Việt Nam thua dễ Thái Lan
Đội chủ nhà đã thể hiện được sự hơn hẳn về mọi mặt tối thứ bảy, khi chơi rất thoải mái cũng thắng tuyển Việt Nam 2-0, trên sân Sarakul ở Phuket. Thất bại này cùng lối chơi nhạt nhòa khiến HLV Calisto và các học trò chịu nhiều áp lực trước trận đấu tiếp theo với Malaysia.
 |
| Các cầu thủ VN buồn vì thua trận. Ảnh: An Nhơn. |
Chưa cần tới lợi thế sân nhà, Thái Lan cũng luôn được đánh giá cao hơn Việt Nam. HLV Calisto cũng hiểu rõ thực tế đó, nên trước trận chỉ dám tuyên bố đội sẽ chơi một cách tốt nhất có thể và nếu thất bại thì cũng chưa phải là thảm họa. Vì chúng ta còn cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết với Malaysia. Tuy nhiên, cách đội chúng ta thua tối thứ bảy này đã gây thất vọng, và nó cũng không cho thấy tín hiệu lạc quan trước Malaysia - dù đối thủ này thua nhiều hơn thắng trong những lần đọ sức gần đây với Việt Nam.
HLV Peter Reid đã gạt khỏi đội hình Thái Lan dự giải năm nay một số cầu thủ kinh nghiệm, để có chỗ cho tập thể thi đấu với khát vọng cao nhất. Màn trình diễn của họ tối nay đã cho thấy nhà cầm quân người Anh không sai. Thái Lan thi đấu rất nhịp nhàng, không ào ạt nhưng vẫn kiểm soát được thế trận, bằng sự ăn ý giữa các vị trí. Cả ba tuyến của họ đều thi đấu rất ổn, và cho thấy sự nguy hiểm của Thái Lan không chỉ tới từ hai ngôi sao sáng Thonglao hay Teerathep Winothai. Tối nay, tiền vệ Suksomkit phô diễn cái chân trái khéo léo, ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo cho Suchao Nutnum ấn định kết quả ngay trong hiệp một.
Còn Việt Nam nhập cuộc một cách e ngại, thi đấu thiếu nét và phản ứng một cách yếu ớt sau khi nhận bàn thua. Đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã không ít lần thể hiện được sự quật khởi sau khi nhận bàn dẫn trước. Nhưng lần này, các đôi chân như bị sức ỳ đè nặng. Trên hàng tấn công, Công Vinh và Việt Thắng đều không đủ sức gây áp lực lên hàng phòng ngự Thái Lan. Tuyến giữa làm bóng và hỗ trợ phòng ngự đều yếu. Các cầu thủ chạy cánh thì gần như hoàn toàn "mất điện" trước những cầu thủ chủ nhà. Thủ môn Dương Hồng Sơn có lỗi trong bàn thua thứ hai. Việt Nam cần phải thắng Malaysia ở trận đấu tiếp theo thì mới rộng cửa vào bán kết, và đội quân của HLV Calisto sẽ phải thay đổi mới mong đạt được cái đích đó.
 |
| CĐV Việt Nam khá đông trên sân đấu ở Phuket, nhưng không đủ tiếp sức mạnh tinh thần cho đội tuyển. Ảnh: An Nhơn. |
Sân Sarakul có khá đông CĐV Việt Nam. Nhưng sự nhiệt tình của họ đã không được đền đáp. Tuyển Việt Nam nhanh chóng để thế trận rơi vào tay chủ nhà. Với những gì thể hiện trong 45 phút đầu tiên, Thái Lan xứng đáng với hai bàn thắng và giữ sạch lưới.
Ngay phút thứ 4, Dangda đánh đầu, nhưng không đủ hiểm hạ Hồng Sơn. Phút thứ 7, cầu môn Việt Nam lại bị đe dọa sau pha phối hợp áp thành từ bên cánh phải của Thái Lan. Phút thứ 9, hệ thống phòng thủ Việt Nam lại bị quả chọc khe xuyên thủng, tạo điều kiện cho Nutnum đe dọa Hồng Sơn bằng pha đối mặt. Phút 11, Winothai ngoặt bóng khéo léo, rồi sút kỹ thuật về góc xa, khiến Hồng Sơn phải vất vả cản phá. Phút 14, hàng phòng ngự Việt Nam phải cuống cuồng đỡ cho Hồng Sơn, khi Minh Đức ngả người móc bóng sát khu 5m50.
Phải tới phút 26, Việt Nam mới có pha đáp trả đáng kể đầu tiên. Công Vinh sút phạt, đưa bóng qua hàng rào nhưng không thắng được thủ thành Thái Lan.
Trận đấu đột ngột nóng hơn khi cầu thủ hai bên tranh cãi ở phút 31, vì vị trí đặt quả sút phạt hàng rào (sau khi Tài Em phạm lỗi với Teerathep Winothai). Việt Thắng bị phạt thẻ vàng do tranh cãi quyết liệt. Thành Lương cũng dính thẻ vàng, vì tiếp tục phản ứng khi đứng trong hàng rào. Nhưng điều đó cũng chỉ đủ trì hoãn việc Thái Lan thực hiện cú sút, chứ không giúp tránh được bàn thua. Suksomkit sút phạt hiểm hóc bằng lòng chân trái, Thái Lan dẫn 1-0. Bóng lượn qua hàng rào áo đỏ, và đi vào góc cao bên phải (xem video). Phút 40, Thonglao sút chệch đích từ ngoài khu cấm địa.
 |
| Tình huống tranh cãi về quả sút phạt. Ảnh: An Nhơn. |
Phút 44, thủ môn Kittisak bắt không dính bóng sau quả đánh đầu của Tấn Tài, và bị đau khi Công Vinh phạm lỗi trong khu cấm địa. Đây là cơ hội hiếm hoi thứ hai của Việt Nam trong hiệp một. Và nó nhanh chóng bị che phủ bởi bàn nâng tỷ số lên 2-0, vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp một. Sau đường chuyền bổng và dài của Suksomkit (lại bằng chân trái rất dẻo) từ sát biên trái, thủ môn Hồng Sơn thay vì có thể đẩy bóng trong tình huống bị áp sát, đã định bắt gọn nhưng không thành. Bóng bật xuống đúng chỗ Suchao Nutnum, và anh thoải mái sút cận thành vào chính giữa cầu môn, ấn định kết quả ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp.
 |
| Thái Lan (vàng) đã có một thế trận tương đối dễ dàng trong hiệp một, và sớm hoàn tất thắng lợi. Ảnh: An Nhơn. |
Sang hiệp hai, Thái Lan không còn nhiệt tình tấn công như 45 phút đầu, nhưng bằng lối chơi chặt chẽ vẫn giữ được sự chủ động. Trong khi đó, Việt Nam không thể bùng nổ để thay đổi tình thế dưới trời mưa mỗi lúc một to, dù HLV Calisto đã thay hai tiền vệ biên (Bảo Khanh, Vũ Phong nhập cuộc, thay Thành Lương, Tấn Tài) và tiền đạo Việt Thắng (nhường chỗ cho Quang Hải). Cả hai bên đều có thời cơ, nhưng không thực sự rõ ràng. Phút 50, Thonglao có cú sút phạt căng, nhưng bóng đi ngoài tầm với của Hồng Sơn và ngoài cả cột dọc phía xa. Phút 52, Công Vinh nhận được bóng ngay trong khu cấm địa từ đường chuyền chính xác, nhưng không thể xoay trở trước hàng hậu vệ áo vàng. Phút 60, Việt Thắng dứt điểm ở cự ly gần, nhưng ở vào thế việt vị. Phút 65, thủ môn Kittisak kịp lùi về chặn cú sút từ ngoài khu cấm địa. Phút 73, Việt Nam có pha phối hợp nhịp nhàng tới sát khu 16m50, nhưng lại tỏ ra cầu toàn trong tình huống quyết định khi tiếp tục phối hợp và lỡ cơ hội dứt điểm. Phút 92, Công Vinh bật cao đánh đầu từ cự ly gần sau quả đá phạt của Minh Phương, nhưng vọt xà. Đó cũng là khoảnh khắc hiếm hoi tiền đạo này xứng đáng được nhắc tên trong trận, dù anh mới đầu quân cho T&T Hà Nội (từ SLNA) với giá chuyển nhượng vài tỷ đồng.
 |
| Thái Lan ăn mừng bàn thắng. |
Đội hình thi đấu của VN: thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ Như Thành, Minh Đức, Việt Cường, Quang Thanh, tiền vệ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài (Vũ Phong 70'), Thành Lương (Bảo Khanh 67'), tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng (Quang Hải 64').
Thái Lan: thủ môn Kittisak; hậu vệ Suree Sukha, Jantakam, Nataporn Phanrit, Nathapong Samana; tiền vệ Sutee Sukomsit, Thonglao, Surat Sukha, Suchao Nutnum; tiền đạo Teerathep, Teerasil Dangda.
Lịch đấu và kết quả bảng B, AFF Cup:
Ngày 6/12: Lào v Malaysia 0-3
Thái Lan v Việt Nam 2-0
8/12: Việt Nam v Malaysia (17h); Thái Lan v Lào (19h30)
10/12: Lào v Việt Nam (19h30); Thái Lan v Malaysia (19h30)
Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Surakul ở Phuket, trừ trận Lào v Việt Nam (có thể chuyển về Bangkok).
>Lịch đấu, kết quả AFF Cup
Bảng A, tại Indonesia
Ngày 5/12: sân Gelora Bung Karno
17h: Singapore - Campuchia 5-0
19h30: Indonesia - Myanmar 3-0
T.T.