Thứ bảy, 25/10/2008, 10:17 GMT+7

Wayne Rooney và giấc mơ về bàn thắng thứ 100

Everton là cái nôi nuôi dưỡng cho tài năng và tên tuổi của Rooney, nhưng tối nay đó cũng có thể là nơi chân sút của MU đánh dấu mốc 100 cho số lần ghi bàn thắng kể từ khi khởi nghiệp.
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm

Wayne Rooney bắt đầu sưu tầm bàn thắng từ năm 16 tuổi. Pha lập công chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của anh là ghi cho Everton, trong trận gặp Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Bảy năm trôi qua mang theo nhiều đổi thay. Rooney không còn gắn bó với đội chủ sân Goodison Park nữa, mà đã đến với đội bóng hùng mạnh bậc nhất xứ sương mù MU cách đây 4 năm. Lượng bàn thắng tới giờ cũng đã đạt con số 99.

Vòng 9

"Vì nhiều lý do khách quan mà trận đấu thứ bảy tuần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tôi", chân sút đội tuyển Anh tâm sự. "Đối với bất cứ cầu thủ nào, việc ghi được 100 bàn thắng cũng là điều tuyệt vời. Và sẽ thực sự thú vị nếu tôi đánh dấu cái mốc ấy khi trở lại Everton - nơi tôi bắt đầu sự nghiệp - và chính tại sân Goodison Park - nơi tôi có bàn thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, bàn thắng đầu tiên hay bàn thắng thứ 100 với tôi đều như nhau cả: thực sự ngọt ngào".

Phong độ của chân sút mới đón tuổi 23 hôm qua hiện rất tốt, thậm chí có thể xem là tưng bừng nhất từ trước đến nay. Trong 7 trận vừa qua ở cả cấp đội tuyển lẫn CLB anh ghi được tới 9 bàn thắng. Trong năm trận gần đây của MU, ở Ngoại hạng và Champions League, trận nào ra sân anh cũng phá lưới đối phương một lần.

Rooney (áo đỏ) có đạt ước nguyện, tối nay? Ảnh: AFP.

Ngoài chuyến hồi hương của Rooney, cuộc đụng độ giữa Everton và MU tối nay còn là dịp hạnh ngộ của nhiều người khác - giờ đều là người của đội bóng thuộc thành phố cảng Liverpool. Đầu tiên là thủ thành Tim Howard. Anh từng chơi cho MU từ hè năm 2003 cho đến trước khi chuyển đến Everton cách đây ba năm. Kế đến là Phil Neville. Ngôi sao 31 tuổi sẽ gặp lại đội bóng anh từng cống hiến trong 11 năm và thi đấu 389 trận (263 ở Ngoại hạng). Cái tên mới nhất rời Old Trafford để đến Goodison Park là Louis Saha, sau bốn năm gắn bó không thành công vì chấn thương liên miên.

Hai đội hiện tại hoàn toàn khác nhau về cả phong độ lẫn thành tích. Everton trong 7 trận gần đây chỉ toàn hòa và thua, lần lượt bị loại khỏi Cup UEFA và Liên đoàn Anh. MU trong khi đó đang sở hữu chuỗi 6 trận toàn thắng và tiến mạnh trên tất cả các đấu trường lớn bé.

Một khác biệt dễ nhận thấy nữa ở hiện tại là, trong khi Everton trận nào mùa này cũng thủng lưới thì MU không một lần chịu bàn thua trong năm trận gần đây và trận nào ở Ngoại hạng kể từ đầu mùa này họ cũng đều ghi được bàn thắng. Thành tích đối đầu cũng đang ủng hộ phía thày trò HLV Ferguson. Bốn lần gặp Everton gần đây ở Premier League, họ toàn thắng. Goodison Park là sân khách nhưng trong 13 chuyến thăm gần đây, MU thắng đến 11 lần. Điều đó lý giải vì sao "Quỷ đỏ" được biết đến là đội bóng đáng sợ nhất của Everon ở Ngoại hạng Anh.

Với đà tiến hiện nay của MU, Everton khó có thể là vật cản đủ tầm. Ảnh: AP.

Về mặt nhân sự, Joseph Yobo và Victor Anichebe đều có thể ra sân hôm nay, nhưng đội chủ nhà chưa chắc sử dụng được Tony Hibbert hiện còn đau nhẹ và sẽ mất Tim Cahill vì án treo giò. MU trong khi đó đón chào sự trở lại của Rio Ferdinand và Patrice Evra. Cặp đôi hậu vệ của "Quỷ đỏ" vì chấn thương nên không góp mặt ở Champions League hôm giữa tuần.

Dự đoán kết quả: Everon 0-2 MU

Đội hình xuất phát dự kiến:

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Arteta, Osman, Rodwell, Fellaini, Pienaar, Yakubu.

MU: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher, Anderson, Park, Berbatov, Rooney.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

Link Site
 
Trang SEA Games 2009
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao