Chủ nhật, 15/3/2009, 09:39 GMT+7

Ferguson: 'Vidic cũng chỉ là con người'

HLV người Scotland biện minh thay cậu học trò cưng, dù anh là nguyên nhân lớn nhất gây nên thất bại thảm hại nhất của MU trước Liverpool trong suốt 73 năm qua, tại sân Old Trafford.

Nemanja Vidic từng được HLV Alex Feguson ngợi khen là hậu vệ hay nhất Premier League. Chính anh thời gian qua phần nào chứng minh được rằng đó không phải một lời khen vô cớ. Bằng lối chơi ổn định, chắc chắn và hợp lý, trung vệ người Serbia góp phần quan trọng giúp đội nhà có được mạch 14 trận sạch lưới. Không ít lần anh còn ghi bàn thắng - thậm chí có tính bước ngoặt - cho MU.

Tuy nhiên, hôm qua thực sự là một ngày đáng quên với Vidic. Sai lầm đầu tiên của anh tạo điều kiện cho Fernando Torres thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sau giờ nghỉ, lại chính anh phạm lỗi với Steven Gerrard, qua đó phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi anh còn đang cúi mặt đi trong đường hầm thì ngoài sân Aurelio đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool, từ chính điểm mà Vidic phạm lỗi bên ngoài khu cấm địa.

Vidic lần thứ hai phải nhận thẻ đỏ ghi gặp Liverpool mùa này.

"Vidic cũng là một con người và cậu ấy không thể tránh hết các sai lầm. Điều không may là chúng tôi phải trả bằng cái giá quá đắt", Ferguson buồn bã nói. Đây là trận thua tệ hại nhất của MU trước Liverpool kể từ năm 1936, và cũng là thất bại nặng nề nhất của họ trên sân nhà Old Trafford sau thất bại tương tự trước QPR năm 1992. "Thật khó mà nuốt trôi trận thua này. Chúng tôi là đội chơi hay hơn, nhưng kết quả không phản ánh đúng thực tế".

Thừa nhận thất bại đau đớn, nhưng Ferguson chắc chắn ông và các học trò sẽ không xuống tinh thần: "Khi thất bại, bạn phải phản ứng ngay tức khắc, chứ không phải là ngồi than thở. Chúng tôi biết mình phải làm gì. Chúng tôi cần phải tận dụng lợi thế hiện có (hơn bốn điểm và còn một trận chưa đá)".

HLV Rafael Benitez trong khi đó không giấu hết niềm phấn khích: "Chúng tôi đánh bại Real Madrid và MU trong cùng một tuần. Nếu chúng tôi có thể đánh bại họ thì chúng tôi cũng có thể đánh bại được bất cứ ai".

Benitez (trái) cùng các học trò có trận đấu thành công ngoài tưởng tượng.

Với điểm số hiện tại, nếu muốn có cơ hội đăng quang ở giải vô địch quốc gia sau gần 20 năm mong chờ, Liverpool cần phải đạt kết quả tốt ở 9 trận đấu còn lại. Và Benitez thừa nhận: "Đó là một thực tế khó khăn, nhưng chúng tôi biết có thể làm được. Hơn bao giờ hết, chúng tôi lúc này có nhiều niềm tin. Chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Tất nhiên, việc này không chỉ dựa vào mình nỗ lực của Liverpool. Chúng tôi cần phải mong cho MU có những va vấp. Hy vọng là chiến thắng của chúng tôi lần này sẽ mang lại cho đối thủ tiếp theo của MU niềm tin. Vì rằng, MU không phải là đội bóng không thể đánh bại".

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao