Thứ bảy, 8/11/2008, 11:41 GMT+7

HLV Calisto sợ nhất… ông trời

Đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại và có buổi tập đầu tiên vào chiều qua. Chưa yên tâm với vị trí hậu vệ trái, chưa hài lòng khi các học trò chưa thể thực hiện “bài tủ” phản công một cách hoàn hảo, nhưng điều mà ông Calisto sợ nhất lại là thời tiết Hà Nội.

Đội tuyển tập trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà.
Đội tuyển tập trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà.

16 giờ hôm qua, chỉ ít giờ sau khi tập trung, ông Calisto đã cũng các học trò bắt tay vào buổi tập nhẹ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội vẫn chưa có đủ 25 cầu thủ bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đồng ý cho Tấn Tài và Quang Hải tập trung muộn vì bận việc nhà.

Thiếu hai cầu thủ, nhưng Calisto đã có thể nở nụ cười bởi ngôi sao trung vệ Như Thành tập trở lại trong khi Tài Em và Minh Phương cũng khoẻ khoắn hơn nhiều so với đợt tập trung trước.

Sau buổi tập, Calisto cho biết ông vẫn chưa thực sự yên tâm với hành lang trái khi mà sức tấn công quá phụ thuộc vào phong độ của Thành Lương. “Việt Cường và Vũ Phong khá ăn ý bên cánh phải nhưng còn bên trái, nếu Thành Lương chơi không tốt, rất khó gây áp lực ở cánh này”.

Ngoài vấn đề của cánh trái, Calisto cũng muốn những pha phản công của tuyển phải được thực hiện nhanh và sắc sảo hơn bởi chỉ có như thế mới đem lại nhiều bàn thắng được.

Liên quan đến việc loại Santos và Văn Nhiên, Calisto không đưa ra lời giải thích cụ thể ông chỉ nói ngắn gọn rằng Santos bị gạch tên bởi không trả phép đúng hạn trong khi Văn Nhiên có vấn đề về phong độ. Còn với Thanh Bình, tiền đạo vừa trở lại từ tuyển U22, ông Calisto cho biết, Bình sẽ được tạo cơ hội để thể hiện mình và cánh cửa tới AFF Cup vẫn chưa đóng với bất kỳ cầu thủ nào. “Tôi đang có trong tay 25 cầu thủ trong khi VFF đăng ký sơ bộ với BTC AFF Cup là 30. Không ai trong số này chắc suất bởi tôi chỉ có thể đưa 22 người tới Thái Lan. Danh sách chính thức sẽ chỉ được gút lại sát “giờ G”, những người được chọn, ngoài tài năng thì khát khao cống hiến phải được đặt lên hàng đầu”.

Về thông tin HLV Mai Đức Chung có thể không trở lại làm trợ lý cho mình, Calisto tỏ ra khá bình thản bởi ông cho rằng mình có thể cộng tác tốt với bất kỳ trợ lý nào.

Nhân sự, lối chơi còn nhiều hạn chế nhưng điều làm Calisto sợ hãi nhất lại chính là… ông trời. “Chúng tôi còn thời gian để hoàn thiện qua các buổi tập và tôi không có gì quá lo lắng bởi mọi việc đang đi đúng hướng. Điều sợ nhất của tôi bây giờ là thời tiết Hà Nội. Nếu trời mưa, chắc chắn các buổi tập sẽ bị ảnh hưởng và không biết khi ấy, tôi sẽ xoay sở thế nào”.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ duy trì thời lượng 2 buổi tập mỗi ngày cho tới trận “chung kết” T&T Cup 2008 với Thái Lan vào ngày 16/11. Nhưng nếu thời tiết xấu, kế hoạch này có thể được thay đổi tuỳ theo tình hình.

Khoa Nguyễn

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao