Thứ năm, 25/9/2008, 09:04 GMT+7

Thiếu Robinho, Man City cắn ngay phải trái đắng

Gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Anh tối qua bất ngờ bị đội hạng Hai (League One) Brighton hất văng khỏi Cup Liên đoàn Anh, trong trận cầu thiếu làn gió mới Robinho.
>Ronaldo lập công, MU đại thắng / Arsenal khủng bố Cup Liên đoàn

Jo mấy trận gần đây liên tiếp ghi bàn, nhưng tối qua thiếu bạn diễn Robinho nên cũng tịt ngòi. Ảnh: Reuters.

Phải vất vả có được bàn mở tỷ số ở khoảng giữa hiệp hai nhờ công Gelson Fernandes, nhưng Man City lại không thể bảo toàn, để đội chủ nhà Brighton quân bình tỷ số 1-1 khi thời gian thi đầu chính thức chỉ còn chừng một phút.

Cup Liên đoàn Anh, Vòng 3

Trong hiệp phụ, đội bóng đang chơi ở Ngoại hạng bị đẩy vào thế phải rượt đuổi và chỉ bắt kịp đối thủ nhờ bàn gỡ hòa 2-2 của Stephen Ireland ở đầu hiệp phụ thứ hai. Trên chấm 11 mét, Man City chỉ thành công trong ba loạt sút đầu, trước khi Michael Ball bỏ lỡ quả thứ tư, buộc phải nhận thất bại chung cuộc 3-5 và bị bật bãi khỏi cuộc chơi.

Không hoàn toàn, nhưng có thể nói việc Robinho không ra sân trận này (được nghỉ dưỡng sức) ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của Man City, biểu hiện rõ nhất qua khả năng dứt điểm yếu kém của tuyến trên - nơi Jo vẫn ra sân ngay từ đầu và chơi đến hết thời gian đá chính.

Robinho có trận đấu đầu tiên trong màu áo Man City vào ngày 13/9. Trận đó, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh ghi bàn mở tỷ số, nhưng đội chủ sân Manchester of City vẫn phải nhận thất bại 1-3. Đó có thể xem là một thất bại dễ hiểu vì đối thủ của họ là Chelsea ở một đẳng cấp khác hẳn.

Ở hai trận sau đó, cựu ngôi sao của Real chơi tưng bừng và đóng góp rất lớn vào hai chiến thắng của Man City. Trận đầu là chiến thắng 2-1 trên sân của Omonia ở lượt đầu tiên vòng bảng Cup UEFA và gần nhất là chiến thắng bùng nổ 6-0 trước Portsmouth ở Ngoại hạng. Cả hai trận đó, Robinho đều được chấm là cầu thủ hay nhất trận.

Tối qua, Aston Villa cũng lâm vào cảnh ngộ như Man City. Đội bóng của HLV Martin O'Neill bị đội hạng dưới Queens Park Rangers đánh bại 1-0 ngay trên sân nhà. Một diễn biến đáng chú ý khác là cuộc đấu giữa hai người cùng khổ Newcastle và Tottenham (đang chia nhau hai vị trí cuối cùng ở Ngoại hạng).

Được đấu trên sân nhà, nhưng Newcastle lại để đối phương dẫn trước 2-0 và chỉ kịp có được bàn rút ngắn xuống 1-2 nhờ công Owen ở cuối trận nên bị loại. Bàn mở tỷ số của Tottenham được ghi do công tân binh người Nga Pavlyuchenko ở khoảng giữa hiệp hai.

Đội hình thi đấu:

Brighton: Kuipers, Whing (Cook, 85'), El-Abd, Thomson, Richards, Livermore, Murray, Loft (Anyinsah, 68'), Fraser (Cox, 74'), Virgo, Elphick.
Dự bị không được sử dụng: Sullivan, Hart, Robinson, Wills.

Bàn thắng: Murray 89', Anyinsah 95'.

Man City: Schmeichel, Zabaleta, Dunne, Ben-Haim, Michael Ball, Kompany, Ireland, Johnson (Elano, 102'), Gelson, Sturridge (Evans, 60'), Jo (Caicedo, 91').
Dự bị không được sử dụng: Hart, Garrido, Hamann, Logan.

Bàn thắng: Gelson 64', Ireland 108'.

Doãn Mạnh

Link Site
 
Trang SEA Games 2009
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao