Hoàng Anh Gia Lai gây sốc ở vòng mở màn V-League
Chiều thứ bảy, giải bóng đá Vô địch quốc gia khai mạc và chứng kiến ngay bất ngờ lớn đầu tiên: ứng viên vô địch Hoàng Anh Gia Lai thua trắng 0-3 trước đội bóng nhà nghèo Đồng Tháp, ngay tại Pleiku. Trái lại, ĐKVĐ Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Tâm đều có điểm.
| Vòng 1 V-League |
|
Thứ bảy, 7/2 Bình Dương - Nam Định 3-0 (Philani 15', Kesley 73', Đức Thiện 90')
HAGL - Đồng Tháp 0-3 (Anjembe 48', 67', 78')
Đà Nẵng - Hải Phòng 1-0 (Almeida 11')
Thanh Hóa - CLB TP HCM 2-0 (Ahmed 39', 49')
Khánh Hòa - Đồng Tâm 1-1 (Văn Giàu đá phản 28' - Tshamala 77')
Thể Công - T&T Hà Nội 1-1 (Aloys Nyom 12' - Đức Anh 87')
QK4 - SLNA 0-1 (Văn Quyến 48') |
Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp được đánh giá là trận cầu chênh lệch, xét về mọi mặt. Tuy nhiên, sân Pleiku hôm nay vẫn đông nghịt. Các cổ động viên và cả giới chuyên môn đều muốn chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu chiến dịch trở lại ngôi cao ra sao, sau khi mạnh miệng tuyên bố mục tiêu vô địch với sự góp mặt của tiền vệ Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn, tiền đạo ngôi sao Thanh Bình, hai cựu tuyển thủ Thái Lan mới nhập quốc tịch Việt Nam...
Tuy nhiên, Đồng Tháp - đội bóng trong nhóm có nguy cơ xuống hạng - đã tạo ra bất ngờ thú vị trong ngày khởi tranh V-League. Không những vô hiệu hóa được Lee Nguyễn - ngôi sao ăn lương cao nhất giải hiện nay (khoảng 10.000 USD mỗi tháng), mới lập hat-trick ở Cup quốc gia - đội khách còn chọc thủng lưới Hoàng Anh Gia Lai tới ba lần. Anjembe ghi bàn mở tỷ số ở phút 49. Chính anh hoàn tất hat-trick ở các phút 67 và 78.
Một thất bại, dù ngay trước sự chứng kiến của khán giả nhà, chưa đủ phủ nhận khả năng đăng quang của HAGL. Tuy nhiên, trận thua mất mặt này đã cho thấy mối nghi ngờ của giới chuyên môn về sức mạnh của "cựu hoàng Phố Núi" là có cơ sở. Họ đã thực hiện những bản hợp đồng mua cầu thủ lớn cho mùa năm nay, nhưng không đủ che lấp điểm yếu về sự mất cân đối về trình độ giữa nội và ngoại binh, cũng như giữa các tuyến.
Trong khi đó, Đương kim vô địch Bình Dương tận hưởng niềm vui ngất ngây. Tiền đạo gốc Brazil Kesley (có vợ người Việt Nam) mới được nhập quốc tịch Việt Nam, đã ra sân theo diện nội binh chiều nay và ghi bàn. Philani mở tỷ số, còn Đức Thiện ấn định kết quả 3-0 cho đội chủ sân Gò Đậu, khi đón tiếp Nam Định. Cá nhân tân HLV Vital cũng có sự khởi đầu tuyệt vời cùng Bình Dương tại V-League.
Một ứng viên khác là Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức cũng thắng, với kết quả 1-0 trước các vị khách Hải Phòng. Ngôi sao ngoại Almeida là tác giả của bàn thắng duy nhất. Như vậy, HLV Riedl đã có khởi đầu không như ý cùng đội bóng đất Cảng. Trước đó, ở vòng một Cup quốc gia, Hải Phòng cũng thua Hòa Phát của HLV Thành Vinh.
Không có niềm vui thắng lợi như Bình Dương và Đà Nẵng, nhưng một điểm với Đồng Tâm chiều nay cũng không phải là kết quả tồi khi phải đấu trên sân của Khánh Hòa. Tiền vệ tuyển quốc gia Tấn Tài góp công lớn mở tỷ số cho đội bóng phố biển Nha Trang ở phút 28, khi khiến Phan Văn Giàu đá phản lưới nhà. Phải tới cuối hiệp hai, Tshamala mới san bằng cho Đồng Tâm của HLV trẻ Công Minh.
Trái với Lee Nguyễn, hai ngôi sao được chờ đợi tỏa sáng khác ở mùa giải năm nay là Văn Quyến và Công Vinh đều có vòng mở đầu không tồi. Văn Quyến trở lại sau án treo giò hơn ba năm và ghi bàn duy nhất giúp SLNA thắng Quân khu 4 với tỷ số 1-0. Công Vinh không ghi bàn nhưng là người kiến tạo trong bàn gỡ hòa của tân binh T&T Hà Nội trong chiều làm khách trước Thể Công. Anh cũng đã có nhiều pha bóng hay trong trận.
T.T.