Thứ bảy, 28/2/2009, 22:01 GMT+7

‘Đại gia’ Ninh Bình thua đau ở giải hạng Nhất

Bàn thắng duy nhất của tuyển thủ Thành Lương buộc Ninh Bình phải nhận thất bại đầu tiên ở giải hạng Nhất 2009. Hàng chục tỷ đồng mà Ninh Bình đổ vào thị trường chuyển nhượng chưa cho thấy hiệu quả khi mà các cầu thủ của họ chỉ là những ngôi sao rời rạc.

Thành Lương mừng bàn thắng duy nhất. Ảnh: Hoàng Hà.
Thành Lương mừng bàn thắng duy nhất. Ảnh: Hoàng Hà.

Ninh Bình - đội chỉ mới xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam từ năm 2007, được xem là đại gia của giải hạng Nhất 2009 với những cuộc mua sắm rầm rộ. Trọng dụng ông Trần Tiến Đại – nguyên là một “cò” cầu thủ, ở chức Giám đốc điều hành. Từ mối quan hệ của ông Đại, Ninh Bình gần như muốn là được ở tất cả các cuộc “săn đầu người”.

Điểm cốt yếu ở những cuộc mua bán mà Ninh Bình thực hiện chính là sức mạnh tài chính. Đội bóng Cố đô Hoa Lư thường trả giá cao nhất cho các cầu thủ mà mình muốn, và vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn họ đã lần lượt có được Hùng Dũng (từ Đà Nẵng với giá 1,3 tỷ đồng), Ngọc Hùng (từ TP HCM với 1,5 tỷ đồng), Trọng Bình (Khánh Hoà, 1,3 tỷ đồng)…

Mua trên chục ngôi sao nội, Ninh Bình còn là đội duy nhất ở giải hạng Nhất tiến hành nhập quốc tịch Việt Nam cho hai ngoại binh - thủ môn Mykola (có tên Việt Nam là Đinh Hoàng La), tiền đạo Maxwell (Đinh Hoàng Max), để đưa ra sân cùng lúc 4 cầu thủ ngoại.

Theo tính toán, Ninh Bình đã chi không dưới chục tỷ đồng cho việc mua sắm lực lượng và mục tiêu của họ là giành một suất thăng hạng V.League mùa sau.

Lực lượng dồi dào, tham vọng cao, Ninh Bình được gắn mác “đại gia” giải hạng Nhất 2009. Trước chuyến làm khách tại sân Hàng Đẫy của Hà Nội.ACB, Ninh Bình đã có 4 điểm, được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà - mới chỉ có duy nhất một trận hoà.

Vượt trội về lực lượng nhưng trên thực tế, Ninh Bình lại lép về hoàn toàn trước Hà Nội.ACB về số cơ hội ghi bàn. 90 phút, đội bóng đất Hoa Lư có đúng hai cơ hội là những cú sút của Văn Thông trong hiệp 1 và John ở cuối hiệp 2. Sự nghèo nàn về ý tưởng, bế tắc trong cách triển khai bóng của Ninh Bình xuất phát từ việc các cá nhân của họ gần như không thể phối hợp với nhau để tạo ra sức ép lên đối thủ.

Thua về tỷ lệ cầm bóng nhưng Hà Nội.ACB, với ngôi sao duy nhất là Thành Lương, lại lấn lướt về cơ hội ghi bàn. Thành Lương được xem là hy vọng lớn nhất của Hà Nội.ACB, anh đã có một trận đấu xuất sắc khi liên tục làm khổ hậu vệ đối phương bằng khả năng xoay trở khéo léo.

Cũng chính Thành Lương là người đủ sức tạo ra sự khác biệt ở trận đấu này bằng pha bóng xuất thần ở phút 25. Nhận bóng từ một pha phản công, tiền vệ nhỏ con này lao thẳng vào vòng cấm buộc hậu vệ Ninh Bình phải phạm lối. Từ chấm 11m, Thành Lương đã ghi bàn duy nhất mang lại chiến thắng đầu tay cho Hà Nội.ACB.

Ninh Bình đã không thể làm gì hơn trên sân của HN ACB. Ảnh: Hoàng Hà.
Ninh Bình đã không thể làm gì hơn trên sân của HN ACB (xanh). Ảnh: Hoàng Hà.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác của vòng 3 giải hạng Nhất 2009, Tây Ninh tiếp tục gây bất ngờ khi có trận thắng thứ 3 liên tiếp. Bại tướng của “hiện tượng” này là Tiền Giang - đội được đánh giá cao hơn hẳn.

Kết quả vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia

Hà Nội.ACB – The Vissai Ninh Bình: 1-0
Tây Ninh - Tiền Giang: 3-0
An Giang – Sài Gòn United: 2-0
Cần Thơ - Đồng Nai: 1-2
Bình Định - Quảng Nam: 3-1
Quảng Ngãi - Huế: 1-1
Than Quảng Ninh – HP.Hà Nội: 0-0

TT Đội Trận T H B Điểm

Thu Hường

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao