Thứ bảy, 27/9/2008, 20:46 GMT+7

Liverpool hạ Everton nhờ cú đúp chớp nhoáng của Torres

Bất lực trong cả hiệp một và quãng đầu hiệp hai, Liverpool chỉ chợt tìm thấy đường đến chiến thắng 2-0 trong trận derby máu lửa vùng Merseyside tối thứ bảy, bằng khoảng lóe sáng ngắn ngủi của "cậu nhóc" Fernando Torres.
>Xem bàn thắng / Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm / Tỷ lệ cược tham khảo

Trong bóng đá, những trận derby là nơi khoảng cách hơn kém giữa các đội bóng ít được biểu lộ nhất. Cuộc chiến giữa Everton và Liverpool tại sân Goodison Park lần này đúng phần nào như thế.

Vòng 6

Không kể đến danh tiếng và đẳng cấp, thành tích của hai đội bóng vùng Merseyside tính đến trước vòng 6 cuối tuần này có những khác biệt nhất định. Sau 5 trận, Liverpool thắng ba và hòa hai, được 11 điểm - bằng với đội đứng thứ hai Chelsea, chỉ xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng bại. Everton trong khi đó thi đấu khá phập phù. Họ hiện xếp thứ 9, thắng hai trận, thua hai và hòa một. Đáng chú ý, cả hai thất bại của đội bóng áo xanh đều diễn ra trên chính sân nhà.

Vậy nhưng, trong suốt 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, hầu như không có khác biệt nào nhiều. Everton thậm chí có phần nhỉnh hơn ông hàng xóm khổng lồ, bằng lối chơi tự tin và quyết liệt ngay từ bên phần sân nhà. Các học trò của HLV David Moyes nhờ đó hoàn thành tốt mục tiêu khóa chặt các ngòi nổ áo đỏ khiến Robbie Keane và Dirk Kuyt, kể cả Fernando Torres lẫn Steven Gerrard đều cảm thấy tù túng. Vài ba cú dứt điểm xa, gần của dàn sao khách trong hiệp một do vậy hầu như chỉ mang tính chiếu lệ chứ không mấy khi thực sự đe dọa được khung thành Tim Howard.

Everton (xanh) thi đấu đầy nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng không cản được đối thủ giành chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Hoàn thành tốt khía cạnh phòng ngự, ở phương diện tấn công, Everton cũng đáng nhận được những lời ngợi khen. Nếu thần may mắn hay chính xác là nếu các chân sút áo xanh bình tĩnh hơn chút thôi, mành lưới của Liverpol có lẽ đã phải tung lên không dưới một lần chỉ trong nửa đầu hiệp một, và mọi chuyện khi đó có thể sẽ đi theo chiều hướng khác bất lợi cho ông lớn Liverpool.

Phút 16, Tim Cahill có cơ hội cực ngon, sau khi hàng thủ Liverpool không thể cản phá được quả đá phạt góc của đội chủ nhà. Trước khung thành chỉ chừng 6 mét, ngôi sao người Australia dẫu vậy lại dứt điểm ra ngoài. Chừng 12 phút sau, thêm một cơ hội vàng nữa cho Everton. Thủ thành Reina bật cao tính bắt gọn nhưng hớ hênh để bóng tuột ra sau, đúng đến tầm dứt điểm của Marouane Fellaini. Tuy nhiên, thay vì nhắm vào khoảng trống, anh lại nhằm trúng người Carragher - tấm lá chắn duy nhất trong khung thành đội khách lúc đó.

Đầu hiệp hai, đội chủ nhà vẫn chơi nghiêm túc và hết sức tập trung. Song tính chất ngang bằng trong một trận derby mà Everton ít nhiều tạo được ở 45 phút đầu tiên có dấu hiệu rạn vỡ khi các ngôi sao của Liverpool bắt đầu sáng dần. Phút 53, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp hai được tạo ra, từ chân Gerrard bằng cú dứt điểm tầm xa đưa bóng đi sạt chân cột dọc, không thành bàn nhưng đủ để Everton cảm thấy bất an.

Và nỗi bất an ấy bất chợt biến thành nỗi đau thật sự đối với đội chủ nhà. Phút 59, Dossena chuyền xuống cho Keane nhưng khá sâu. Cựu tiền đạo Tottenham nỗ lực hết sức mới vớt được bóng lên trước vạch biên ngang bằng đường chuyền ngay vào trong. Torres nhanh nhẹn ập xuống dứt điểm trực diện khung thành trong sự chới với chủ thành thành Howard, mở tỷ số cho Liverpool. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Chỉ ba phút sau, Liverpool có bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0. Người ghi bàn lại là Torres, sau khi bóng văng ra từ chân Kuyt ngay rìa cấm địa.

Sự khác biệt duy nhất trận này đến từ Torres. Ảnh: AP.

Mọi gánh nặng được rũ bỏ nhanh đến đột ngột, khiến sức bật của Liverpool cũng mạnh đến khó ngăn cản. Liên tiếp hai phút sau đó, bóng hai lần được các cầu thủ áo đỏ đưa vào lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên bàn thắng đều không được công nhận. Trong tình huống đầu tiên, trước khi Kuyt có cơ hội dứt điểm bóng đã ra biên, còn ở pha ăn hụt thứ hai Torres bị thổi phạt việt vị.

Không có được bàn thắng thêm, nhưng với cách biệt hai bàn cùng việc xuống tinh thần của Everton, Liverpool sau đó có được thế trận khá an toàn. Họ chơi chậm nhưng kiểm soát được thế trận như ý. Trong bối cảnh đó, chiếc thẻ đỏ của Cahill phút 80 như càng tiếp thêm lợi thế cho "Lữ đoàn đỏ", giúp họ bảo toàn thắng lợi 2-0 ở trận derby thứ 208 của vùng Merseyside và ngôi vị thứ hai trên bảng xếp hạng sau Chelsea (kém hiệu số bàn thắng bại).

Đội hình thi đấu:

Everton: Howard, Hibbert (Saha, 63’), Yobo, Jagielka, Lescott, Arteta, Neville, Fellaini, Osman, Cahill, Yakubu.

Thẻ đỏ: Cahill 80'

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Dossena, Kuyt, Alonso (Lucas, 86’), Gerrard, Riera (Aurelio, 67’), Torres, Keane (Pennant, 86’).

Bàn thắng: Torres 59' & 62'

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao