Thứ sáu, 27/6/2008, 08:46 GMT+7

Tây Ban Nha mất 'sát thủ' số một cho trận chung kết

Người Đức hẳn có lý do để vui mừng, khi đối thủ của họ trong trận đấu cuối cùng tại giải vô địch châu Âu 2008 mới phải nhận tổn thất nặng nề.

Tiền đạo David Villa sẽ không thể thi đấu trong trận chung kết, HLV Luis Aragones đã nhăn mặt thông báo về tin xấu này sau trận thắng Nga 3-0 tối qua.

"Cậu ấy sẽ không thể ra sân vì bị căng cơ đùi nghiêm trọng", nhà cầm quân 69 tuổi nói.

Fabregas an ủi Villa khi hoán đổi vị trí cho nhau.
Fabregas an ủi Villa khi hoán đổi vị trí cho nhau.

Villa phải rời sân và được thay thế bởi Fabregas ở phút 35, trong trận gặp Nga, sau khi tự bị chấn thương trong một pha thực hiện đá phạt trực tiếp.

Tại Euro lần này, tiền đạo CLB Valencia hiện là "sát thủ" số một của giải và của đội tuyển Tây Ban Nha, khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Bởi vậy, sự vắng mặt của anh không chỉ gây tổn thất cho đoàn quân HLV Aragones mà còn tạo cơ hội cho các chân sút của Đức đuổi kịp, mà người gần nhất là Podolski (đã có 3 bàn).

Ngọc Tuấn

 
 

LỊCH ĐẤU

Người đẹp
Sharapova thả hồn theo cảm xúc thời trang>>
Sharapova khoe dáng ngọc cùng cún con>>
 
 
ĐUA XE F1
Lịch đua & Bảng điểm
 
Tiếp»
*VN tránh được bảng khó ở AFF Cup
*Lịch thi đấu AFF Cup
 
Đội tuyển thời HLV Calisto Tiếp»
Bạn đọc viết Tiếp»
Tiếp»
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
 
 
 
OLYMPIC BẮC KINH>>
Bảng huy chương