Thứ tư, 25/6/2008, 07:01 GMT+7

Đức - Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc chiến giữa ý chí và niềm tin

Nếu Đức tiếp tục trông cậy vào ý chí, bản lĩnh "thép" của tập thể vừa vượt khó loại Bồ Đào Nhà ở tứ kết, thì Thổ Nhĩ Kỳ - đội mất đến 7 trụ cột - chỉ có thể "sống bằng niềm tin" khi bước vào trận bán kết thứ nhất của Euro 2008 tối nay
>Tương quan sức mạnh trước giờ đại chiến

Sẽ là không ngoa khi nói Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn biết "sống bằng niềm tin" khi đối đầu với Đức. Chấn thương và thẻ phạt đã lấy đi của họ một loạt cầu thủ rải đều trên cả 3 tuyến và tất cả đều nhằm vào những vị trí trụ cột, góp công lớn giúp "các chiến binh Ottoman" lọt vào giai đoạn này. Cụ thể, họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Turan, người ấn định thắng lợi 2-1 trước Thụy Sĩ, tiền vệ công Tuncay, trung vệ Asık và thủ thành Demirel cùng vì án treo giò. Tay săn bàn số một Nihat và trung vệ Gungor thì đã lần lượt nói lời chia tay Euro 2008 vì chấn thương đùi và bắp chân. Một trung vệ giàu kinh nghiệm khác là Cetin thì chưa thể tập luyện vì chấn thương hông và đầu gối. Cặp tiền vệ chủ chốt Emre và Metin thì chỉ được tập nhẹ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Lực lượng thiếu trước hụt sau rất có thể sẽ làm Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu đáng kể. Ảnh :Getty Images.
Lực lượng thiếu trước hụt sau rất có thể sẽ làm Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu đáng kể. Ảnh: Getty Images.

Vắng ngần ấy con người, HLV Terim chỉ còn đúng 14 cầu thủ lành lặn để chuẩn bị cho trận bán kết trên sân Jakob Park hôm nay, và ông chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng cân đo đong đếm làm sao để chọn ra 11 gương mặt đủ tin cậy nhất để đối mặt với người Đức. Đây sẽ là bài toán quá hóc búa, nhưng Terim phải giải bằng được nếu muốn cùng Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt trong trận chung kết tại Vienna ngày 29/6 tới. Tất nhiên, yếu tố tinh thần sẽ được HLV này nhắc đến đầu tiên như là một liệu pháp tâm lý nhằm giúp các học trò khôi phục niềm tin. Nhưng liệu các học trò của Terim có đủ thực lực để biến thế mạnh về tinh thần mà ông vừa khơi dậy thành kết quả cụ thể trên sân hay không thì còn phải chờ xem.

Do chủ trương không cho đối phương chơi bóng, hay nói cách khác là phá lối chơi của đối phương, thành công của Thổ Nhĩ Kỳ đến lúc này dựa rất nhiều vào thể lực. Trong bối cảnh ấy, với việc được nghỉ ít hơn Đức một ngày và chỉ có đội hình chắp vá, chắc chắn cách chơi quen thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ và hiệu quả cụ thể mà nó mang lại sẽ bị phương hại nghiêm trọng. Ngay cả trong trường hợp thủ quân Emre kịp bình phục để ra sân, cùng Aurelio, vừa mãn án treo giò, thống lĩnh tuyến giữa, họ cũng khó có thể bù khuyết cho sự vắng mặt của nhiều trụ cột ở các tuyến còn lại. Những phép màu nhiệm từng giúp họ tạo nên 3 cú ngược dòng liên tiếp trước Thụy Sĩ, CH Czech hay mới nhất là Croatia vì thế cũng rất khó tái diễn.

Trước một đối thủ đang kiệt quệ như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức rõ ràng có nhiều lợi thế hơn hẳn. Tuy vậy, sự cẩn trọng là không bao giờ thừa. "Chúng tôi tự tin nhưng không chủ quan, bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ không hề buông xuôi", HLV Loew thận trọng. Không nói ra, nhưng có lẽ ông thày người Đức hẳn phải nghiên cứu kỹ lưỡng băng ghi hình các trận đã đấu của đối thủ và nhận thấy một quy luật. Đó là cả Thụy Sĩ, CH Czech lẫn Croatia đều không có nhiều giải pháp về lối chơi và vô tình đẩy họ vào "con đường diệt vong" khi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt bài, dễ dàng hóa giải.

Sự biến hóa mà Đức (áo trắng) từng thể hiện trước Bồ Đào Nha sẽ giúp ích họ rất nhiều khi đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images.
Sự biến hóa mà Đức (áo trắng) từng thể hiện trước Bồ Đào Nha sẽ giúp họ rất nhiều khi đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images.

Để tránh bước vào vết xe đổ ấy, Đức cần chơi đa dạng, chứ không thể tập trung vào một bài, mảng miếng nhất định. Họ đã một lần làm như vậy tại giải lần này và thành quả thu về là rất khả quan - thắng lợi oanh liệt 3-2 trước Bồ Đào Nha ở tứ kết. Đó là trận đấu mà HLV Loew dũng cảm từ bỏ sơ đồ 4-4-2 quen thuộc để chuyển sang đá 4-5-1. Với Ballack nhô cao như một hộ công phía sau trung phong cắm Klose, còn Podolski và Schweinsteiger thì khuấy đảo ở hai cánh, "xe tăng Đức" chơi biến hóa hơn hẳn. Họ có thể gây sức ép từ các pha chồng biên, những pha phối hợp trung lộ, những đường chuyền vượt tuyến nhắm vào Klose.

Trừ phi có đột biến lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ "què quặt", nếu tiếp tục duy trì được sự đa dạng ấy cộng thêm sức mạnh từ ý chí, bản lĩnh Đức khi thi đấu tối nay, cơ hội để thày trò Loew chiến thắng và vào chung kết là rất cao.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Đức (4-5-1): Lehmann - Arne Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Lahm - Frings Hitzlsperger - Schweinsteiger, Ballack, Podolski - Klose.

Thổ Nhĩ Kỳ (4-4-2): Rustu - Altintop, Boran, Zan, Balta - Sarioglu, Aurelio, Karadeniz, Topal - Kazim, Senturk.

Dự đoán: Đức 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Minh

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao