Chelsea phục hận Man City và Robinho
Bàn mở tỷ số của tân binh đắt giá Robinho không đủ giúp Man City chống chọi lại cơn cuồng nộ mang tên Chelsea. Arsenal tối qua cũng thắng lớn dù phải đến làm khách trên sân "đóa hồng gai" Blackburn.
> Xem Clip bàn thắng - Bảng điểm / Lịch đấu
Có được bước khởi đầu khá tốt, thể hiện bằng lối chơi tự tin và bàn mở tỷ số của tân binh Robinho ngay những phút đầu, nhưng Man City lại không giữ nổi chiến thắng. Giữa họ và Chelsea vẫn còn khoảng cách khá xa về đẳng cấp mà ngay cả tiền bạc ngày một ngày hai chưa thể san lấp nổi.
| Vòng 4 |
Thứ bảy, 13/9 Liverpool v MU 2-1 (Brown phản lưới 27', Babel 77' - Tevez 3') Fulham v Bolton 2-1 (Gera 15', Zamora 41' - Davies 82') Newcastle v Hull 1-2 (Xisco 82' - King (pen) 34' & 55') Portsmouth v Boro 2-1 (Defoe 59' & 86' - Mido 24') Blackburn v Arsenal 0-4 (Van Persie 8', Adebayor 45', pen 82' & 90') West Brom v West Ham 3-2 (Morrison 3', Bednar (pen) 37' Brunt 83' - Noble 29', Neill 35') Wigan v Sunderland 1-1 (Zaki 78' - Bramble phản lưới 15') Man City v Chelsea 1-3 (Robinho 13' - Carvalho 16', Lampard 53', Anelka 69')
Chủ nhật, 14/9 Stoke v Everton, 13:30
Thứ hai, 15/9 Tottenham v Aston Villa, 20:00 |
| *Tỷ lệ cược tham khảo (theo AsianBookie) |
| *Lịch đấu / Bảng điểm |
Lần lượt Ricardo Carvalho rồi Frank Lampard và Nicolas Anelka lập công mang về chiến thắng 3-1 ngược dòng thành công về nhiều mặt cho Chelsea. Nhờ ba điểm có được, họ tiếp tục trụ vững ngôi đầu bảng với 10 điểm sau bốn trận. Chiến thắng tối qua đồng thời là cuộc phục hận ngọt ngào của Chelsea dành cho Man City vì từng vượt mặt họ trong vụ mua Robinho từ Real.
Dẫu vậy, chẳng gì là trọn vẹn được cả. Do phải nhận thẻ đỏ, John Terry không thể ra sân trong trận gặp MU tuần tới, trên sân nhà Stamford Bridge.
Tâm điểm của sự chú ý ở trận cầu này là Robinho. Đây là nhân vật được đại gia thành London theo đuổi nhiệt tình nhưng đúng vào phút quyết định lại nhảy tới Man City. Là ông lớn về cả danh tiếng và tiền bạc ở Ngoại hạng nên việc bị chơi xỏ như vậy không thể làm Chelsea không bực tức. Lần giáp mặt Man City tối qua là cơ hội để họ trút giận.
Tuy nhiên, lúc đầu trận, mục tiêu đó có vẻ khó khả thi. Man City đầu mùa năm nay khởi động không đến nỗi nào, khi có được sáu điểm sau ba trận, nay càng có lý do để chơi tự tin với sự xuất hiện của bản hợp đồng đắt nhất lịch sử giải Ngoại hạng - Robinho - trên hàng công. Anh ban đầu chơi khá xông xáo và sớm có được vài pha đi bóng sở trường - như một cố gắng để thể hiện giá trị bản thân trước đội bóng mới và trước cả chính Chelsea nữa.
 |
| Robinho có được bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt, tối qua. Ảnh: AP. |
Và phần thưởng cho những cố gắng ấy đến chỉ 13 phút sau tiếng còi khai cuộc. Trong nỗ lực truy cản Jo, Carvalho phạm lỗi nguy hiểm ngay trước khu cấm địa Chelsea, mang đến cho Man City quả phạt trực tiếp. Robinho lĩnh trách nhiệm thực hiện. Cú đá lòng trong chân phải của anh đưa bóng sượt khẽ người Obi Mikel đang đứng trong hàng rào. Đường bóng trở nên hiểm hóc khiến thủ thành Petr Cech không có cơ hội cản phá, mở tỷ số cho đội bóng thành Manchester.
Một khởi đầu không thể tốt hơn cho Robinho trong màu áo mới. Anh sung sướng ăn mừng bằng điệu mút ngón tay cái quen thuộc, và cúi rạp người chào khắp phía khán đài. Sự hả hê ấy tất nhiên không phải là điều Chelsea muốn chứng kiến. Và, gần như ngay sau đó họ đã kiếm được bàn gỡ hoà 1-1. Sau quả đá phạt góc của Lampard, Terry bật cao đánh đầu đưa bóng tìm người Joe Cole bật ngược lên đúng tầm chân của Carvalho. Trung vệ người Bồ Đào Nha tung chân dứt điểm cực nhanh và mạnh, như xé toác mành lưới của thủ thành Joe Hart.
Không chỉ có ý nghĩa là bàn quân bình tỷ số, pha lập công của Carvalho còn nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng có lợi hơn cho Chelsea. Họ vững tin triển khai lối chơi và tận dụng khá tốt sự chông chênh trong hệ thống phòng thủ của Man City để áp sát và không ít lần khiến khung thành Hart chao đảo. Phút 28, Malouda tận dụng sơ hở của đối phương lẻn xuống đánh đầu nhưng bóng đập xà. Phút 41, cơ hội trời cho tìm đến với Anelka khi tân binh Zabaleta của đội chủ nhà phá bóng mà như chuyền cho anh. Nhưng chân sút người Pháp lại dứt điểm khá lành, để thủ thành Hart chặn lại.
Man City những phút còn lại của hiệp một không quá bị động và cũng tạo được những khoảnh khắc riêng, nhưng đều không thành công về mặt hiệu quả. Điển hình là cú giật gót điệu nghệ của Jo cho Ireland băng xuống dứt điểm cực mạnh, bóng đi chệch xà đôi chút. Hay như tình huống Jo xâm nhập vào cấm địa phút 34, nhưng cú cứa lòng của anh hơi dầy nên bóng bay vòng ra ngoài.
 |
| Đẳng cấp tập thể trội hơn giúp Chelsea (đen) dễ dàng vượt qua Man City. Ảnh: AP. |
Sang hiệp hai, thế trận có chiều hướng ngả dần về Chelsea. Khoảng cách về đẳng cấp chung giữa hai đội mỗi lúc một thêm rõ và được cụ thể bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Lampard phút 53, sau pha xâm nhập cấm địa và dứt điểm hiểm vào góc xa. Bên phần sân đối diện, Man City tuy chưa chịu buông súng nhưng sức lực có hạn. Robinho và các đồng đội không những không tìm được cách thay đổi cục diện mà thậm chí còn phải đón nhận thêm nhiều đợt sóng gió khác vì hàng thủ vẫn chơi lỏng lẻo.
Phút 69, mọi chuyện trở nên an bài khi Anelka ghi bàn thắng ấn định kết quả 3-1 cho Chelsea, sau pha thoát xuống đón quả chọc khe sắc ngọt của Joe Cole. Việc John Terry phải nhận thẻ đỏ sau đó 8 phút chỉ có thể làm Chelsea mất đi chút niềm vui chứ chiến thắng 3-1 là không đổi.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Zabaleta, Richards, Dunne, Michael Ball (Sturridge, 84'), Wright-Phillips, Hamann (Gelson, 61'), Kompany, Ireland, Robinho, Jo.
Dự bị không được sử dụng: Schmeichel, Elano, Garrido, Evans, Ben-Haim.
Bàn thắng: Robinho 13'.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Obi, Lampard, Deco, Joe Cole (Belletti, 70'), Anelka (Alex, 79'), Malouda (Drogba, 70').
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Ivanovic, Bridge, Kalou.
Thẻ đỏ: Terry (77').
Bàn thắng: Carvalho 16', Lampard 53', Anelka 69'.
Cùng chung niềm vui như Chelsea, Arsenal tối qua cũng thắng đến 4-0 ngay trên sân Blackburn. Đó là kết quả tất yếu từ lối chơi có hồn phách rạo rực và hiệu quả của "Pháo thủ", trước một đối thủ đang gặp nhiều bất ổn sau khi chiếc ghế huấn luyện được chuyển giao vào tay nhà cầm quân trẻ - cựu ngôi sao MU - Paul Ince.
 |
| Van Persie và Adebayor là tác giả của bốn bàn thắng mà Arsenal có được tối qua. Ảnh: AP. |
Ngay phút thứ 8, Van Persie đã mở tỷ số cho Arsenal, sau khi đón đường chuyền đẹp từ The Walcott - người hùng ghi ba bàn thắng trong trận thắng 4-1 của đội tuyển Anh trên sân Croatia ở vòng loại World Cup 2010 giữa tuần qua. Những phút sau đó, sự nóng vội dâng lên tìm bàn gỡ chỉ mang lại cho Blackburn pha bóng dứt điểm trúng xà của Santa Cruz. Arsenal trong khi đó bằng lối chơi tấn công sắc sảo lại kiếm được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, trước khi hiệp một kết thúc, nhờ công Adebayor.
Hiệp hai là thời điểm Arsenal chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn, do sức kháng cực từ đối thủ có biệt danh "Hoa hồng" là rất mỏng manh. Toure với pha áp sát dứt điểm bằng đầu gối và Eboue là cú sút xa đều không thắng được thủ thành Robinson. Tuy nhiên, phút 82, tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho Arsenal khi Adebayor thực hiện thành công quả penalty mà Eboue kiếm được do bị phạm lỗi trong khu cấm địa.
Chưa dừng ở đó, phút bù giờ, Adebayor hoàn tất cú hat-trick của cá nhân anh trận này bằng pha đi bóng qua cả thủ thành Robinson, ấn định chiến thắng đậm đà và ấn tượng 4-0 cho Arsenal, đồng nghĩa với việc có được 9 điểm sau bốn trận, chiếm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, sau Chelsea và Liverpool.
Đội hình thi đấu:
Blackburn: Robinson, Simpson (Derbyshire, 73'), Samba, Nelsen, Warnock, Emerton, Reid, Andrews, Pedersen (Treacy, 69'), Roberts (McCarthy, 69'), Roque Santa Cruz.
Dự bị không được sử dụng: Kerimoglu, Brown, Mokoena, Villanueva.
Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Eboue (Ramsey, 82'), Fabregas, Denilson, Walcott (Song Billong, 64'), Adebayor, Van Persie (Wilshere, 84').
Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Djourou, Bendtner, Gibbs.
Bàn thắng:Van Persie 8', Adebayor 45', 81' pen & 90'.
| Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009 |
| TT |
Đội |
Trận |
H/S |
Điểm |
| 1 |
Chelsea |
4 |
7 |
10 |
| 2 |
Liverpool |
4 |
3 |
10 |
| 3 |
Arsenal |
4 |
7 |
9 |
| 4 |
Hull |
4 |
-3 |
7 |
| 5 |
Man City |
4 |
2 |
6 |
| 6 |
Fulham |
3 |
1 |
6 |
| 7 |
West Ham |
4 |
0 |
6 |
| 8 |
Boro |
4 |
0 |
6 |
| 9 |
Portsmouth |
4 |
-1 |
6 |
| 10 |
Wigan |
4 |
3 |
4 |
| 11 |
Aston Villa |
3 |
1 |
4 |
| 12 |
Bolton |
4 |
0 |
4 |
| 13 |
MU |
3 |
0 |
4 |
| 14 |
West Brom |
4 |
-1 |
4 |
| 15 |
Newcastle |
4 |
-3 |
4 |
| 16 |
Sunderland |
4 |
-3 |
4 |
| 17 |
Blackburn |
4 |
-6 |
4 |
| 18 |
Stoke |
3 |
-2 |
3 |
| 19 |
Everton |
3 |
-3 |
3 |
| 20 |
Tottenham |
3 |
-2 |
1 | |
Doãn Mạnh