Thứ hai, 23/6/2008, 17:07 GMT+7

Truyền thông Italy đòi hất cẳng HLV Donadoni

"Italy ơi, Lippi đang trở lại". Ngay trên trang nhất, tờ Corriere dello Sport thống thiết kêu gọi.
> 'Người Italy nên tự hào dù đội nhà bị loại'

Phong độ của Italy ngay từ khi bước vào giải năm nay đã không tốt. Biểu hiện là trận thua mất mặt 0-3 trước Hà Lan ngày ra quân rồi sau đó là trận hòa cực nhọc với đối thủ dưới cơ Romania.

Sau cơn bĩ cực tưởng hồi thái lai sẽ đến với thày trò Donadoni khi họ thắng kình địch Pháp 2-0 ở lượt trận cuối và giành được chiếc vé dự tứ kết. Tuy nhiên, ngay ở thử thách sau đó, gặp Tây Ban Nha tại bán kết, đội ĐKVĐ lại thể hiện một bộ mặt yếu kém. Kết cục tất yếu họ phải nhận là phải sớm xách vali về nước trong thế cúi đầu.

Chuỗi hành trình ngắn ngủi nhưng lắm tủi hổ ấy của đội tuyển quê hương làm dấy lên trong dư luận người yêu bóng đá xứ mỳ ống đòi hỏi cải tổ, mà trước hết là trên băng ghế huấn luyện.

Tương lai của Donadoni ở đội tuyển Italy hiện rất mờ mịt. Ảnh: Reuters.

"Italy ơi, Lippi đang trở lại" là tiêu đề một bài viết đăng trên trang nhất của tờ Corriere dello Sport số ra hôm nay.

Bằng giọng khá châm biếm, bài viết nhấn mạnh: "Tây Ban Nha chơi hay hơn và giành chiến thắng. Đã đến lúc Donadoni nên đi. Và, kia rồi! Vị HLV từng giúp chúng ta vô địch World Cup".

Donadoni lên nắm quyền tại đội tuyển áo thiên thanh khi Lippi ra đi sau thành công tột đỉnh ở World Cup 2006. Trước khi tham dự Euro 2008, Donadoni được LĐBĐ Italy gia hạn hợp đồng thêm hai năm. Tuy nhiên, nếu muốn, LĐBĐ Italy có thể viện đến một số điều khoản để cắt hợp đồng.

"Triều đại của Roberto Donadoni tại Azzurri có lẽ đã chấm dứt vào ngày hôm qua bởi quả đá penalty thành công của Cesc Fabregas", phóng viên Luigi Garlando viết trên tờ La Gazzetta dello Sport.

"Đó là sự kết thúc cho một chu kỳ ở đội tuyển quốc gia và cũng là cái kết tương tự như vị HLV của nó - đáng tôn kính, thành thật nhưng quá khiên tốn trong tham vọng và chất lượng".

Nhiều chuyên gia khác cho rằng, không thể lấy việc thiếu vắng Cannavaro và Barzagli (chấn thương) cũng như Gattuso và Pirlo (treo giò) để đổ lỗi cho thất bại của binh đoàn áo thiên thanh tại giải năm nay.

"Chúng ta bị loại vì Tây Ban Nha có nhiều thứ hơn hẳn chúng ta và vì Italy không còn là chính mình", cây bút Mario Sconcerti viết trên Corriere della Sera.

Cũng trên Corriere della Sera, phóng viên Alberto Costa lại xoáy sâu vào sự kiệt quệ trên hàng công - nơi cả giải vừa qua không ghi lấy nổi một bàn thắng.

"Italy chơi một trận tứ kết nghèo nàn đến cùng cực. Ở đó có những dấu hiệu gợi cho chúng ta nhớ về cái lối chơi phòng ngự Catenaccio xưa cũ".

"Luca Toni xuống phong độ kinh khủng. Donadoni ngoan cố cũng chìm nghỉm cùng cậu học trò ấy và ông ta sẽ sớm phải trả giá vì kết cục lần này".

Hà Uyên

Link Site
 
*Lịch đấu, kết quả
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
*U23 VN cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games
*Lịch thi đấu của U23 Việt Nam
Người đẹp
 
BÊN LỀ SÂN CỎ
Tiếp»
GAMES THỂ THAO
Tiếp»
 
 
CÁC GIẢI ĐẤU
Champions League Ngoại hạng Anh
Serie A Primera Liga
V-League 2009
 
Lien he quang cao