Thứ bảy, 13/9/2008, 07:24 GMT+7

Trận chiến Man City - Chelsea và Robinho

Kết quả luôn là điều quan trọng nhất ở mỗi cuộc đấu. Nhưng cuộc so tài này tối nay còn có điểm thu hút sự chú ý đặc biệt khác: màn ra mắt của tân binh đắt giá Robinho tại Manchester City - đội mới về tay tập đoàn tài chính hùng mạnh của UAE.

Chelsea từng thắng ba trận liên tiếp gần đây khi đến làm khách của Man City ở Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí chưa một lần bị thủng lưới trước đội bóng thành Manchester kể từ sau thất bại hồi tháng 10/2006. Đó là trận thua 0-1 do quả penalty của Nicolas Anelka và chỉ là thất bại duy nhất của Chelsea trong 11 lần đến Manchester of City (thắng chín và hòa một).

Vòng 4

Với thực tế mang tính một chiều ấy, lẽ thường, những cuộc đối đầu giữa Man City với Chelsea trước đây không được xem là trận cầu đinh ở Ngoại hạng. Tuy nhiên, kể từ năm nay mọi chuyện có thể sẽ khác. Những cuộc đấu của nửa xanh thành Manchester chắc chắn được chú ý nhiều hơn. Đởn giản vì họ hiện là thế lực đang lên ở Ngoại hạng, kể từ khi được chuyển giao cho các ông chủ giàu có người Ảrập.

Với tiềm lực hùng hậu, Man City thời gian qua liên tục gây chấn động bằng những tuyên bố bạo miệng. Kaka, Messi rồi Torres hay Ronaldo, Fabregas... đều được xem là mục tiêu mà gã nhà giàu mới nổi này tuyên bố sẽ mua trong thời gian tới. Điều đó tuy chỉ mới mang nặng yếu tố lý thuyết nhưng không ai dám xem thường nhất là khi được chứng kiến những gì đội bóng này đã làm gần đây. Mà cụ thể và đình đám là việc nẫng Robinho ngay trước mũi Chelsea, bằng khoản tiền 32,5 triệu bảng (kỷ lục ở Ngoại hạng Anh) ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Sự việc trên diễn ra đã được khoảng nửa tháng, nhưng nỗi đau trong người Chelsea như vẫn chưa nguôi ngoai. Họ - kể từ khi Roman Abramovich đến - vốn vô địch trong khoản mua sắm ở Ngoại hạng bỗng dưng bị kẻ dưới cơ (về mặt danh tiếng và đẳng cấp) chơi xỏ nên không thể không cay. Cuộc chiến tối nay bởi vậy mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Chelsea chưa bao giờ muốn thắng hơn lúc này, vừa để củng cố ngôi đầu vừa để chứng minh "quyết định đến Man City của Robinho là không hoàn hảo" - như mong muốn của thủ thành Petr Cech.

Màn ra mắt của Robinho được chú ý đặc biệt.

Còn Man City và cá nhân Robinho, tất nhiên họ đều muốn điều ngược lại. Đội chủ sân Manchester of City hôm qua đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng để qua Brazil đón Robinho và một số cầu thủ khác mới hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, nhằm giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. "Khi tôi gặp Robinho ở London 10 ngày trước, một trong những điều đầu tiên cậu ấy nói với tôi là không thể đợi chờ thêm nữa khi nghĩ đến trận gặp Chelsea", HLV Mark Hughes tâm sự. "Cậu ấy vô cùng háo hức. Đó là một dấu hiệu tốt".

Bên cạnh Robinho, giữa Chelsea và Man City còn nhiều mối liên hệ nặng tính hiềm khích khác xảy ra gần đây. Shaun Wright-Phillip đã trở lại thành Manchester sau ba năm phiêu bạt không thành công tại sân Stamford Bridge. Tiền vệ tuyển Anh chơi cho "The Blues" 125 trận và ghi được 10 bàn, trong đó có 82 trận và 4 pha lập công ở Ngoại hạng. Để có anh, Chelsea trước đó phải chi 21 triệu bảng, nhưng khi bán lại cho Man City họ chỉ thu về được 9 triệu.

Nhẹ nhàng hơn nhưng không thể không kể đến trường hợp của Tal Ben-Haim và Nicolas Anelka. Trung vệ người Israel chỉ gắn bó được một năm với Chelsea, trước khi bị đẩy đến Man City do không có phong độ tốt và bất đồng với ban lãnh đạo. Anelka trong khi đó từng có đến 3 năm gắn bó với Man City (2002-2005), với 103 trận và 45 bàn thắng (trong đó có 89 trận và 37 bàn ở Ngoại hạng). Anh sau đó đến Liverpool rồi Fenerbahce trước khi được Chelsea mua về hồi đầu năm nay bằng mức giá 15 triệu bảng.

Chelsea quyết thắng Man City để bù đắp nỗi đau mất Robinho.

Tối nay, trong khi Man City có sự phục vụ của đầy đủ các vị trí quan trọng thì Chelsea ít nhiều phải có những biến đổi. Do Essien dính chấn thương dài nên nhiều khả năng John Mikel Obi được đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Didier Drogba trong khi đó vừa kịp bình phục, nhưng nhiều khả năng chỉ có thể đá được nửa trận. Michael Ballack vẫn còn dưỡng thương, còn khả năng ra sân của Joe Cole hiện vẫn là dấu hỏi do dính chấn thương khi làm nghĩa vụ tại đội tuyển Anh.

Dự đoán kết quả: Man City 1-1 Chelsea

Đội hình xuất phát dự kiến:

Man City: Hart - Zabaleta, Ben-Haim, Dunne, Ball - Wright-Phillips, Kompany, Richards, Robinho - Elano, Jo.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Carvalho, Terry, A. Cole - Mikel, Deco, Lampard - Joe Cole, Drogba, Anelka.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao