Chelsea đi giật lùi
Stamford Bridge mất thiêng và Chelsea một lần nữa phải chia điểm, dù đối thủ tối qua chỉ là Hull City đang tuột dốc. Một điểm ít ỏi không đủ giúp đại gia thành London trụ lại vị trí thứ ba giải Ngoại hạng.
Trận đấu giữa Chelsea và Hull City tối thứ bảy có kết quả hòa 0-0. Đội khách tất nhiên hài lòng, và xứng đáng với một điểm. Nhưng với Chelsea, đây có thể xem là nỗi thất vọng lớn. Thất vọng ở không chỉ kết quả, lối chơi mà còn cả hệ lụy nảy sinh. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Aston Villa đánh bại Blackburn 2-0 ngay trên sân khách. Chelsea vì vậy bị tước mất vị trí thứ ba, với hai điểm ít hơn đội bóng của HLV Martin O'Neille.
| Vòng 25 |
Thứ bảy, 7/2 Blackburn v Aston Villa 0-2 (Milner 27', Agbonlahor 90+1') Chelsea v Hull 0-0 Everton v Bolton 3-0 (Arteta 40' pen, Jo 49' & 90+4' pen) Man City v Boro 1-0 (Bellamy 51') Sunderland v Stoke 2-0 (Jones 78', Healy 90+4') West Brom v Newcastle 2-3 (Fortune 4' & 73' - Duff 2', Lovenkrands 9', Taylor 41') Wigan v Fulham 0-0 Portsmouth v Liverpool 2-3 (Nugent 62', Hreidarsson 78' - Aurelio 69', Kuyt 85', Torres 90+2')
Chủ nhật, 8/2 (Theo giờ địa phương; +7 = Giờ Hà Nội) Tottenham v Arsenal, 13:30 West Ham v MU, 16:00 |
| *Bảng điểm / Lịch đấu, kết quả / Tỷ lệ cược tham khảo |
Đây là điều ít ai có thể lường đến trước vòng đấu này. Chelsea hiện gặp nhiều bất ổn, nhưng lợi thế ít nhiều vẫn còn đứng quanh họ. Đó là sự vượt trội về đội hình (tổng giá trị cầu thủ của Chelsea khoảng 200 triệu bảng, gấp hơn 10 lần so với Hull City). Họ có hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện nay, trong khi đối thủ là đội phải chịu nhiều bàn thua nhất tính đến giờ. Họ có lửa trong đầu, còn Hull City không là hiện tượng như giai đoạn đầu nữa.
Hiệp đấu đầu tiên là lúc những vượt trội kể trên được chuyển hóa thành thế trận lấn lướt cho Chelsea. Khi đó, họ sống bằng cái sôi sục của tinh thần quyết thắng để tìm lại con đường sáng, bằng cái tức khí sau trận thua có phần ấm ách trên sân của Liverpool vòng trước hay thậm chí là bằng cái khát khao thể hiện của tân binh mới mượn từ Inter - Ricardo Quaresma.
Ngay phút thứ hai, Chelsea lẽ ra có bàn mở tỷ số nếu John Terry không quá vội vàng dứt điểm chân trái vọt xà khi đứng cách đích chỉ đôi ba mét. Quaresma sau đó có cơ hội mang quà về cho Chelsea trong ngày ra mắt bằng pha xử lý khôn khéo trong vòng vây của đối thủ rồi dứt điểm kỹ thuật, nhưng không đánh bại được thủ thành Matt Duke phản ứng xuất sắc. Cơ hội đáng kể tiếp theo của đội chủ nhà thuộc về quả đá phạt của Michael Ballack, nhưng bóng ăn ra mặt lưới bên ngoài.
 |
| Chelsea (áo xanh) tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng dưới thời Scolari. |
Ở chiều ngược lại, Hull City thể hiện tính hai mặt. Họ yếu về thế trận, nhưng đôi khi vẫn tỏ ra là một đối thủ khó chịu. Rõ nhất là trong một số tình huống phản đòn hiếm hoi khiến khung thành của Henrique Hilario (Petr Cech chấn thương) chao đảo. Đầu tiên là tình huống sút xa từ khoảng 25 mét của Geovanni. Kế đến là pha dứt điểm bất ngờ của Fagan phút 36 đưa bóng chệch cột trong gang tấc hay cú đánh đầu của Kilbane đưa bóng dội khung gỗ ở những phút cuối hiệp một.
Sau giờ nghỉ, Chelsea không còn giữ được nhiệt, trong khi Hull City cho thấy không phải vô lý mà trong suốt thời gian dài vừa qua họ thường có mặt ở khoảng nửa trên bảng xếp hạng. Bằng lối chơi phản công sắc sảo và phòng ngự kiên cường, đội bóng của Phil Brown thậm chí được xem là những người chơi hay hơn trong khoảng thời gian này.
Suốt cả hiệp đấu đó, điều đáng chú ý nhất Chelsea làm được chỉ là pha thoát xuống đầy dũng mãnh và dứt điểm của Kalou, nhưng không thắng được thủ thành Duke. Đội chủ nhà khi đó đã tăng viện cả Belletti, Drogba và Deco cho hệ thống tấn công.
Không chỉ bế tắc ở tuyến trên, Chelsea còn suýt nữa phải trả giá vì những lỗi lầm ở hàng thủ. Phút 54, Bosingwa biếu cho đội khách cơ hội thuận lợi. Và mành lưới đội chủ nhà hoàn toàn có thể bị tung lên nếu thủ thành Hilario không kịp bật cao hoặc cú bấm bóng của Fagan hiểm hơn. Chừng 15 phút sau, sự lỏng lẻo của hàng thủ áo xanh lại khiến họ thót tim. Từ đường chọc khe của Geovanni, Marney di chuyển khôn ngoan rồi dứt điểm nhanh về góc xa. Bóng liếm chân cột dọc ra ngoài.
 |
| Áp lực mỗi lúc một đè nặng lên Scolari và các học trò. |
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, sân Stamford Bridge dậy lên những tiếng la ó phản ứng. Đâu đó đã xuất hiện biểu ngữ đòi ban lãnh đạo sa thải HLV Felipe Scolari. Tính từ đầu mùa đến giờ, tại sân nhà, Chelsea đã mất 16 điểm (5 hòa, 2 thua trong 13 trận).
| Ngoại hạng Anh 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
MU |
23 |
30 |
53 |
| 2 |
Liverpool |
24 |
24 |
51 |
| 3 |
Aston Villa |
25 |
16 |
51 |
| 4 |
Chelsea |
25 |
29 |
49 |
| 5 |
Arsenal |
24 |
13 |
43 |
| 6 |
Everton |
25 |
6 |
40 |
| 7 |
Wigan |
25 |
2 |
34 |
| 8 |
West Ham |
24 |
0 |
33 |
| 9 |
Man City |
24 |
10 |
31 |
| 10 |
Fulham |
23 |
3 |
30 |
| 11 |
Sunderland |
25 |
-6 |
30 |
| 12 |
Hull |
25 |
-15 |
29 |
| 13 |
Newcastle |
25 |
-9 |
27 |
| 14 |
Bolton |
25 |
-10 |
27 |
| 15 |
Tottenham |
24 |
-5 |
24 |
| 16 |
Portsmouth |
23 |
-15 |
24 |
| 17 |
Stoke |
25 |
-19 |
24 |
| 18 |
Blackburn |
24 |
-13 |
23 |
| 19 |
Boro |
25 |
-18 |
22 |
| 20 |
West Brom |
25 |
-23 |
22 | |
Doãn Mạnh