Chủ nhật, 23/11/2008, 23:58 GMT+7

Roma tiếp đà hồi sinh bằng thắng lợi thuyết phục

Đánh bại Lazio trong trận derby thủ đô vòng trước là liều doping tinh thần diệu kỳ để Totti và đồng đội tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ khi hạ chủ nhà Lecce ba bàn không gỡ hôm qua.
>Xem clip bàn thắng

Tính chi li, CLB thành Rome đã trải qua 4 trận bất bại liên tiếp, khởi đầu bằng chiến thắng bất ngờ 3-1 trước Chelsea tại vòng bảng Champions League hôm 4/11. Nhưng trước giờ bóng lăn trong chuyến làm khách đến Via del Mare hôm nay, vẫn có không ít ý kiến hoài nghi khi đặt Roma cạnh hai chữ "hồi sinh". Trong mắt phần đông giới chuyên môn, trận thắng Chelsea chủ yếu xuất phát từ việc đại gia đến từ London tự thua. Ở trận hòa Bologna 1-1, các học trò của HLV Spalletti chơi có khá hơn, nhưng lại để mất điểm một cách lãng nhách vì pha "đốt nhà" của Cicinho. Trong khi đó, chiến thắng 1-0 trong trận derby thủ đô lại đến một cách chật vật trong thế trận mà Roma không thật sự vượt trội so với người anh em cùng thành phố Lazio.

3 điểm thu về từ trận derby thủ đô vòng trước có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, giúp Roma (áo trắng) tìm lại được sự tự tin nhất định và làm nên thắng lợi thuyết phục Lecce. Ảnh: Grazia Neri.
3 điểm thu về từ trận derby thủ đô vòng trước có ý nghĩa rất lớn về tinh thần, giúp Roma (áo trắng) tìm lại được sự tự tin nhất định và làm nên thắng lợi thuyết phục Lecce. Ảnh: Grazia Neri.

Tuy nhiên, chứng kiến Roma đè bẹp Lecce hôm nay, có lẽ chẳng ai còn nghi ngờ về việc các nhà đương kim Á quân đã thật sự lột xác so với chính họ trong bước khởi đầu khó khăn mùa này. Tiếp tục xuất phát với sơ đồ 4-4-2, trong đó Baptista được đẩy lên cao hơn một chút so với các tiền vệ còn lại để hỗ trợ cặp Vucinic - Totti, đội bóng thủ đo đã chơi một trận hoàn toàn trên cơ. Họ vượt trội hoàn toàn xét trên các số liệu thống kê, giữ bóng tốt hơn (54,4%), dứt điểm nhiều hơn (15 so với 11) và dễ dàng nã đến 3 bàn vào lưới đội chủ nhà, đồng thời giữ sạch lưới nhà.

Vòng 13
* Lịch đấu, kết quả, xếp hạng

Chơi trên sân khách, nhưng Roma vẫn nhập cuộc rất chủ động. Bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn đến trung bình, họ không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh thế trận và phá thế quân bình ngay thứ 11 với pha phối hợp ăn ý của cặp tiền đạo. Totti đóng vai người kiến tạo với quả chọc khe đẹp mắt để Vucinic thoát xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, tung lưới Lecce - nơi tiền đạo người Montenegro được phát hiện và từng có 5 mùa giải đáng nhớ trước khi khăn gói lên thủ đô tìm kiếm vinh quang cùng Roma.

Bàn thắng này càng củng cố sự tự tin cho các cầu thủ. Càng chơi họ càng chủ động và tự tin chơi tiếp trò "mèo vờn chuột" với những đường ban ngắn, đa dạng. Trong thế trận ấy, việc Roma ghi thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian và đến phút 38, điều mà các tifosi chủ nhà lo ngại đã đến. Đội khách nhân đôi cách biệt khi Juan đón đường chuyền như sút từ ngoài vòng cấm của Brighi rồi kết thúc cận thành, hạ thủ thành Benussi. Sự hưng phấn của Roma kéo dài sang đầu hiệp hai và giúp họ có thêm bàn thứ ba với cú lốp bóng đẹp như tranh vẽ của thủ quân Totti ở phút 49. Tỷ số lẽ ra đã là 4-0 sau đó 4 phút, nếu bóng từ cú đánh đầu của Vucicini không tìm đến cột dọc khi Benussi đã bất động.

Khi cả tập thể thăng hoa, Totti cũng tìm lại nét hào hoa ngày nào qua cú lốp bóng tuyệt đẹp. Ảnh: Grazia Neri.
Khi cả tập thể thăng hoa, Totti (áo trắng) cũng tìm lại nét hào hoa ngày nào qua cú lốp bóng tuyệt đẹp. Ảnh: Grazia Neri.

Bên phía chủ nhà, từng kiên cường cầm hòa Milan cách đây hai vòng, nhưng hôm qua, Lecce hoàn toàn bế tắc. Trong hiệp một, họ chỉ biết tìm đến những cú sút xa hoặc những tình huống bóng chết để tiếp cận cầu môn Roma, nhưng không ăn thua. Sang hiệp hai, sau khi để thủng lưới bàn thứ ba, HLV Mario Berretta lần lượt thay đến 3 vị trí trên sân những mong xốc lại đội ngũ và tìm kiếm phép nhiệm màu. Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra truớc một Roma đá chặt chẽ và bảo vệ tỷ số 3-0 đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Lecce (4-4-2): Benussi - Polenghi, Stendardo, Fabiano, A. Eposito - Ariatti (Munari 57'), Giacomazzi, Zanchetta (Ardito 61'), Caserta - Castillo (Cacia 60'), Tiribocchi.

Roma (4-4-2): Doni - Cassetti, Mexes, Juan (Loria 72'), Riise - Taddei, De Rossi, Brighi - Baptista (Pizarro 83') - Totti, Vucinic (Menez 66').

Bàn thắng: Vucinic 11', Juan 38', Totti 49'.

Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm

Minh Kha

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao