Thứ bảy, 29/11/2008, 09:48 GMT+7

Robinho nóng mặt vì Ferguson dè bỉu Man City

Siêu sao người Brazil tin chắc HLV của MU sẽ phải hối hận vì buông lời xem thường đội bóng của anh. Tiền đạo này cũng hé lộ những chi tiết hậu trường của vụ chuyển nhượng bất ngờ đến "Man xanh" thay vì gã nhà giàu Chelsea.
>Rooney cao giọng dọa Man City

Một ngày trước trận derby thành Manchester, HLV Ferguson đã đưa ra những phát biểu nặng tính châm chọc đối thủ về tham vọng chen chân vào hàng ngũ các CLB hàng đầu châu Âu và thế giới. Nhà cầm quân người Scotland gọi đó là "tham vọng ngớ ngẩn và thiếu thực tế", nhất là khi xét đến vị trí thứ 11 của Man City ở giải Ngoại hạng hiện nay.

Theo Ferguson, Man City (áo xanh) còn lâu mới đuổi kịp MU (áo đỏ) và gia nhập nhóm các đội bóng ưu tú nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Theo Ferguson, Man City (áo xanh) còn lâu mới đuổi kịp MU (áo đỏ) và gia nhập nhóm các đội bóng ưu tú của thế giới. Ảnh: Reuters.

Bình phẩm của Ferguson không khỏi làm Robinho phật lòng. Siêu sao người Brazil tin chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đội của anh sẽ không chỉ thoát khỏi cái bóng của MU tại các giải quốc nội, mà còn chứng tỏ tham vọng thành công ở những đấu trường lớn hơn.

"Những ai dè bỉu Man City là một CLB nhỏ, sẽ phải nói về chúng tôi như là một ông khổng lồ của bóng đá châu Âu chỉ trong một hoặc hai năm nữa thôi. Dự án của Man City hướng đến những tham vọng to lớn. Hơn nữa, trong bóng đá, không có gì là không thể", Robinho cao giọng.

Cầu thủ trị giá 32,75 triệu bảng lấy Chelsea làm ví dụ minh họa cho tham vọng của Man City: "Hãy nhìn vào họ. Cách đây 3 hoặc 4 năm, tất cả đều nhìn Chelsea bằng nửa con mắt, vì xem họ là một đội bóng bình thường. Nhưng bây giờ thì sao? Họ liên tục có mặt trong nhóm đầu giải Ngoại hạng và vào đến chung kết Champions League. Đó là một CLB lớn thật sự, cả về tầm vóc lẫn sức mạnh trên sân cỏ".

Về việc bất ngờ từ chối Chelsea, để chuyển từ Real đến Man City hè vừa qua, Robinho cho rằng anh hoàn toàn không bội tín với CLB thành London: "Đó là lỗi của chính Chelsea thôi. Họ biết thừa tôi không còn muốn ở lại Real, và là CLB đầu tiên ngỏ ý muốn có tôi. Nhưng việc Chelsea trưng ảnh tôi lên website đã làm mọi việc hỏng bét. Real Madrid cảm thấy bực bội vì chuyện đó".

Nếu tiếp tục đánh bại những CLB thuộc nhóm tứ đại gia như Arsenal ở vòng trước, Robinho (trái) và Man City sẽ dần khẳng định được vị thế trong làng bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.
Robinho (trái) đang hạnh phúc ở Man City, nơi anh được xem như thần tượng số một sau những màn trình diễn ấn tượng cùng CLB mới. Ảnh: Reuters.

Một nguyên nhân nữa khiến vụ chuyển nhượng Robinho sang Chelsea đổ bể là vì phía Real không muốn tiếp sức mạnh cho đối thủ lớn: "Chelsea là thế lực đáng kể ở Champions League, nếu có thêm tôi, họ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Real không muốn điều đó xảy ra vì bản thân họ cũng đặt tham vọng lớn ở sân chơi này. Thế rồi khi Man City vào cuộc, Real không mất nhiều thời gian để đồng ý".

Sau khi sang Man City, Robinho nhanh chóng tỏa sáng. Sau 14 trận, anh đã ghi được 9 bàn và trở thành thần tượng số một tại sân City of Manchester. Thành công bước đầu về mặt thể thao, nhưng Robinho vẫn không khỏi bận tâm trước đàm tiếu rằng tiền đóng yếu tố quyết định trong việc anh đầu quân cho "Man xanh": "Tôi không thể không suy nghĩ khi ai đó nói rằng tiền là lý do duy nhất khiến tôi chọn Man City. Suy cho cùng, mọi cầu thủ Brazil, một khi đã chấp nhận tha hương, đều mong muốn cải thiện cuộc sống của mình".

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao