Thứ sáu, 27/6/2008, 11:50 GMT+7

Nỗi buồn Nga và giọt nước mắt mưa

Hôm qua, sau thất bại của thày trò Guus Hiddink ở Euro 2008, đã có những giọt buồn nhỏ xuống.
>Người Tây Ban Nha say men chiến thắng

Nga bước vào trận bán kết với Tây Ban Nha tối qua bằng khí thế hừng hực.
Họ trước đó mới trải qua hai trận tuyệt vời, trước Thụy Điển (vòng bảng) và siêu cường Hà Lan (tứ kết).
Bỏ lại sau lưng ám ảnh về thất bại 1-4 ở vòng bảng trước chính Tây Ban Nha, đội tuyển đến từ xứ bạch dương chiến đấu đầy nỗ lực...
Nhưng, sự khác biệt về đẳng cấp rốt cuộc không cho người Nga viết tiếp giấc mơ hoa.
Nhưng, như HLV Guus Hiddink phát biểu sau trận, đằng sau thất bại tối qua là một khoảng mênh mông tự hào mà người Nga làm được tại giải năm nay.
Bởi vậy, có thể, ai đó trong số những người yêu mến họ đã khóc...
...hay buồn in lên nét mặt..
Nhưng chắc chắn đó là nước mắt đàn ông...
.. hay những giọt nước mắt mưa..
.. cho những điều kỳ diệu họ làm được, vừa qua.

Hà Uyên tổng hợp

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao