Thứ sáu, 28/11/2008, 17:39 GMT+7

Gallas xỉa xói Chelsea

Trung vệ của Arsenal gọi lãnh đạo Chelsea là những kẻ dối trá và cho rằng, Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã biến cuộc đời anh thành địa ngục. Cuối tuần này, Gallas có cơ hội đối mặt đội bóng cũ, trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

William Gallas gắn bó cùng Chelsea trong 5 năm, cho đến trước khi chuyển đến Arsenal mùa hè năm 2006 vì bất đồng.

Cuối tuần này, Gallas (trái) sẽ trở lại sân Stamford Bridge với nhiều tâm trạng.

"Peter Kenyon luôn từ chối những đòi hỏi về quyền lợi của tôi. Ông ta biến cuộc đời tôi thành địa ngục", trung vệ đội tuyển Pháp kể lại trong cuốn tự truyện. "Hồi tháng 5/2006, tôi công khai với báo chí về sự quan tâm của Milan dành cho mình cũng như khát vọng được rời CLB".

"Đội bóng của Italy khi đó mời chào tôi bằng khoản lương cao hơn mà tôi đề đạt với Chelsea. Ngay lập tức, tôi bị cuốn hút bởi lời mời ấy từ Milan. Không phải bởi những đồng euro, mà bởi sự công bằng tôi đáng được nhận, giá trị mà Milan thừa nhận tôi".

"Còn Chelsea, họ nói rằng muốn giữ tôi, rằng họ luôn để ngỏ lời đề nghị thương thảo hợp đồng. Không ai biết các điều khoản họ đề nghị tôi nực cười đến thế nào đâu. Chuyện tôi thi đấu cho Chelsea giống như một gói hành lý vậy, nhìn bên ngoài thì rất đẹp nhưng bên trong lại chẳng có gì".

Hiện tại, ở Arsenal, Gallas cũng đang gặp nhiều khó khăn. Ngôi sao 31 tuổi mới bị tước băng thủ quân sau khi công khai chuyện lục đục nội bộ và đưa ra những chỉ trích nhắm vào đồng đội.

Arsenal hiện đứng thứ 5 giải Ngoại hạng, kém đội dẫn đầu Chelsea 10 điểm.

Doãn Mạnh (theo Sky)

Link Site
 
Trang SEA Games 2009
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao