Thứ năm, 30/10/2008, 07:39 GMT+7

Ronaldo giúp MU chia tay tháng 10 trong tiếng cười

Cú đúp của Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa trước giúp MU khép lại tháng đẹp nhất của họ bằng chiến thắng dễ dàng trước West Ham, tối qua. Liverpool trong khi đó khá khó nhọc mới giải quyết được Portsmouth.
>Clip bàn thắng của Liverpool

Ronaldo khoe "Chiếc giày Vàng" và danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm do FIFPro bình chọn, trước trận đấu tối qua. Ảnh: AP.

Chiến thắng 2-0 của MU tối qua đến khá chóng vánh. Cả hai pha làm bàn đều được ghi trong hiệp một từ chân Cristiano Ronaldo.

Vòng 10

Sau trận hòa 1-1 thất vọng trên sân của Everton cuối tuần trước, MU cần một đối thủ dễ chịu để tìm lại cảm hứng. Và West Ham là "vật tế thần" hợp lý khi đang thi đấu bết bát, biểu hiện rõ rệt là ba thất bại liên tiếp gần đây ở Ngoại hạng.

MU trận này ra sân với đội hình không phải mạnh nhất. Wayne Rooney đóng vai dự bị, để Carlos Tevez đá cặp cùng Berbatov. Trấn giữ khung thành là Kuszczak, trong khi đá hậu vệ phải là tài năng trẻ Rafael Da Silva. Trước một West Ham chơi quá nghèo nàn, đội hình của MU tuy vậy vẫn thừa đủ để tạo được thế trận trên chân và cơ hội. Ngay phút đầu tiên, Berbatov gửi lời cảnh báo bằng cú sút nguy hiểm và chỉ vì đập người Matthew Upson nên bóng mới ra ngoài. Hai phút sau, cơ hội thuộc về Nani nhưng anh dứt điểm chệch cột.

Sức mạnh từ hàng tiền vệ 5 người của West Ham chỉ đủ giúp họ chống chọi thêm ít lâu. Phút 13, MU cụ thể hóa thế trận bằng bàn mở tỷ số từ chân trái của Ronaldo, sau khi đón đường chuyền thuận lợi của người đồng hương Nani. Những phút sau đó, "Quỷ đỏ" vẫn cầm trịch trận đấu và bàn thắng đến với họ như một kết quả tất yếu. Phút 30, bắt nguồn từ pha phát động của Andesson, bóng đến chân Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria đi qua James Collins trước khi dọn cỗ cho Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0.

Quãng thời gian còn lại của hiệp một, MU duy trì được thế trận an toàn. Những lời nhắc nhở và điều chỉnh về nhân sự của HLV Gianfranco Zola mang lại cho West Ham ít phút đầu hiệp hai khởi sắc nhưng nhìn chung không đủ để giúp đại diện của thành London tạo nên biến chuyển lớn về mặt tỷ số. Đến khi Rooney được tung vào sân thay Nani ở phút 71 thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Sự chủ động lại thuộc về MU. Một vài cơ hội ít ỏi cả về chất lẫn lượng là có cho cả hai đội, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Chiến thắng tối qua giúp "Quỷ đỏ" có được 18 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm nhưng còn một trận chưa đá. Đây cũng đồng thời là trận đấu cuối cùng của họ ở tháng 10 - tháng đẹp nhất của thày trò HLV Alex Ferguson vài năm gần đây khi thường có được những bước nhảy vọt về thành tích.

Đội hình thi đấu:

MU: Kuszczak, Rafael Da Silva (Neville, 81'), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher (Carrick, 69'), Anderson, Nani (Rooney, 70'), Tevez, Berbatov.
Dự bị không được sử dụng: Foster, Giggs, Park, O'Shea.

Bàn thắng: Ronaldo 14' & 30'.

West Ham: Green, Faubert, Collins, Upson, Ilunga, Behrami (Boa Morte, 44'), Bowyer (Sears, 69'), Mullins, Etherington (Collison, 46'), Di Michele, Bellamy.
Dự bị không được sử dụng: Lastuvka, Lopez, Davenport, Reid.

Thành công của Liverpool lúc này phần đáng kể dựa trên chính sức mạnh tập thể và sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng vận đỏ đang song hành cùng thày trò HLV Rafa Benitez. Tối qua, họ một lần nữa được "Thần May Mắn" phù trợ để có chiến thắng tối thiểu 1-0 khi tiếp Portsmouth.

Liverpool tiếp tục ở lại ngôi đỉnh bảng, với ba điểm nhiều hơn Chelsea. Ảnh: AP.

Không có Fernando Torres vì chấn thương, Robbie Keane ngồi trên ghế dự bị, hàng công của Liverpool chỉ còn mỗi Dirk Kuyt. Vậy nhưng, đội chủ nhà vẫn có cả tá cơ hội ăn bàn, nhưng hầu hết đều bị bỏ lỡ vì sự kém duyên của các chân sút. Ngay phút thứ 10, Dirk Kuyt tưởng như đã có bàn mở tỷ số khi dứt điểm khá căng từ đường chuyền vào bên cánh của Arbeloa, nhưng bị cột dọc từ chối.

Tiếp tục chơi dồn ép, nhưng phải nhờ đến pha bóng có phần may mắn ở phút 76, "Quân đoàn đỏ" mới khai thông được bế tắc. Xuất phát từ tính huống Bouba Diop của Portsmoth để bóng chạm tay khá ngớ ngẩn trong cấm địa, Liverpool bất ngờ được hưởng penalty. Thủ quân Steven Gerrard là người lĩnh trách nhiệm và không mắc sai lầm nào, giữ ba điểm trọn vẹn cùng ngôi đầu ở lại với sân Anfield.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Reina, Arbeloa, Hyypia, Carragher, Aurelio, Pennant (Benayoun, 63'), Alonso, Leiva Lucas, Babel (Riera, 71'), Gerrard (Keane, 90'), Kuyt.
Dự bị không được sử dụng: Cavalieri, Dossena, Agger, Mascherano.

Bàn thắng: Gerrard 76' penalty.

Portsmouth: James, Pamarot, Kaboul, Distin, Belhadj, Utaka (Defoe, 85'), Davis, Diop, Diarra (Hughes 80'), Armand Traore (Kranjcar, 64'), Crouch.
Dự bị không được sử dụng: Ashdown, Kanu, Mvuemba, Hreidarsson.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao