Chủ nhật, 7/12/2008, 08:19 GMT+7

Hai chiều cảm xúc của CĐV Việt Nam trên đất Phuket

AFF Cup 2008 chuyển từ Bangkok xuống Phuket, nhưng vẫn có khoảng 100 người hâm mộ Việt Nam không ngại đường xa sang Thái Lan để trực tiếp cổ vũ đội tuyển thi đấu. Hôm qua, họ đã rất hào hứng, sôi động trước trận, nhưng sau đó thì im lặng trong thất vọng.

CĐV Việt Nam tiến vào sân Sarakul.
Hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng 2-0.
Vẻ háo hức trước trận đấu.
Nghệ sĩ Đức Trung cũng có mặt.
Cổ động viên quen thuộc của bóng đá Việt Nam.
Khu vực người hâm mộ đội Việt Nam còn có cả người nước ngoài.
Đứng lặng đi khi Thái Lan ghi bàn.
Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức (phải) sang Phuket bằng máy bay riêng.
Bầu không khi bóng đá chưa thật sự nóng trong ít ngày qua, nhưng khi Bảng B khởi tranh, người hâm mộ ở Phuket đã tới sân Sarakul từ chiều để mua vé theo dõi trận đấu, bất chấp cơn mưa ngày một nặng hạt.
Cả nhà cùng đi xem bóng đá.
Bóng hồng trong gian hàng trang phục thể thao.
Bất chấp cơn mưa nặng hạt trút xuống Phuket ngay trước trận Lào – Malaysia, rất nhiều CĐV chủ nhà vẫn đội mưa đến sân sớm để ổn định chỗ ngồi chờ xem trận Thái Lan - Việt Nam.

Nhơn Kha (từ Phuket)

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao