'Trước thời Capello, đội Anh giống như gánh xiếc'
Trung vệ thép của MU - Rio Ferdinand - bình luận về cái thời mà mỗi cầu thủ như anh được mang theo bầu đoàn thê tử mỗi khi lên tuyển.
"Chúng tôi khi đó trông chẳng khác nào gánh xiếc, với lực lượng hùng hậu của giới WAGs (Vợ và bạn gái cầu thủ). Cứ như có cả một buổi biểu diễn nhạc hội hay thời trang lớn nào đó vây quanh toàn đội vậy", Rio Ferdinand mô tả.
"Bóng đá khi đó trở thành thứ yếu. Người ta quan tâm nhiều đến việc vợ và bạn gái của cầu thủ mặc gì và đi đâu hơn là chuyện chuyên môn của đội tuyển chúng tôi".
 |
| Trước đây, các tuyển thủ Anh it nhiều bị phân tâm khi xung quanh họ luôn có vợ hoặc bạn gái. |
Bình luận của trung vệ của MU tập trung chủ yếu vào World Cup 2006, khi huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson cho phép giới WAGs được ở gần khách sạn của đội tuyển tại trị trấn Baden-Baden (Đức).
"Ở đó, khắp nơi đều có paparazzi (thợ săn ảnh). Cả gia đình chúng tôi đều ở đó. Ồn ào và màu mè như một gánh xiếc", Rio ví von. Tại giải năm đó, Anh bị Bồ Đào Nha loại ngay từ vòng tứ kết.
Hiện tại, Rio và đồng đội nằm dưới quyền quản lý của HLV Fabio Capello nổi tiếng sắt đá. Và mọi chuyện tất nhiên khác nhiều. Họ phải sống trong khuôn phép của ông thày người Italy và bị hạn chế nhiều về mặt riêng tư mỗi khi lên tuyển.
"Đó là sự quản lý rất, rất chuyên nghiệp và cũng chỉ vì mục tiêu chung mà thôi", Rio tỏ vẻ hài lòng với thực tại. "Chúng tôi phải chấp nhận sự khắt khe ấy vì tất cả đều biết Fabio là người có nhiều kinh nghiệm. Cứ làm theo chỉ dẫn của ông ấy, tôi tin rằng, đội tuyển sẽ đạt được kết quả tốt. Tôi không muốn nói quá sớm, nhưng cứ đà này chúng tôi hoàn toàn có cơ đạt được thành tích tốt hơn trong quá khứ".
Anh hiện đứng đầu bảng 6 ở vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, sau khi toàn thắng cả ba trận. Tối nay, thày trò HLV Capello đến làm khách trên sân của Belarus. Đây là trận đấu cuối cùng của Anh ở vòng loại trong năm nay, trước khi tiếp đón Ukraine tháng 4 năm tới.
Hà Uyên tổng hợp