VĐV bơi muốn khỏa thân để tậu siêu xe
Kình ngư người Đức, Britta Kamrau, từ lâu đã mơ ước được sở hữu một chiếc Lamborghini – thứ xa xỉ so với mức thu nhập hiện tại của cô.
>Britta quyến rũ trên Maxim 
“Tôi luôn mơ ước được vi vu đó đây trên một chiếc Lamborghini”, ĐKVĐ thế giới ở cự ly bơi marathon 25 km tiết lộ với tờ Bild. Nhưng giá của giấc mơ ấy không hề rẻ.
 |
| Chiếc Lamborghini - "giấc mơ" của Britta. Ảnh: IE. |
Để tậu được chiếc siêu xe thể thao có xuất xứ từ Italy, kình ngư có thân hình bốc lửa này sẽ phải chi ra tầm 200.000 euro. Đây là con số lớn với một thành viên ĐTQG bơi đường dài Đức như Britta, vốn chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi cũng như những khoản tiền thưởng nhờ đoạt Huy chương tại các giải bơi.
Hôm 6/10 vừa qua, cô đã đi bước đầu tiên trong kế hoạch tích lũy tiền để hiện thực hóa giấc mơ trên khi ẵm trọn 10.000 USD tiền thưởng tại giải bơi đường dài Tiburon Mile, tại San Francisco (Mỹ), nơi cô chỉ mất 21 phút 48 giây để hoàn tất cự ly 1.852 mét. Nhưng dường như cách tích cóp này là hơi lâu và Britta không đủ kiên nhẫn.
Hơn nữa, ở tuổi 29, Britta cũng không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao. Và trong trường hợp phải kết thúc sự nghiệp khi chưa hoàn thành ước nguyện tậu con xế hộp, cô có một ý tưởng: “Tôi sẵn sàng khỏa thân để đổi lấy một triệu euro và thực hiện giấc mơ”. Tờ Bild bình luận: “Ý tưởng này không chỉ sinh lợi cho tài khoản ngân hàng của Britta, các quý ông còn chờ gì nữa?”.
 |
| Ý định khỏa thân của Britta rất có thể sẽ tạo ra một cơn sốt trong những người hâm mộ cô ở Đức. Ảnh: Maxim. |
Phương Minh