Chủ nhật, 23/11/2008, 06:17 GMT+7

MU lỡ cơ hội tiến gần Chelsea và Liverpool

Cả hai đội đầu bảng đều bị cầm chân ở hai trận đấu sớm, tuy nhiên, MU cũng chẳng thể làm gì tốt hơn để tận dụng thời cơ đó khi đến làm khách trên sân của Aston Villa, tối qua.

MU lãng phí cơ hội vàng để tăng tốc. Ảnh: AFP.

Như Chelsea và Liverpool, MU vòng này cũng chỉ kiếm được một điểm từ trận hòa 0-0. Họ vì vậy vẫn kém các đội đầu bảng 8 điểm, nhưng còn một trận chưa đá. Trong khi đó, kết quả tối qua vừa đủ giúp Aston Villa lấy vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng từ tay Arsenal.

Vòng 14

Cùng nhập trận với khát khao chiến thắng để tiếp tục cải thiện vị trí, nên cuộc đấu nóng ngay từ đầu. MU đang đạt phong độ cao, nhưng Aston Villa cũng có quyền tự tin - nhất là sau khi vừa đánh bại Arsenal ngay tại sào huyệt Emirates vòng trước. Sự chênh lệch trong lịch sử - 12 trận liên tiếp gần đây MU toàn thắng đội chủ sân Villa Park - vì vậy hầu như không còn tồn tại. Tuy nhiên, sức nóng chủ yếu bừng bừng ở giữa sân, chứ hai đầu cầu môn không thực sự nhiều nhiệt.

Về phần MU, nguyên nhân là sự thiếu vắng Barbaotv. Tiền đạo người Bulgaria chấn thương khi về làm nghĩa vụ quốc gia. Đá thay anh là Tevez chơi không tròn vai. Rooney vì vậy dù cố gắng cày ải mấy cũng thấy trống vắng trước hàng thủ chơi quá chặt chẽ và hợp lý của đội chủ nhà. Aston Villa trong khi đó muốn thắng nhưng không dám mất cảnh giác. Họ vì vậy vẫn chỉ cắm mình Agbonlahor trên hàng công để có được hàng tiền vệ năm người.

Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về đội chủ nhà. Từ quả đá phạt của Luke Young, bóng qua đầu Martin Laursen rồi đến chân Agbonlahor, tuy nhiên, tiền đạo người Anh lại kết thúc thẳng vào vị trí của Van der Sar. Ronaldo sau đó đáp lễ bằng pha đi bóng từ cánh trái rồi dứt điểm khá căng, nhưng không thắng được thủ thành Brad Friedel (đây là trận đấu thứ 166 của anh ở Ngoại hạng, bằng với thành tích của người đồng nghiệp David James).

Các cơ hội sau đó nhìn chung phần nhiều thuộc về MU, nhưng không một lần mành lưới của đội chủ nhà bị tung lên. Park Ji-sung có hai cơ hội tốt. Tuy nhiên, ở tình huống đầu vì do dự nên bị Ashley Young phá ngang. Không lâu sau, tiền vệ người Hàn Quốc lại dứt điểm chệch đích trong gang tấc sau khi đón đường chuyền gọn gàng của Rooney. Vidic lẽ ra cũng có thể tạo nên khác biệt cho MU, nếu làm tốt hơn nữa khi bật cao đón quả đá phạt của Giggs.

Aston Villa (áo xanh nâu) hoàn toàn xứng đáng có mặt trong top 4. Ảnh: AFP.

Sau giờ nghỉ, đội bóng của HLV Martin O'Neill chơi chủ động hơn nhằm giảm áp lực bên phần sân nhà. Tuy không đủ để áp chế MU, nhưng họ xứng đáng để có được một điểm. Về phần MU, việc không thể giành chiến thắng, ngoài thực tế Aston Villa chơi hợp lý, họ còn phải trự trách bản thân khi để lỡ vài tình huống có thể giải quyết trận đấu. Ví như pha dứt điểm của Rooney. Anh kết thúc quá vội vàng dẫn đến hỏng ăn dù đường kiến tạo của Carrick là khá sáng và tư thế sút bóng thuận lợi.

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Friedel, Reo-Coker, Davies, Laursen, Luke Young, Sidwell (Carew 81), Petrov, Barry, Milner, Agbonlahor, Ashley Young.
Dự bị không được sử dụng: Guzan, Harewood, Knight, Salifou, Shorey, Gardner.

MU: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo (Anderson 82), Park, Carrick, Giggs, Rooney, Tevez (Nani 71).
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Welbeck, Evans, Gibson, Rafael Da Silva.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao