hai Cup châu Âu
Gắn bó với Arsenal gần chục năm, Thierry Henry trở thành một huyền thoại của đội bóng này với tư cách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử. Những kỷ niệm đẹp trong quá khứ khiến anh không hề muốn chạm trán với các cố nhân, nhất là HLV Arsene Wenger khi Barca cũng có mặt ở vòng tứ kết Champions League. "Thật may là hai đội sẽ chỉ gặp nhau nếu cùng vào chung kết. Tôi không muốn chạm trán Arsenal quá sớm. Chống lại đội bóng cũ, nơi tôi từng thi đấu thành công, sẽ đem lại cảm xúc rất đặc biệt và tôi không muốn trải nghiệm đó quá sớm".
 |
| Henry có quá nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong màu áo Arsenal. |
Gặp Bayern Munich, trên thực tế là một nhiệm vụ không hề dễ dàng cho Barca. Ở vòng 1/8, Bayern là đội ghi được nhiều bàn nhất khi hạ Sporting với tổng tỷ số 12-1. Trong lịch sử, hai đội gặp nhau chính thức 4 lần và Barca không thắng nổi lần nào (1 hòa và 3 thua). Không chỉ Barca, Bayern còn có duyên với một đội bóng Tây Ban Nha khác là Real. Henry ý thức rất rõ nguy cơ này. Anh khen ngợi: "Bayern có nhiều cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt như Toni, Klose, Ribery và Schweinsteiger".
Trong mùa giải năm nay, Henry và Barca đang đạt phong độ khá cao. Ở vòng 1/8, tiền đạo người Pháp chính là tác giả của 3 trong số 6 bàn vào lưới Lyon.
Giữa Barca và Bayern cũng có nhiều liên hệ trong quá khứ và hiện tại. Đội bóng Tây Ban Nha đang săn đuổi hai ngôi sao tại Đức là Ribery và Lalm. Thủ quân của Bayern thì là một người cũ của Barca, Mark Van Bommel.
Nguyễn Tuấn tổng hợp