Thứ bảy, 7/2/2009, 19:20 GMT+7

Kesley ghi bàn trong ngày đầu được nhập quốc tịch VN

Tiền đạo Huỳnh Kesley Alves đã đón mừng ngày đầu trở thành công dân Việt Nam hết sức ấn tượng, với pha santo ăn mừng, góp công vào chiến thắng đậm 3-0 của Bình Dương trước Nam Định, trên sân Gò Đậu chiều thứ bảy.

Các hậu vệ Nam Định không cản nổi các pha càn lướt của tiền đạo chủ nhà. Ảnh: An Nhơn.

Với quyết tâm có trận thắng đầu tiên, Bình Dương ra sân với đội hình khá mạnh. Cùng việc cầu thủ Brazil Kesley được nhập quốc tịch, HLV Vital có dịp tung thêm 3 ngoại binh khác là Philani, Helio, Mababazi. 4 nhân tố này kết hợp với dàn sao nội khác gồm Thế Anh, Như Thành, Quang Thanh, Vũ Phong, Trường Giang, Hoàng Vương và cầu thủ Chí Công. Và bộ khung của đội chủ nhà đã hoàn toàn áp đảo đội khách về thế trận cũng như cơ hội tạo ra. Bằng chiến thắng 3-0, các cầu thủ chủ nhà đã làm phần đông khán giả đến sân mãn nhãn. Như vậy, nhà đương kim vô địch Bình Dương đã có khởi đầu hết sức thuận lợi trong chiến dịch chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Tuy nhiên, niềm vui nhất của "Chelsea Việt Nam" ở vòng đầu V-League có lẽ chính là những người làm nên chiến thắng đậm. Philani mở tỷ số với pha sút bóng đẳng cấp. Kesley thì cũng có được pha santo truyền thống để kỷ niệm ngày đầu trở thành cầu thủ Việt Nam. Bất ngờ nhất chính là pha tỏa sáng của cầu thủ trẻ Đức Thiện. Chỉ vào sân khi trận còn đúng 5 phút nhưng cầu thủ U22 quốc gia này đã kịp để lại dấu ấn trong mắt người hâm mộ và HLV Vital. Đây là bàn thắng thứ hai của cầu thủ trẻ này cho Bình Dương, sau khi gia nhập từ CLB TP HCM. Trước đó, cũng được HLV Vital cho vào sân vài phút cuối trong trận tranh Siêu Cup với HN.ACB, Đức Thiện đã ghi bàn.

"Được chơi trong đội hình toàn sao của Bình Dương bắt buộc tôi phải cố gắng nhiều. Và khi đã được HLV trao cơ hội thì tôi phải cố gắng tận dụng. Cảm giác khi ghi bàn khi được vào sân vài phút làm tôi rất vui. Nhưng để có thể tìm chỗ đứng ở CLB với nhiều cầu thủ giỏi, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa", Đức Thiện phát biểu.

Trong khi đó, HLV Vital của chủ nhà cho rằng, đây là chiến thắng xứng đáng cho Bình Dương, bởi đội bóng ông đã mạnh hơn so với đội khách. Và HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định cũng nhìn nhận điều đó. "Bình Dương có lực lượng mạnh hơn chúng tôi. Họ có tới 4 cầu thủ ngoại khi Kesley đã nhập quốc tịch. Còn chúng tôi hôm nay chưa có được Amaobi do vướng hợp đồng lao động. Đức Dương bị đau nên cũng không thể thi đấu. 3 cầu thủ ngoại chơi chưa tròn vai. Nhưng dẫu sao đây cũng là trận mở đầu, chặng đường phía trước vẫn còn dài nên chúng tôi phải cố gắng nhiều", ông Hảo nói.

Đội hình mạnh, thi đấu sân nhà, Bình Dương nhập cuộc không còn chiến thuật nào khác ngoài tấn công để giành trọn 3 điểm.Vì thế, đội khách Nam Định dù cố gắng tạo thế trận riêng cho mình nhưng họ cũng không thể đứng vững trước thế trận áp đảo của chủ nhà. Sau những tình huống thăm dò bằng các pha hãm thành về phía khung thành đội khách, phút 14, cầu trường Gò Đậu có dịp vang kèn ăn mừng bàn thắng. Từ pha lật bóng bên cánh phải, Philani trên đà thoát xuống tung cú vôlê căng đi thằng vào góc hẹp, buộc thủ môn Quang Huy vào lưới nhặt bóng.

Có bàn thắng sớm, dàn sao của Bình Dương tiếp tục có lối chơi thoáng. Phút 28, nhận bóng trong vòng cấm, Kesley thoát qua hai hậu vệ Nam Định nhưng bị chặn đứng bởi thủ môn Quang Huy. Càng về cuối hiệp một, Kesley và Philani tiếp tục bỏ lỡ hai cơ hội khác để nâng tỷ số cho đội nhà.

Bộ đôi Philani - Kesley góp công lớn trong trận thắng 3-0 của đội nhà. Ảnh: An Nhơn.

Bước vào giờ nghỉ, HLV Nguyễn Ngọc Hảo của đội Nam Định chỉ đạo các học trò dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng hàng thủ chủ nhà vẫn tĩnh táo để chỉ huy và tổ chức tấn công đưa bóng lên phía trên chính xác. Cơ hội rõ rệt nhất để đội quân của ông Hảo có thể ghi bàn là tình huống sai lầm của Kesley. Phút 54, Kesley chuyền bóng về bất cẩn vào chân Chinedu, nhưng trung vệ này lại sút ngay thủ môn Thế Anh.

Phút 61, từ tình huống chọc khe của đồng đội, Vũ Phong thoát xuống và đi qua thủ môn Quang Huy nhưng tiếc là pha chuyền vào trong đã bị Kesley sút bật hậu vệ ra ngoài. Tuy nhiên, đến phút 73, Kesley đã chuộc lại lỗi với pha làm bàn nâng tỷ số 2-0. Phút 85, Kesley rời sân nhường lại cho cầu thủ trẻ Đức Thiện. Phút 90, cầu thủ trẻ này đã kịp tỏa sáng. Nhận bóng của Fabiano, Đức Thiện khống chế bóng khéo léo, đi qua hậu vệ ngoại đội khách và chiến thắng Quang Huy trong pha đối mặt, ấn định trận thắng đậm 3-0 cho Bình Dương.

Vòng 1 V-League

An Nhơn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao